Bé trai nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành nhiều năm ở Phú Thọ

P.Đ |

Cháu Nguyễn Đăng K. (SN 2007, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) cho biết bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành nhiều năm. Khi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé K. được chẩn đoán bị rối loạn stress sau sang chấn tâm lý ở mức nghiêm trọng, cần phải điều trị ngay.

Chiều 8.8, chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, liên quan đến việc con trai là bé Nguyễn Đăng K. (SN 2007) nghi bị bố và mẹ kế bạo hành suốt nhiều năm ở Phú Thọ, chị H. đã đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại bệnh viện, cháu K. được các bác sĩ chẩn đoán rối loạn stress sau sang chấn tâm lý, cần uống thuốc theo đơn và điều trị tâm lý hàng ngày tại bệnh viện. Nếu bỏ trị liệu giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của con, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Suốt gần 1 tháng qua, chị H. đã cho con điều trị ngoại trú đến nay tình trạng sức khỏe đã đỡ hơn trước nhưng tinh thần của K. vẫn còn hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi.

"Nhiều đêm ngủ con hay bị giật mình vì mơ thấy ác mộng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc để xử lý đúng người, đúng tội", chị H. nói.

Trên cơ thể cháu bé có rất nhiều vết thương.
Trên cơ thể cháu bé có rất nhiều vết thương.

Trước đó, ngày 6.8, chị Phan Thị H. đã làm đơn gửi Công an phường Thanh Miếu, Công an TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tố cáo về việc chồng cũ và mẹ kế bạo hành dã man con trai chị là cháu Nguyễn Đăng K. (SN 2007) suốt nhiều năm.

Theo chị H., chị và anh Nguyễn Minh T. (SN 1981, trú tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kết hôn năm 2004 rồi lần lượt sinh 2 con là Nguyễn Thị Minh A. (SN 2006) và Nguyễn Đăng Kh. (SN 2007).

Thời điểm này, chị H. làm công nhân tại Khu công nghiệp Thụy Vân (TP. Việt Trì), còn chồng đi xây dựng nên điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Kết hôn chưa bao lâu, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần phải nhờ chính quyền can thiệp, hòa giải.

Năm 2009, do nghi ngờ chồng có nhân tình, chị H. đã góp ý với chồng thì bị chồng đánh đến gãy tay. Quá sợ hãi, chị H. bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ ở Tuyên Quang và quyết định ly hôn vào năm 2010. Do hành hung vợ nên anh T đã phải đi cải tạo 2 năm ở Vĩnh Phúc.

Thời gian này, chị H. chăm sóc cả 2 con. Hết thời gian cải tạo, T. lên Tuyên Quang tìm và đưa bé K. về Phú Thọ sống mà không báo trước với chị H. 1 tháng sau, T. kết hôn với vợ mới là Nguyễn Thị V. Cũng từ đây, chị H. ít có cơ hội được thăm con trai vì bị chồng ngăn cấm.

Sau 7 năm xa cách, ngày 17.6 vừa qua, chị H. nhờ con gái nói khéo với bố cho em lên Tuyên Quang chơi và được T. đồng ý. Mẹ con đoàn tụ niềm vui chưa trọn thì chị H. phát hiện trên người K. có nhiều vết sẹo, khi gặng hỏi. K. sợ hãi kể đã bị mẹ kế và bố nhiều lần bạo hành trong một thời gian dài. Quá bức xúc, chị H. đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an TP. Việt Trì cho biết đơn vị đang điều tra sau đơn trình báo của chị Phan Thị H. về việc con trai của chị này là bé trai Nguyễn Đăng Kh. tố cáo bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ bé trai 11 tuổi nghi bị thầy tu tại gia bạo hành

MINH CHẤU |

Chiều 6.8, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ cháu Tr.V.Đ.K (11 tuổi) nghi bị một thầy tu tại gia bạo hành.

Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Trước việc một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ, thậm chí là bạo hành trẻ em, nhiều phụ huynh tỏ ra sửng sốt khi những trang mạng xã hội này tồn tại và ngay lập tức có những báo cáo với nhà cung cấp để ngăn chặn.

Lại xuất hiện trang facebook có nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em

P.Đ - Anh Thư |

Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, fanpage "... ưa trẻ con” với nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em có hơn 45.000 lượt theo dõi đã dừng hoạt động, nhưng một trang khác mang nội dung tương tự lại được lập ra.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Điều tra vụ bé trai 11 tuổi nghi bị thầy tu tại gia bạo hành

MINH CHẤU |

Chiều 6.8, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ cháu Tr.V.Đ.K (11 tuổi) nghi bị một thầy tu tại gia bạo hành.

Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Trước việc một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ, thậm chí là bạo hành trẻ em, nhiều phụ huynh tỏ ra sửng sốt khi những trang mạng xã hội này tồn tại và ngay lập tức có những báo cáo với nhà cung cấp để ngăn chặn.

Lại xuất hiện trang facebook có nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em

P.Đ - Anh Thư |

Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, fanpage "... ưa trẻ con” với nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em có hơn 45.000 lượt theo dõi đã dừng hoạt động, nhưng một trang khác mang nội dung tương tự lại được lập ra.