Chàng trai Cần Thơ xây nhà cho đàn cá tự nhiên gần 3 tấn

MỸ LY |

“Ngày nào đi làm về, tôi cũng xuống bè thăm đàn cá, cho chúng ăn xong xuôi rồi mới nghỉ ngơi”, anh Dương Anh Tuấn (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tâm sự.

Đều đặn mỗi ngày, cứ khoảng 5 – 6 giờ chiều, anh Tuấn lại tất bật với công việc cho cá ăn. Nhưng điều đặc biệt là phần lớn trong số đó là cá tự nhiên xuôi dòng nước bơi về bè của anh.

“Nuôi đàn cá tự nhiên này, lâu ngày tôi cũng có tình cảm. Từ lúc đàn cá này bơi về đây ở, cả nhà tôi chưa ai bắt ăn một con nào. Ngày nào đi làm về tôi cũng xuống bè thăm đàn cá, cho chúng ăn xong xuôi rồi mới nghỉ ngơi. Nhìn đàn cá quây quanh mình, tôi thấy vui và thư giãn”, anh Tuấn tâm sự.

Đều đặn mỗi ngày. Ảnh: Mỹ Ly
Ngày nào đi làm về, anh Tuấn (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng xuống bè thăm và cho cá ăn rồi mới nghỉ ngơi. Ảnh: Mỹ Ly

Về cơ duyên để nuôi đàn cá đặc biệt này, anh Tuấn kể lại, bản thân xem nuôi cá như thú vui để thư giãn. Khoảng 1 năm trước, thấy ngoài bè có nhiều cá tra đến tìm mồi nên anh bắt đầu rải thức ăn cho đàn cá tự nhiên này. Dần dần, cá đến ngày một nhiều, anh Tuấn quyết định cải tạo, mở rộng diện tích mặt nước để làm nơi ở cho chúng.

“Là người có niềm đam mê nuôi cá nên khi thấy một số người đến bắt làm chết cá, tôi và gia đình đã mua lưới, kéo lục bình để bao quanh bè "xây nhà" cho đàn cá, ngăn tình trạng đánh bắt trộm. Hơn thế, tôi còn lắp cả camera để thường xuyên theo dõi được đàn cá lúc mình đi làm. Nhờ đó, số lượng cá ngày một nhiều hơn, không chỉ cá nhỏ mà những con nặng 2-3 kg cũng tìm đến trú ngụ, ăn mồi”, anh Tuấn kể lại.

Đàn cá được anh Tuấn nuôi bằng thức ăn công nghiệp kết hợp với các loại rau, củ phế phẩm tại chợ. Từ khoảng vài chục con, đến nay, đàn cá tra đến sinh sống tại khu vực bờ nhà anh Tuấn ước khoảng 3 – 4 tấn với đủ kích thước.

Được sự chăm sóc của gia đình anh Tuấn, đàn cá tra tự nhiên bơi về trú ngụ ngày một nhiều. Ảnh: Mỹ Ly
Được sự chăm sóc của gia đình anh Tuấn, đàn cá tra tự nhiên bơi về trú ngụ ngày một nhiều. Ảnh: Mỹ Ly

Ông Mai Văn Nghiệp – cha vợ của anh Tuấn – cũng rất ủng hộ việc làm này của anh. Theo đó, ông Nghiệp thường xuyên phụ giúp con rể chăm sóc và canh chừng đàn cá: “Khi con rể đi làm, vợ chồng tôi giúp cho cá ăn. Đặc biệt, cả hai đều trông chừng, không cho ai đến câu, bắt trộm để đàn cá có chỗ trú ngụ an toàn, số lượng ngày một nhiều hơn”.

