Bí ẩn dịch vụ bắt ma ở Linh Quang Điện: Áp lực từ gia đình, người mẹ phải cho con chữa bệnh theo “phần âm”

NHÓM PV |

Áp lực đè nặng từ hai phía gia đình và cũng vì chữa bệnh trầm cảm cho con theo “phần dương” chưa mang lại kết quả, sau nhiều lần nghe người thân khuyên nhủ, chị N.T.T (trú tại Thái Nguyên) đành đưa con lên Hà Nội chữa bệnh “phần âm” theo nguyện vọng của gia đình.

Các hoạt động về bói toán, xem tử vi hay ngoại cảm ở nước ta thời gian qua nảy sinh khá nhiều biến tướng. Có trường hợp vì tin tưởng thái quá vào lời nói của “ông đồng, bà cốt” mà dẫn đến mâu thuẫn với người thân, tiêu tốn tiền bạc gia đình. Có người u mê đến mức bệnh gì cũng nghĩ giải vong, làm lễ là sẽ hết bệnh.

Vụ việc mới đây được xem là điển hình của hoạt động bói toán bị biến tướng là cô đồng bổ cau xem bói có tên tài khoản Facebook “Trương Hương” bị Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi “Chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín dị đoan và buộc gỡ toàn bộ các video có nội dung cổ xúy các hành vi vi phạm pháp luật”. Và phải đến khi công an vào cuộc xử lý cô đồng “đúng nhận sai cãi” thì những người là nạn nhân của cô đồng này mới dám lên tiếng tố cáo các hành vi như nhận tiền làm lễ để chữa bệnh hiểm nghèo.

Để nhìn nhận rõ hơn về các hoạt động bói toán, xem tử vi khá phổ biến hiện nay, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận các câu chuyện khác nhau và đến nhiều địa điểm đang tổ chức, cung cấp dịch vụ được coi là “nhạy cảm” này.
Trụ sở của Công ty CP Linh Quang Điện Tử Vi Việt Nam luôn có rất đông người dân từ khắp nơi tìm đến. Ảnh: PV
Trụ sở của Công ty CP Linh Quang Điện Tử Vi Việt Nam luôn có rất đông người dân từ khắp nơi tìm đến. Ảnh: PV

Chữa bệnh theo “phần âm” cho con bị trầm cảm

Đầu năm 2023, sau khi bị hai bên gia đình nội ngoại thúc giục, chị N.T.T (trú tại phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên) cùng người thân đưa con gái bị bệnh trầm cảm lên Hà Nội chạy chữa. Tuy nhiên, điểm đến trong chuyến đi lần này của mẹ con chị không phải là một bệnh viện mà lại là một căn biệt thự có tên Linh Quang Điện (thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Chị T cho biết, họ hàng chị rất tin vào tay nghề của ông thầy đồng ở đó và vì nguyện vọng của gia đình nên chị sẽ chữa cho con gái theo “phần âm”, bởi “phần dương” chưa mang lại kết quả.

“Lúc đầu mình phản đối, nhưng sau mọi người nói mình không tín, không thương con và có thể cháu không khỏi là do có vong theo. Dù bản thân không tin nhưng trước áp lực và cũng vì xót con, mong con sớm khỏi nên đành phải thử” - chị T bật khóc.

Theo chị T, chị đến Linh Quang Điện với hy vọng gặp được người đàn ông có tên Cao Văn Anh (thường được mọi người gọi là thầy Cao Anh). Qua lời giới thiệu từ họ hàng và tìm hiểu của chị, thầy Cao Anh sở hữu khả năng siêu nhiên có thể trục vong, chữa bách bệnh và hoán cải số mệnh con người. Thấy nhiều người xem hưởng ứng, chia sẻ lan tỏa trên không gian mạng các nội dung truyền bá trục vong của thầy Cao Anh khiến chị trở nên tò mò và bắt đầu nảy sinh kỳ vọng.

“Khi gia đình mình đưa cháu đến thì nhân viên tại đây hướng dẫn ký vào hợp đồng tham gia khóa học xem tử vi cơ bản. Mình thắc mắc thì được giải thích là không bắt buộc tham gia. Mỗi lá số ứng với một thành viên và có giá 1 triệu đồng/lá số. Ngày hôm đó cả đoàn mình đóng hết 11 triệu đồng cho phí xem này. Tuy nhiên, người xem chính lại là nhân viên của thầy Cao Anh” - chị T nói.

Sau khi yêu cầu chị T khai đầy đủ thông tin của từng người trong gia đình vào lá số tử vi, đến phần luận giải cho con gái chị thì nhân viên của thầy Cao Anh phán rằng, cháu mọi thứ đều tốt, đất không có ma, không có tà và tương lai cháu có số sung sướng, việc làm thuận lợi. Nhưng khi chị T nhắc lại việc con đang có bệnh cần nhờ thầy xem giúp, thì nhân viên này lại tư vấn ngay đến dịch vụ làm lễ của thầy Cao Anh hoàn toàn có thể giúp cháu.

Màn luận giải đáng ngờ

Dù trước đó đã lỡ miệng khẳng định chắc nịch là con gái chị không có vấn đề gì về mặt tâm linh nhưng khi luận giải đến lá số của chồng chị T, nhân viên của thầy Cao Anh lại nói rằng, đất nhà đang ở có vong ma, âm binh quấy phá, nếu không làm lễ giải trừ thì nghiệp sẽ chồng lên nghiệp.

