Hoa ban không có hương quá đậm nhưng có vị ngọt. Chính vì nhị hoa ngọt nên hoa rất quyến rũ đối với ong, bướm. Hoa ban thường 5 cánh, có khi là màu tím, chút phớt hồng nhẹ, có khi lại trắng như bông, báo hiệu mùa xuân sang.
Loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc này thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến chụp ảnh với những bức hình lung linh ngay giữa thành phố. Xin gửi đến quý độc giả những địa điểm hoa ban đẹp nhất
27 Cổ Linh, Long Biên (cạnh Aeon Mall Long Biên)
Hoa ban tại khu vực này nở dài dọc suốt con đường, nhìn qua không khác gì... những con đường hoa anh đào ở Nhật Bản.
Đường Võ Chí Công (đường lên cầu Nhật Tân)
Đi hết đường Võ Chí Công hướng lên Cầu Nhật Tân, đến gần sát cầu thì sẽ phải, bạn sẽ thấy ngay một góc “check in” với hoa ban.
Đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu
Nếu đến sớm trước 8h, trời trong xanh và nắng nhẹ, bạn sẽ có những bức ảnh cực đẹp.
Công viên Thống Nhất (cửa đối diện phố Trần Nhân Tông)
Khu vực này cũng dễ tìm, tuy nhiên nơi gửi xe thì bất tiện. Nhưng ở đây, tất nhiên có thể sống ảo với hoa ban.
Đường Thanh Niên (Hồ Tây)
Hồ Tây thoáng mát, đi một vòng hít thở, dừng lại check in cùng hoa ban, đã đẹp lại vừa được thư giãn.