3 cây “quái thú” được trồng bất đắc dĩ bên vệ đường để cứu cây sống

Theo Dân trí |

Sáng nay (22.4), sau hơn 3 tuần “mắc kẹt” tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 3 cây “quái thú” đã được chủ cây quyết định bất ngờ: Trồng bên vệ đường để cứu sống cây.

3 cây đa sộp có hình dáng to lớn nay đã “thoát chết” nhờ được trồng kịp thời.
3 cây đa sộp có hình dáng to lớn nay đã “thoát chết” nhờ được trồng kịp thời.
Hiện tại, do giấy phép vận chuyển cây vẫn chưa có mà thời gian đã "cấp kíp" từ lúc cây “quái thú” đa sộp bứng từ vườn và đưa lên xe từ Tây Nguyên về xuôi, đã hơn 3 tuần qua, khiến cả 3 cây đã lầm vào tình trạng kiệt sức, có khả năng chết. Trước tình thế này, trong sáng nay (22.4) chủ cây đã huy động nhiều người trồng cả 3 cây ngay bãi đất ven đường.

Vị trí trồng cây được xác định là ở bãi đất ven đường tránh TP Huế thuộc địa bàn phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy – nơi 3 cây được đưa về sau khi lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, xử phạt vào tối 30.3.

Cả 3 cây trồng sát nhau thành một hàng để tiết kiệm diện tích đất. Các cọc đỡ được chêm sát gốc cho cây vững chắc. Việc tưới nước cũng tiến hành đều đặn. Nếu sau này có giấy phép vận chuyển hợp lệ thì chủ cây là ông Kiều Văn Chương (trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) sẽ bứng cây lên và đưa xe tới chở ra bắc. 

3 cây “quái thú” hình dáng khủng được trồng ở bãi đất ven đường tránh TP Huế địa phận qua phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy.
3 cây “quái thú” hình dáng khủng được trồng ở bãi đất ven đường tránh TP Huế địa phận qua phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy.

Trước đó, sau khi bị phát hiện chở 3 cây “quái thú” khi đi từ Đắk Lắk ra miền Bắc, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng CSGT đã xử phạt Công ty Hải Sơn 81,7 triệu đồng về lỗi quá tải trọng, quá khổ về chiều cao, chiều dài cây.

Qua xác minh của lực lượng kiểm lâm 2 tỉnh Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế, 2 trong số 3 cây đa sộp của ông Kiều Văn Chương có hồ sơ hợp lệ, nguồn gốc rõ ràng; riêng cây thứ 3 do hồ sơ không phù hợp nên kiểm lâm đã ra quyết định xử phạt ông Chương 750.000 đồng vì vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng; mua bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Cục CSGT: Chưa đủ cơ sở để khẳng định “tiêu cực” của cảnh sát vụ xe chở cây khủng

CAO NGUYÊN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định, chưa đủ cơ sở để khẳng định có việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT trong vụ vận chuyển cây quá khổ, quá tải. Ngoài ra, các cây vận chuyển đều có nguồn gốc, xuất xứ; không phải cây rừng.

Dáng hình ba cây cổ thụ "khủng" sau khi được gọt

Nguyễn Đắc Thành |

Ba cây cổ thụ khủng sau khi đã hoàn tất thủ tục, chủ nhân đã thuê người "gọt" cây để tiện di chuyển. Những cây cổ thụ khủng sau khi được cắt tỉa gọn gàng hơn trước nhiều và đang được đưa lên xe cho cuộc di chuyển ra Bắc sau nhiều ngày nằm phơi nắng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vụ ba cây cổ thụ "khủng": Chủ cây "gọt" cây để di chuyển

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 12.4,  theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ cây đã tiến hành hạ tải 3 cây đa sộp bằng cách cắt tỉa cành, rễ cây trước khi vận chuyển, sau khi xác minh rõ nguồn gốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cục CSGT: Chưa đủ cơ sở để khẳng định “tiêu cực” của cảnh sát vụ xe chở cây khủng

CAO NGUYÊN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định, chưa đủ cơ sở để khẳng định có việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT trong vụ vận chuyển cây quá khổ, quá tải. Ngoài ra, các cây vận chuyển đều có nguồn gốc, xuất xứ; không phải cây rừng.

Dáng hình ba cây cổ thụ "khủng" sau khi được gọt

Nguyễn Đắc Thành |

Ba cây cổ thụ khủng sau khi đã hoàn tất thủ tục, chủ nhân đã thuê người "gọt" cây để tiện di chuyển. Những cây cổ thụ khủng sau khi được cắt tỉa gọn gàng hơn trước nhiều và đang được đưa lên xe cho cuộc di chuyển ra Bắc sau nhiều ngày nằm phơi nắng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vụ ba cây cổ thụ "khủng": Chủ cây "gọt" cây để di chuyển

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 12.4,  theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ cây đã tiến hành hạ tải 3 cây đa sộp bằng cách cắt tỉa cành, rễ cây trước khi vận chuyển, sau khi xác minh rõ nguồn gốc.