Bức thư đầy xúc động của bé gái mồ côi kể về "Người hùng của mình"

Quách Du |

“Người hùng của con không nhất thiết phải mạnh mẽ như Superman trong các bộ phim hoạt hình. Không cần cứng rắn như người sắt, chỉ cần có trái tim ấm áp như bà. Thế là quá đủ để trở thành một người hùng trong mắt con”.

Đó là bức thư mang tên “Người hùng của em”, do em Lò Thị Thảo (SN 2005, học sinh lớp 8A, Trường THCS Quang Hiến, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) viết để gửi tham gia viết thư UPU lần thứ 48. Đọc xong bức thư, nhiều người đã không cầm được nước mắt vì nội dung trong thư cũng chính là hoàn cảnh của em.

 
Bức thư Thảo viết gửi người hùng của mình.

Nội dung thư Thảo viết: “Bà nội ơi! Bà có khỏe không? Mùa đông miền núi lạnh lắm, bà phải mặc nhiều áo vào! Nhưng con biết rồi, cho dù có lạnh bao nhiêu thì bấy nhiêu nay bà vẫn chưa có chiếc áo mới nào, bà đã dành cho 2 đứa cháu, mong chúng cháu được ăn no, mặc ấm, được học hành như các bạn”.

“Sinh ra, con đã không có mẹ bên cạnh, bố đi làm ăn xa vài năm mới về một lần. Bà đã chăm sóc, yêu thương con để con cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Lên 8 tuổi, bố con mất, bà đã động viên và yêu con nhiều hơn. Tuổi đã già, nhưng bà vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi hai cháu lớn khôn...”.

“… Người hùng của con không nhất thiết phải mạnh mẽ như Superman trong các bộ phim hoạt hình. Không cần cứng rắn như người sắt, chỉ cần có trái tim ấm áp như bà. Vậy là quá đủ để trở thành một người hùng trong mắt những đứa trẻ như chúng con”.

“13 năm ròng, cho dù vất vả bao nhiêu bà cũng chưa than vãn một câu. Bà luôn chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ chúng con. Đối với con, bà là vật chất, là tinh thần, là cuộc sống của chúng con. Công ơn của bà cao hơn núi Thái Sơn, nhiều hơn nước trong nguồn. Con không buồn vì con là đứa trẻ mồ côi mà con hạnh phúc khi có bà. Công ơn của bà kiếp này con cũng không thể trả hết, con mong kiếp sau vẫn là cháu của bà để có được bà chăm sóc, yêu thương” – theo thư Thảo viết.

 
Góc học tập của cô bé mồ côi.

Chúng tôi tìm về ngôi nhà của Thảo (thôn Ảng, xã Quang Chiểu, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa). Ngôi nhà tuềnh toàng nép dưới chân núi, cô bé Lò Thị Thảo vừa đi học về, đang lúi húi giúp bà những công việc trong bếp. Trông em nhỏ thó, gầy gò và lam lũ. Có lẽ, do hoàn cảnh gia đình quá vất vả, nên cô bé phải cùng bà nội gồng mình kiếm đủ cái ăn, cái mặc qua ngày.

Bà Lê Thị Tiền (65 tuổi, bà nội của Thảo) cho biết, những gì trong thư đúng như hoàn cảnh Thảo đã trải qua. Mẹ Thảo bỏ đi biệt xứ sau khi sinh cháu. Bố thì qua đời khi Thảo lên 8. Thảo sống cùng bà và một em trai (4 tuổi, con nhà cô). Ba bà cháu, ngày ngày rau cháo nuôi nhau.

“Trước kia, khi còn sức khỏe, ai thuê gì tôi làm nấy, nhưng giờ tuổi cao, sức yếu nên chẳng ai mướn. Giờ chỉ trông chờ vào ít sào ruộng, bắt con tôm, con cá, bà cháu nương tựa nhau. Nhiều khi, thấy các cháu thiệt thòi, thương lắm nhưng đành bất lực” – bà Tiền nói.

 
Hằng ngày, Thảo phải đi bộ gần 2 km để tới trường.

Cô Phạm Hồng Yến - giáo viên chủ nhiệm lớp em Thảo cho biết, Thảo là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng ngày, em phải đi bộ gần 2 km để đến trường. Tuy còn nhỏ, nhưng Thảo đã biết vượt lên số phận và hòa đồng cùng bạn bè.

“Sau khi đọc được bức thư của Thảo gửi bà nội, tôi và nhiều cô giáo trong trường đã không cầm được nước mắt. Sau đó, nhà trường đã quyết định đọc bài thi của Thảo cho toàn trường nghe”- cô Yến nói.

 
Xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa (chấm đỏ). Ảnh: Google Map.
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bức thư trả lời “Ông già Noel có thực không?” của nữ sinh Hải Dương giành giải ba Viết thư quốc tế UPU

HUYÊN NGUYỄN |

Hoá thân thành bức thư cách đây 120 năm (năm 1897) của biên tập viên báo The Sun của Mỹ viết trả lời một độc giả 8 tuổi cho câu hỏi: “Ông già Noel có thực không?”, em Nguyễn Thị Bạch Dương (lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương) đã giành giải ba Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47.

Bức thư đầu năm học mới của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh

Nhiệt Băng |

Ngày 5.9, cộng đồng mạng xã hội tỏ bày nhiều lời tán thưởng về bức thư gửi thầy cô giáo, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới của tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương. Nội dung bức thư được đánh giá là khác lạ, đầy cảm xúc và mang đậm tính nhân văn, nhất là trích dẫn nhiều câu thơ cực hay của các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Huy Cận.

Bức thư của học sinh lớp 8 gửi thiên thần nhỏ Hải An gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bức thư của cô học sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội Vũ Kiều Ngân gửi cô bé 7 tuổi Nguyễn Hải An - người đã hiến giác mạc sau khi qua đời đã gây xúc động mạnh mẽ. Bức thư đạt giải Nhì Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, vòng quốc gia.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bức thư trả lời “Ông già Noel có thực không?” của nữ sinh Hải Dương giành giải ba Viết thư quốc tế UPU

HUYÊN NGUYỄN |

Hoá thân thành bức thư cách đây 120 năm (năm 1897) của biên tập viên báo The Sun của Mỹ viết trả lời một độc giả 8 tuổi cho câu hỏi: “Ông già Noel có thực không?”, em Nguyễn Thị Bạch Dương (lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương) đã giành giải ba Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47.

Bức thư đầu năm học mới của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh

Nhiệt Băng |

Ngày 5.9, cộng đồng mạng xã hội tỏ bày nhiều lời tán thưởng về bức thư gửi thầy cô giáo, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới của tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương. Nội dung bức thư được đánh giá là khác lạ, đầy cảm xúc và mang đậm tính nhân văn, nhất là trích dẫn nhiều câu thơ cực hay của các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Huy Cận.

Bức thư của học sinh lớp 8 gửi thiên thần nhỏ Hải An gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bức thư của cô học sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội Vũ Kiều Ngân gửi cô bé 7 tuổi Nguyễn Hải An - người đã hiến giác mạc sau khi qua đời đã gây xúc động mạnh mẽ. Bức thư đạt giải Nhì Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, vòng quốc gia.