Kẹp Hạt Dẻ và “cơ chế” gây nghiện

Mã Giang |

Giữa thời buổi tưởng như sách chỉ còn là vật trang trí trên giá sách các gia đình, thì Vũ Danh Tuấn vẫn “ngang nhiên” họp chợ sách sôi nổi trên trang cá nhân. 

Những em nhỏ bị phụ huynh “tố cáo” đọc truyện của “chú Tuấn” say sưa quên ăn quên học. Còn những phụ huynh thì “anh Tuấn ơi, sách của em đâu...”; “Ối giời ơi, tốn tiền mua sách quá!”. Ở đó, giàu sang không đo bằng “nhà mặt phố, bố làm to” mà “rich kid” chính là... sở hữu trọn bộ fullset 29 cuốn sách của Kẹp Hạt Dẻ.

1. Năm 2015, khi quyết định xây dựng Tủ sách Kẹp Hạt Dẻ trở thành cầu nối đưa những cuốn sách dịch hay ho về thế giới loài vật đến cho độc giả nhí, hẳn Vũ Danh Tuấn và những người bạn cùng tâm huyết không ngờ rằng chỉ trong vòng hơn 2 năm đầu tiên, Kẹp Hạt Dẻ đã xuất bản 29 đầu sách thiếu nhi với số lượng gần 150.000 bản in, chỉ chuyên dòng sách về thế giới động vật. Riêng 2 phần của cuốn “Lad - Câu chuyện về phẩm giá của một con chó” đã bán hơn 20.000 cuốn.

Chỉ là loanh quanh chuyện chó, mèo, lợn, ngựa... nhưng qua giọng văn chuyển ngữ giản dị, trong trẻo của đội ngũ dịch giả Kẹp Hạt Dẻ gồm Vũ Danh Tuấn, Đặng Việt Vân Hà, Nguyễn Thu Thuỷ... bỗng dưng khiến người ta trào dâng cảm xúc, không thể dứt ra được. Dịch sách thì nhiều người làm được, nhưng dịch sách cho trẻ em thì không phải ai cũng dám “đâm đầu”, mà dịch để bán luôn “cháy hàng” thì trước đến nay, mới chỉ thấy Kẹp Hạt Dẻ. Tuấn bảo, quan trọng nhất khi làm sách cho trẻ em là phải diễn tả một cách gần gũi, nhẹ nhàng, cuốn hút chứ không phải kiểu giáo dục khô cứng. Trong sáng và tự nhiên luôn là điều mà êkíp Kẹp Hạt Dẻ hướng tới.

Trẻ con thích, người lớn cũng mê, nên cộng đồng fan của Kẹp đông đảo, khí thế chả thua kém gì fan showbiz. Thậm chí kích động hơn. Ví như, chỉ cần “thả thính” bằng một trích đoạn trong một cuốn sách là hàng chục, hàng trăm bình luận nhảy vào nhao nhao “Kẹp ơi, ship cho em cuốn này”, “Cuốn này còn nữa không Kẹp ơi”... Có ông khách ngoại giao, tranh thủ đi họp quốc tế vẫn dắt theo cuốn sách của Kẹp. Hay chị phụ huynh của một cậu bé được báo chí gọi là “thần đồng” nổi tiếng, vì tò mò mua thử về đọc, mà bị nghiện, vèo một phát 25 cuốn trong một tuần. Đọc xong còn tự nguyện lôi kéo thêm “con nghiện”.

Rồi một ông bố trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, có cậu con học lớp 2 trường quốc tế, chỉ thích đọc sách tiếng Anh, nên vốn tiếng Việt kém. Thấy người ta mách, anh mua thử cuốn Mèo Mặt Nhọ, đọc cho con vài lần, rồi mừng phát khóc khi một ngày thấy con ôm sách tự đọc... Cứ thế, mỗi đợt ra sách là số lượng độc giả lại loang ra nhiều hơn, khiến đội ngũ Kẹp Hạt Dẻ “phát hoảng” trong hạnh phúc.

Sách của Kẹp đã xô đổ nguyên tắc: Trẻ con mà đọc sách nhiều chữ sẽ nhanh chán. Bằng chứng là độc giả nhí của Kẹp rất mê bộ Lad, Chips, Mèo Mặt Nhọ, Bobby Đi Hoang, Bông, Joe Đẹp...