Để ngăn tình trạng câu, bắt trộm, anh Tuấn đã bỏ tiền túi mua lưới, kéo lục bình bao quanh bè “xây nhà” cho đàn cá. Ảnh: Mỹ Ly
Để ngăn tình trạng câu, bắt trộm, anh Tuấn đã bỏ tiền túi mua lưới, kéo lục bình bao quanh bè “xây nhà” cho đàn cá. Ảnh: Mỹ Ly

Xuất phát từ niềm đam mê cùng với sự ủng hộ của gia đình, anh Tuấn cho biết, bản thân sẽ tiếp tục chăm sóc, giữ gìn nguồn cá tự nhiên này. Đồng thời, anh mong muốn những ai có cùng niềm đam mê với mình sẽ làm những mô hình tương tự để ngày càng có thêm nhiều cá tự nhiên được bảo vệ, có nơi trú ngụ, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

“Cá đến bao nhiêu thì tôi sẽ nuôi bấy nhiêu. Bên cạnh đam mê, tôi chăm sóc đàn cá này còn vì muốn bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Bởi hiện nay, nhiều người đánh bắt tận diệt làm các loài cá ngày một ít”, anh Tuấn bộc bạch.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân bắt được đàn cá hiếm 19 con, nhóm thanh niên chung nhau mua rồi thả về biển

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi một ngư dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) đánh bắt được đàn cá hiếm (giống cá heo), nhiều thanh niên của xã này đã góp tiền mua lại đàn cá rồi thả về biển.

Đã mắt với màn trình diễn “cá trê vượt cạn” ở Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Anh Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1979, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) tiếp tục cho ra mắt loại hình du lịch độc đáo “cá trê vượt cạn” để phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch (KDL) Cồn Sơn. Trước đó, anh đã cho ra mắt với loại hình “cá lóc bay”.

"Ông vua cá cảnh" Cần Thơ chia sẻ câu chuyện giữ nghề

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Hơn 71 năm gắn bó với nghề nuôi cá cảnh, ông Bùi Chấn Chỉnh ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn hàng ngày gắn bó với niềm đam mê của mình, một lòng giữ nghề nuôi cá cảnh. Với kinh nghiệm tích góp, đến nay ông đã có cho mình số lượng cá đến 20.000 con.

Công an tỉnh Thái Bình có Giám đốc mới

TRUNG DU |

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tồn kho của doanh nghiệp ngành thép giảm nhưng vẫn ở mức cao

Lục Giang |

Trước khi giá thép diễn biến bất lợi, thị trường đã phục hồi nhẹ, các doanh nghiệp ngành thép đã thu hẹp đáng kể quy mô hàng tồn kho sau quý 2 vừa qua.

Nạn nhân bị sát hại gần 4 năm vẫn chưa có ai đến nhận dạng

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tìm người nhận dạng nạn nhân bị sát hại ở sông Sêrêpốk để phục vụ cho công tác điều tra.

Chi phí chơi môn thể thao đang "gây sốt" Pickleball

Lam Thanh |

Với ưu điểm dễ chơi, tính mới lạ, Pickleball đang nhanh chóng trở thành một trào lưu, thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Không còn thời gian để chậm trễ

Vũ Long |

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của cả nước đến hết tháng 7 đạt 32,22% tổng kế hoạch, đạt 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Để đạt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại những bộ, ngành, địa phương đang “lúng túng”.

Ngư dân bắt được đàn cá hiếm 19 con, nhóm thanh niên chung nhau mua rồi thả về biển

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi một ngư dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) đánh bắt được đàn cá hiếm (giống cá heo), nhiều thanh niên của xã này đã góp tiền mua lại đàn cá rồi thả về biển.

Đã mắt với màn trình diễn “cá trê vượt cạn” ở Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Anh Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1979, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) tiếp tục cho ra mắt loại hình du lịch độc đáo “cá trê vượt cạn” để phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch (KDL) Cồn Sơn. Trước đó, anh đã cho ra mắt với loại hình “cá lóc bay”.

"Ông vua cá cảnh" Cần Thơ chia sẻ câu chuyện giữ nghề

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Hơn 71 năm gắn bó với nghề nuôi cá cảnh, ông Bùi Chấn Chỉnh ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn hàng ngày gắn bó với niềm đam mê của mình, một lòng giữ nghề nuôi cá cảnh. Với kinh nghiệm tích góp, đến nay ông đã có cho mình số lượng cá đến 20.000 con.