Huyền thoại, mỹ nhân và quái vật
“Kong: Đảo đầu lâu” được quảng bá rầm rộ từ khi khởi quay cho đến lễ ra mắt phim, là hành trình phiêu lưu của một nhóm các nhà thám hiểm liều lĩnh trên hòn đảo chưa có dấu chân người tại Thái Bình Dương. Hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng nơi đây lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Và điều đáng sợ hơn là họ không hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào lãnh địa của Kong huyền thoại.
Đạo diễn Jordan Vogt-Robert chia sẻ: “Đây sẽ là tác phẩm đầu tiên đưa khán giả tới một miền đất xa xôi, chưa từng có dấu chân người, ...những thứ mà chúng tôi từng nghĩ rằng không bao giờ tồn tại”. Để cuốn khán giả vào một không gian kỳ thú, đoàn làm phim đã thực hiện quay ở khắp 3 lục địa trong vòng 6 tháng liền, từ Oahu, Hawaii (Mỹ) tới Gold Coast, Australia, và đặc biệt là 3 địa danh nổi tiếng ở Việt Nam: Ninh Bình, Quảng Ninh và Quảng Bình.
Một “bom tấn” khác dành cho lớp khán giả rộng rãi từ trẻ đến trung tuổi là “Beauty and the beast” (Người đẹp và quái vật) phát hành một tuần sau đó (17.3) - một tác phẩm live-action kể về chuyến hành trình của Belle (Emma Watson), một cô gái xinh đẹp, yêu đời và độc lập, đã bị bắt nhốt trong tòa lâu đài của một tên Quái vật xấu xí (Dan Stevens). Sau bom tấn Nga tháng trước, lần này là một bộ phim Nga tâm lý pha chất kinh dị “The Bride” (Cô dâu) của đạo diễn Svyatoslav Podgayevskiy với dàn diễn viên Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok, Igor Khripunov… xung quanh cô là những con người kỳ lạ và những tấm hình kinh dị xung quanh ngôi nhà.
Khán giả yêu dạng phim viễn tưởng cũng sẽ được thỏa mãn ở các mức độ khác nhau với siêu phẩm “Power Rangers - Năm anh em siêu nhân” dựa trên loạt phim truyền hình nổi tiếng Mighty Morphin Power Rangers năm 1993. Đây từng là biểu tượng, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Mỹ và nhiều người Việt thế hệ 8x - 9x. Đây là câu chuyện về 5 học sinh trung học phải cứu thế giới khỏi mối đe dọa ngoài hành tinh. Họ phải trải qua nhiều thử thách để có được sức mạnh phi thường và trở thành “tập hợp siêu anh hùng” có tên Power Rangers. Ngay khi trailer ra mắt, phim đã giành được sự chú ý của khán giả và giới phê bình phim.
Một phim khác là “The Bye bye man” của đạo diễn Stacy Title với các diễn viên Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas… thuộc thể loại kinh dị - siêu nhiên. Phim xoay quanh câu chuyện về một nhóm ba sinh viên đại học đã vô tình giải thoát cho một thế lực siêu nhiên có tên gọi là “The Bye bye man”. Nhóm bạn trẻ buộc phải tìm mọi cách để ngăn chặn gã ác quỷ này trước khi quá muộn.
Robot và Loto
Kết thúc tháng 3 (31.3) là siêu phẩm “Ghost in the shell” (Vỏ bọc ma) với sự tham gia của siêu sao Hollywood Scarlett Johansson. Nữ đặc vụ Major - một cyborg (nửa người nửa máy) đứng đầu đội đặc nhiệm tinh nhuệ Section 9 - cơ quan được trực tiếp điều hành bởi chính phủ, chuyên đảm nhận việc điều tra chống tội phạm. Quyết tâm tiêu diệt tất cả các thành phần nguy hiểm và cực đoan, Section 9 phải đối mặt với âm mưu đen tối của kẻ thù đang muốn xóa sạch những tiến bộ về robot Hanka trong công nghệ máy tính. Nhiều cảnh hành động và đấu trí quyết liệt trong phim.
Lạc vào trong làn sóng phim ngoại là một mảng màu lạ của phim Việt. Phim tâm lý - hài “Lô tô” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh với dàn diễn viên quen thuộc NSƯT Hữu Châu, Phương Thanh, Long Nhật, Trung Dân, Bình Minh, Minh Dũng, Nam Em, Huỳnh Lập, Hải Triều... là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Lệ Liễu - “cô đào chính” của gánh Lô tô Phù Hoa. Lệ Liễu thật ra là một người đàn ông tên Đực. Đực lớn lên và cũng phải lập gia đình như bao người đàn ông khác. Cho đến một ngày Đực quyết định rời bỏ gia đình đi theo tiếng gọi bên trong nội tâm, anh đến với đoàn Lô tô để được sống với con người thật và với khao khát của mình, dù anh phải nếm trải cuộc sống nay đây mai đó, tuềnh toàng, hắt hiu, chập choạng như chính gánh hát Lô tô.