Chiến sĩ sống sót vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: Tôi muốn đến tiễn đưa 2 phi công Su-22

Phạm Dung |

“Tôi rất muốn đến để đưa tiễn 2 phi công Su-22 hy sinh nhưng cơ thể tàn tật, đau ốm không cho phép”, Thượng úy Đinh Văn Dương - người duy nhất còn sống sót trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, Hà Nội - nghẹn ngào chia sẻ.

Sự việc 2 phi công Su-22 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Nghệ An khiến mọi người bàng hoàng, đau xót. Chia sẻ với PV, thượng úy Đinh Văn Dương cho biết, chiều ngày 26.7, khi nghe thông tin vụ tai nạn máy bay Su-22 xảy ra tại Nghệ An, anh đã rất sốc và đau lòng.

“Các đồng chí hy sinh đúng dịp 27.7 lại càng khiến tôi bàng hoàng hơn. Khi mới nghe tin, tôi hy vọng các anh có thể bung dù ra để bảo toàn tính mạng, nhưng mọi chuyện thật quá đau lòng”, anh Dương nghẹn ngào.

Anh Dương chia sẻ rất muốn được đến thắp nén nhang cho những người đồng đội không may mắn nhưng sức khỏe không cho phép nên cảm thấy luôn canh cánh trong lòng. Vụ tai nạn xảy ra với Thượng úy Đinh Văn Dương cách đây 4 năm khi chiếc trực thăng Mi171 gặp sự cố rơi xuống vườn cây gần khu dân cư tại thôn Hòa Lạc, đã khiến cho cơ thể của anh không còn lành lặn. Cơ thể anh thường xuyên đau nhức, sinh hoạt hàng ngày đều phải phụ thuộc vào những người thân trong gia đình.

 
 Chiều nay (28.7), chính quyền địa phương và gia đình đã đón thi hài 2 phi công Su-22 hy sinh trong bay huấn luyện tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển (Hà Nội). Ảnh: Trần Vương

Sự hy sinh của 2 phi công Su-22 là mất mát không gì bù đắp được và chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Những người đó là cha mẹ, vợ con, những người thân yêu của 2 phi công. Các con của hai phi công Nam và Trí đều còn nhỏ nên chưa thể hiểu hết về những nỗi đau đã xảy ra với gia đình, bố của mình, giờ đây mọi gánh nặng sẽ dồn lên vai người vợ.

“Hơn ai hết, tôi thấu hiểu được sự vất vả của vợ các đồng chí. Họ sẽ phải vượt qua mất mát, đau thương để đứng dậy gồng gánh nuôi con thơ dại. Nỗi đau này, mất mát này chẳng có gì bù đắp được”, anh Dương chùng xuống.

Thượng úy Đinh Văn Dương cũng chia sẻ, sự ra đi của các phi công còn là mất mát to lớn của đất nước, bởi để đào tạo được một phi công giỏi rất khó, tốn kém công sức, tiền bạc, thời gian.

“Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình hai phi công và mong người thân của anh hãy luôn vững vàng. Các anh hãy yên nghỉ”, người lính không kìm được xúc động.

Lúc 11h16 ngày 26.7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35. Máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng và Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Cảm động tình cảm đồng đội và người thân đón đại tá phi công hy sinh về với đất mẹ

Tiến Nguyễn |

Chiều nay (28.7), tại nhà riêng của đại tá Phạm Giang Nam ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, rất đông đồng đội và người thân đã đến dọn dẹp, chuẩn bị đón người con ưu tú của quê hương về với đất mẹ. 

Nghẹn ngào phút tiễn đưa 2 phi công Su-22 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (28.7), chính quyền địa phương và gia đình đã đón thi hài 2 phi công Su-22 hy sinh trong bay huấn luyện tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển (Hà Nội). Đồng đội, chính quyền địa phương, gia đình xúc động, tiếc thương đưa tiễn các anh về đất mẹ thân yêu.

Đưa tiễn 2 sĩ quan phi công hy sinh tại Nghệ An về đất mẹ: "Hãy yên nghỉ nhé đồng đội"

QUANG ĐẠI-HỒNG QUÂN |

Sáng nay (28.7), tại TP Vinh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu thượng tá phi công - liệt sĩ Khuất Mạnh Trí và đại tá phi công - liệt sĩ Phạm Giang Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảm động tình cảm đồng đội và người thân đón đại tá phi công hy sinh về với đất mẹ

Tiến Nguyễn |

Chiều nay (28.7), tại nhà riêng của đại tá Phạm Giang Nam ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, rất đông đồng đội và người thân đã đến dọn dẹp, chuẩn bị đón người con ưu tú của quê hương về với đất mẹ. 

Nghẹn ngào phút tiễn đưa 2 phi công Su-22 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (28.7), chính quyền địa phương và gia đình đã đón thi hài 2 phi công Su-22 hy sinh trong bay huấn luyện tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển (Hà Nội). Đồng đội, chính quyền địa phương, gia đình xúc động, tiếc thương đưa tiễn các anh về đất mẹ thân yêu.

Đưa tiễn 2 sĩ quan phi công hy sinh tại Nghệ An về đất mẹ: "Hãy yên nghỉ nhé đồng đội"

QUANG ĐẠI-HỒNG QUÂN |

Sáng nay (28.7), tại TP Vinh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu thượng tá phi công - liệt sĩ Khuất Mạnh Trí và đại tá phi công - liệt sĩ Phạm Giang Nam.