Có bé lớp Một còn khoe con đã đọc hết chương 8 của Lad (cuốn sách dày gần 400 trang). Hay bạn khác kỳ công hơn, đọc xong Cuộc Phiêu Lưu Của Lợn Rừng Lưng Nhọn còn quay cả video phát biểu cảm nghĩ. Các em biết xúc động, biết khóc, biết cười theo từng câu chuyện. Hẳn ngôn từ đã hoàn thành sứ mệnh riêng của nó. Hoặc sách của Kẹp có tẩm “chất gây nghiện”.

Vũ Danh Tuấn và các dịch giả nhóm Kẹp Hạt Dẻ đã cho ra đời gần 30 đầu sách về các loài vật dành cho độc giả nhí.
Vũ Danh Tuấn và các dịch giả nhóm Kẹp Hạt Dẻ đã cho ra đời gần 30 đầu sách về các loài vật dành cho độc giả nhí.

2. Hè vừa rồi, để dứt lũ nhỏ ra khỏi smartphone, Kẹp “tung đòn” ngay lập tức bằng bộ sách 4 cuốn Mùa Phiêu Lưu: “Săn Sư Tử” là bài ca bi tráng về miền cao nguyên đá núi, với những thân phận kiêu hùng của cả người cả vật. “Ma Cáo” lại là cuộc đấu trí nhuốm màu huyền thoại nhưng vô cùng nhân văn ở miền thung lũng. “Hải Ly” kể một câu chuyện về sự chuyển dịch định kiến: Chẳng loài nào hoàn toàn chỉ có hại, và muôn loài luôn đắp bồi cho nhau. Và cuối cùng, “Kalak” gói lại bằng thứ tình yêu vĩ đại và nồng nàn của mẹ con nhà gấu Bắc Cực.

Đã xúi “hươu” chạy thì phải vẽ đường cho “hươu” chạy đúng hướng, nên một ngày đẹp trời, Vũ Danh Tuấn lọ mọ biên mấy cái tút dài dằng dặc chỉ để hướng dẫn fan của Kẹp đọc sách sao cho hiệu quả, đáng “đồng tiền bát gạo”. Những gợi ý tỉ mỉ, trực tiếp cho từng đối tượng, từng lứa tuổi, trở thành cẩm nang đọc sách được hàng trăm lượt chia sẻ trên facebook. Rồi thỉnh thoảng để tri ân độc giả, Kẹp lại tặng sách. Ngày đẹp trời, tặng sách. Khách mua sách, tặng thêm sách. Ngày quốc tế chó, mèo... cũng tặng sách. Phải hàng ngàn cuốn. Thế nên, đám độc giả nhí cứ mong mỏi có tất cả các ngày quốc tế động vật để tha hồ được Kẹp Hạt dẻ tặng sách.

Đợt này, facebook Vũ Danh Tuấn dày đặc những Chuột chũi Johnny, Chồn Vizon, Joe Rái Cá, Rùa Đốm, Cóc cụ, Già ếch, Quạ Đen, Sóc Vui vẻ, Nhím béo... Nghe nói Tuấn và “đồng bọn” đang miệt mài chuyển ngữ 2 series mới: Mẹ Gió Tây và Hơi Thở Đồng Xanh - tuyển tập từ những câu chuyện bịa mỗi tối của một ông bố dành cho đứa con bé bỏng của mình. Những câu chuyện ấy đã được in thành 170 cuốn sách và 15.000 câu chuyện đăng trên các nhật báo suốt 50 năm qua ở Mỹ. Hiện tại, chúng vẫn đang được tái bản đều đặn ở nước ngoài, trừ Việt Nam. Tuy nhiên, mùa đông năm nay, fan của Kẹp Hạt Dẻ đã có thể yên tâm kê cao gối, kéo cao chăn mà thưởng thức cùng con bộ truyện vô cùng trong trẻo này.

Vũ Danh Tuấn sinh năm 1974, quê gốc Thanh Hóa nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình giáo viên, bố là tiến sĩ toán học.

Anh đã tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế (Đại học Ngoại thương), Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (United Business Institutes – Brussels, Bỉ). Sau hơn 10 năm làm công việc đối ngoại của Bộ Văn hóa, năm 2015, Tuấn cùng những người bạn rủ nhau lập Tủ sách Kẹp Hạt Dẻ để mua bản quyền, dịch và xuất bản sách chuyên dành cho thiếu nhi.

Ngoài ra, Tuấn còn mở công ty du lịch mang tên Youtrip để thỏa chí xê dịch của bản thân.

Mã Giang
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.