“Họ nói con tôi bình thường, sống trên mảnh đất bình thường, nhưng khi xem cho chồng tôi thì lại nói đất có vong, có âm binh. Nếu không giải trừ sớm thì những đứa con còn lại của tôi rồi cũng sẽ bị giống như chị nó” - chị T thuật lại.

Mang sẵn trong lòng sự hoài nghi, những lời nói trên cũng khiến chị T càng không tin tưởng. Chị thắc mắc, vì sao hai người cùng ở trên một mảnh đất lại cho kết quả xem khác nhau như vậy? Người nhân viên vòng vo đáp lại: “Vì anh đi đâu là vong ma sẽ theo đến đó. Anh ở nhà là vong cũng theo về, anh ra ngoài thì nhà sẽ không có. Chính vì vậy mới cần làm lễ giải”.

Sau màn luận giải lá số tử vi không khác gì hù dọa người xem, cuối cùng chị T và gia đình cũng được sắp xếp để gặp thầy Cao Anh. Tuy nhiên, thầy Cao Anh chỉ tiếp mỗi người chưa đến 1 phút đồng hồ và thầy đều dặn mọi người quay trở lại gặp nhân viên để làm theo hướng dẫn. Theo chị T, người này chủ yếu kết luận các nội dung đã được nhân viên xem từ trước, sau đó đưa ra lời khuyên là cần làm lễ để giải trừ vấn đề.

Quay trở lại quầy tư vấn như lời hướng dẫn của thầy đồng, chị T ngỡ ngàng khi các nhân viên tại đây báo giá số tiền làm lễ lên đến khoảng 400 triệu đồng cho 11 người trong gia đình.

Đưa con đi chữa bệnh nhưng lại được hướng dẫn làm lễ cho người nhà, trước những dấu hiệu rõ ràng của sự dẫn dụ và thậm chí là dọa dẫm từ đội ngũ nhân viên và thầy Cao Anh, chị T đã phải đấu tranh với người thân để tránh rơi vào sự sa đà và dừng lại đúng lúc.

Câu chuyện của chị N.T.T ở Thái Nguyên kể trên là điển hình của nhiều trường hợp từng đến Linh Quang Điện, nhưng chỉ dám đứng lên tố cáo các hoạt động “trục vong, bắt ma, di cung hoán số” có dấu hiệu mờ ám, núp bóng tâm linh để trục lợi mà chúng tôi ghi nhận được.

Trong số này, có những câu chuyện “dở khóc, dở cười” như trường hợp của chị N.T.T.L (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) chứng kiến cảnh người thân “5 lần, 7 lượt” mang tiền từ Điện Biên xuống Thủ đô để nhờ thầy Cao Anh làm lễ giúp con cháu làm ăn phát đạt. Dù đã ra sức khuyên nhủ nhiều lần, nhưng số tiền chị L ước tính người thân đã đổ vào Linh Quang Điện lên tới hơn 100 triệu đồng và thậm chí người thân còn thuyết phục ngược lại chị L cũng nên làm lễ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong quá trình thu thập thông tin, dù là tình cờ hay không thì cái tên Cao Anh bằng các cách khác nhau vẫn được nhiều người nhắc tới và mô tả như một điển hình của hoạt động tâm linh thương mại có quy mô hoành tráng, tầm cỡ doanh nghiệp. Cũng từ đây, những chiêu trò núp bóng tâm linh như đoán vận mệnh, trục vong, giải âm binh hay thậm chí là xoay chuyển cả số mệnh để dễ dàng tạo lòng tin, gặt hái tiền bạc các con nhang sùng tín dần được hé lộ.

Nói là gặt hái bởi có lẽ, khó có nghề nào kiếm tiền lại nhanh, nhiều và dễ dàng đến như thế.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Xoay xở nợ nần, nuốt nước mắt đưa con đến tìm thầy bắt ma để chữa bệnh

NHÓM PV |

Cùng con đến nhiều nơi để đấu tranh với bệnh tật, nhưng chữa mãi bệnh vẫn không thuyên giảm. Qua nhiều lời mách nước, xót con, chị T. (Thái Nguyên) đành lên Hà Nội tìm thầy bắt ma Cao Anh với hi vọng thầy có thể chữa bệnh trầm cảm cho con gái mình.

Sợ mất tiền chuyên cần, công nhân ngại đi khám chữa bệnh

Bảo Hân |

Tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) - nơi tập trung rất nhiều công nhân lao động thuê trọ - dù đã có một số cơ sở y tế công lập, nhưng nếu muốn khám, chữa bệnh chuyên sâu, người lao động thường phải xin nghỉ phép để vào nội thành khám ở các bệnh viện chuyên khoa.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Xoay xở nợ nần, nuốt nước mắt đưa con đến tìm thầy bắt ma để chữa bệnh

NHÓM PV |

Cùng con đến nhiều nơi để đấu tranh với bệnh tật, nhưng chữa mãi bệnh vẫn không thuyên giảm. Qua nhiều lời mách nước, xót con, chị T. (Thái Nguyên) đành lên Hà Nội tìm thầy bắt ma Cao Anh với hi vọng thầy có thể chữa bệnh trầm cảm cho con gái mình.

Sợ mất tiền chuyên cần, công nhân ngại đi khám chữa bệnh

Bảo Hân |

Tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) - nơi tập trung rất nhiều công nhân lao động thuê trọ - dù đã có một số cơ sở y tế công lập, nhưng nếu muốn khám, chữa bệnh chuyên sâu, người lao động thường phải xin nghỉ phép để vào nội thành khám ở các bệnh viện chuyên khoa.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.