Dzũ Kha - Chuyện người canh mộ thi nhân

Thương Thương |

Gặp Dzũ Kha ở Hà Nội, nhân dịp ra mắt cuốn sách tái bản lần thứ 15 “Hành trình đến với Hàn Mặc Tử” do Dzũ Kha sưu tầm và biên soạn, tôi không khỏi bất ngờ khi biết người đàn ông có mái tóc dài như đạo sĩ ấy lại là người đầu tiên lưu giữ những di bản thơ Hàn Mặc Tử và tái bản nó thành 42.000 cuốn thơ phát hành ra khắp thế giới bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Hơn 35 năm qua, ông yêu thơ Hàn và gắn bó với Hàn Mạc Tử theo cách đặc biệt của riêng mình.
Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật, sao ông không theo nghề mà lại đắm đuối cả đời bên mộ một thi nhân?
- Thật ra quê tôi ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Sài Gòn, vì yêu thơ Hàn Mặc Tử, tôi quyết định về Quy Nhơn nơi Hàn Mặc Tử đã sinh sống và điều trị bệnh phong để tham quan một chuyến. Tuy nhiên, sau chuyến đi đó, chuyện đời và chuyện thơ của Hàn Mặc Tử đã ám ảnh tôi, lại đang tự do phiêu lãng, chưa chốn ràng buộc nên tôi quyết định lên đồi Thi Nhân dựng lều và dùng bút lửa để khắc thơ, viết thơ Hàn. Tôi đọc nhiều, thuộc hết thơ Hàn, cũng như tiểu sử cuộc đời và các mối tình của ông. Tôi có thể nói chuyện hàng giờ không chán về Hàn Mặc Tử với du khách ghé thăm Ghềnh Ráng. Hàng năm, tôi tổ chức ngày sinh nhật và ngày giỗ cho Hàn. Tôi yêu thơ Hàn Mặc Tử và kính trọng ông, nên việc người đời nghĩ tôi bị hâm, bị điên, tôi không cần phải giải thích.
Vì sao lại là bút lửa mà không phải một loại bút nào khác?
- Tôi tự hào vì mình là người đầu tiên của Bình Định vẽ, viết lửa trên gỗ và là người đầu tiên của Việt Nam viết, vẽ bút lửa trên giấy. Thơ Hàn hay, độc đáo thì ai cũng biết, nhưng với tôi để cho tất cả người dân Việt Nam hay thế giới khắc sâu hơn thơ Hàn thì phải dùng cách độc đáo như lấy lửa khắc thơ mới gây ấn tượng sâu đậm. Hàn Mặc Tử ra đi trong cô đơn, lạnh lẽo, bệnh tật. Tôi mong chiếc bút với những tia lửa ấm áp sẽ sưởi ấm những câu thơ của ông, cũng là để linh hồn ông luôn cảm thấy được vỗ về, yêu thương.
Không chỉ khắc thơ Hàn, bao năm qua, ông còn lặn lội đi khắp nơi để sưu tầm tư liệu về cuộc đời, thi ca của Hàn Mặc Tử. Ông còn nhớ kỷ niệm sâu sắc nào trong những chuyến đi ấy?
- Đó là lần đầu tiên tôi gặp được nữ sĩ Mộng Cầm. Ban đầu, bà thẳng thừng từ chối vì không nghĩ một người lạ, không họ hàng thân thích với Hàn Mặc Tử mà lại nặng lòng về ông đến thế. Sau khi nghe tôi trình bày, có lẽ bà cảm nhận được sự chân tình nên đã nhiệt tình cung cấp cho tôi nhiều tư liệu quý giá. Những câu chuyện thu được qua các chuyến đi đã được tôi cóp nhặt để kể lại cho những người yêu thơ Hàn khi đến đồi Thi Nhân.
Hình như ông cũng làm thơ rất nhiều?
- Sống bên cạnh mộ Hàn, ngày ngày đọc thơ, viết thơ ông nên có lẽ tôi cũng được lây một ít khả năng thơ phú. Thơ của tôi ảnh hưởng bởi thơ Hàn và tôi thấy vui vì điều đó. Lúc nào tôi cũng cảm thấy Hàn Mặc Tử ở bên cạnh mình. Ngay cả lúc này đang ở Hà Nội, tôi vẫn cảm thấy ông đang ngồi bên.
Trải qua hai mối tình và hai lần kết hôn nhưng hiện giờ ông vẫn chỉ sống một mình nuôi con, ông có nghĩ đời Hàn đã vận vào đời ông?
Người vợ đầu của tôi vì không chịu được cảnh chồng suốt ngày mải mê với thơ thẩn, thỉnh thoảng lại khăn gói ra đi theo dấu tích thi nhân đến cả tháng trời, nên cuộc hôn nhân ấy tan vỡ. Rồi chính thơ Hàn đã mang đến cho tôi một người vợ mới thảo hiền, đảm đang. Nhưng cuộc sống không chỉ đơn giản là ăn no, mặc ấm mà còn có những thứ cao sang hơn nên khi họ đứng giữa tiền tài danh vọng và thơ Hàn, họ chọn cách ra đi. Có lẽ tôi chưa gặp được người thực sự thương tôi, thương Hàn. Và nếu buộc phải chọn, tôi vẫn sẽ chọn ở lại bên Hàn Mặc Tử.
Hơn 30 năm qua, nhờ Dzũ Kha mà thơ Hàn sống mãi, nhưng cũng không phủ nhận, nhờ thơ Hàn mà Dzũ Kha có nghề để sinh nhai?
- Những bài thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử đã nuôi sống tôi suốt 35 năm qua. Tôi khắc thơ của ông lấy tiền sinh sống, nhưng đó cũng là truyền thơ đến thế hệ mai sau. Nếu chỉ để kiếm tiền thì tôi có nhiều lựa chọn hơn. Đã từng có đại gia ở Quy Nhơn ngỏ ý mời tôi đến làm việc, tôi sẽ được cấp phòng làm việc riêng, một mức lương nhiều người mong ước và công việc vẫn là viết bút lửa thơ Hàn. Nhưng tôi đã từ chối để được sống ở căn lều quen thuộc của mình. Chỉ bên cạnh mộ Hàn, thơ Hàn mới thực sự tỏa sáng. Và tôi cũng vậy.
Được biết, mới đây, căn lều của ông trên đồi Thi Nhân đã bị dỡ bỏ, khu vườn thơ Hàn cũng bị san phẳng do thay đổi chủ sở hữu đất. Ông định sẽ thế nào?
- Tôi buồn lắm! Nhiều chi tiết ở khu mộ do tôi bỏ tiền ra xây dựng suốt 35 năm qua. Từ thiết kế trang trí, đến trồng cây, bậc đá đều một tay tôi làm. Tất cả khung cảnh thiên nhiên từ cây phượng vĩ, hàng cau, bậc đá đều do tôi tạo dựng theo sắc thái của Hàn Mặc Tử... Nhìn tất cả bị san phẳng, lòng tôi đau đớn lắm, nhưng dù sao cũng là đất của người ta. Chỉ mong người chủ mới cũng yêu thơ Hàn, để tôi có thể dựng lại căn lều nhỏ của mình, để hàng ngày vẫn được dùng bút lửa để viết thơ Hàn trên đồi Thi Nhân.
Cảm ơn ông và chúc cho mong muốn của ông sớm thành hiện thực!
Thương Thương
TIN LIÊN QUAN

Văn hóa - Xã hội: Cô gái trẻ viết ca khúc

NGUYỄN THỤY KHA |

Dù hôm nay, đã có nhiều cô gái ở các độ tuổi là tác giả của nhiều ca khúc, tác phẩm nhạc không lời như Giáng Son, Kim Ngọc, Lưu Thiên Hương... thì thêm một sự xuất hiện của một cô gái viết ca khúc như Bùi Việt Hà cũng vẫn khiến ta thấy vui mừng và trân trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Văn hóa - Xã hội: Cô gái trẻ viết ca khúc

NGUYỄN THỤY KHA |

Dù hôm nay, đã có nhiều cô gái ở các độ tuổi là tác giả của nhiều ca khúc, tác phẩm nhạc không lời như Giáng Son, Kim Ngọc, Lưu Thiên Hương... thì thêm một sự xuất hiện của một cô gái viết ca khúc như Bùi Việt Hà cũng vẫn khiến ta thấy vui mừng và trân trọng.