Công chiếu phim “Ông Đồ gàn” về nhà giáo Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN |

Phim tài liệu "Ông Đồ gàn" chưa kịp làm xong thì thầy giáo Văn Như Cương đã ra đi... Sau ngày thầy mất, bộ phim mới hoàn thành và được công chiếu.

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đang tổ chức chiếu miễn phí phục vụ công chúng Thủ đô 12 phim tài liệu và phim truyện xuất sắc tham dự giải Cánh diều Hội Điện ảnh Việt Nam, tại 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Các phim truyện chiếu đợt này gồm: “Người bất tử”, “100 ngày bên em”, “Siêu sao siêu ngố”, “Tháng năm rực rỡ”, “Song lang”, “Nơi ta không thuộc về”. Phim tài liệu được chiếu có: “Chuyện từ hạt muối”, “Ơi sông Ba”, “Ông Đồ gàn”, “Chuyện những người lính già”, “Ông Tây nước mắm”, “Thực phẩm biến đổi gen”. Đây là các phim được sản xuất và ra mắt công chúng trong năm 2018.

Đáng chú ý, vào tối 8.4, bộ phim tài liệu “Ông Đồ gàn” viết về cuộc đời và sự nghiệp của vị nhà giáo đáng kính Văn Như Cương được công chiếu.

PGS Văn Như Cương là một trong những người đầu tiên sáng lập ra trường THPT dân lập đầu tiên của cả nước.

Khi còn sống, PGS Văn Như Cương tự nhận mình là đồ gàn, nguyên tắc, cứ đến mùa tuyển sinh của trường lại tắt điện thoại, để khỏi phải nhận những lời nhờ vả của người quen... Thế nhưng, cũng rất nhiều trường hợp “không nguyên tắc” được ông nhận vào trường.

Một trong số đó là em Đào Thu Hương, một học sinh khiếm thị nhưng học rất giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ. Dù điểm thi của Đào Thu Hương thừa đỗ vào bất cứ trường nào, nhưng mẹ của em đã khóc hết nước mắt vì tất cả các trường công lập lẫn dân lập của Hà Nội đều từ chối không thể nhận một học sinh khiếm thị.

Nhưng đến Trường Lương Thế Vinh và gặp thầy Văn Như Cương thì lại khác. Không những nhận Hương, thầy Cương còn miễn toàn bộ học phí cho cô bé. Cuối cùng Hương đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nhiều năm nay, Trường Lương Thế Vinh thực hiện... “ba không”: Không họp hành, không bầu bán, không khen thưởng. Quan điểm của ông, phải học thật, dạy thật mới có thể học tốt, dạy tốt chứ không vì những thành tích báo cáo.

Bộ phim tài liệu về thầy giáo Văn Như Cương được bắt đầu từ năm 2017. Đến tháng 10.2017, khi thầy mất bộ phim vẫn chưa làm xong.

Khi PGS.TS Văn Như Cương qua đời, TS Lê Thống Nhất chia sẻ: "Nghe tin thầy Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng, nhóm làm phim thuộc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương ngơ ngẩn nhìn nhau. Thế là mong ước được thầy xem bộ phim về thầy đã không thể thực hiện".

Giải Cánh diều 2018 trao cho những tác phẩm, nghệ sĩ, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình xuất sắc của hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam đang được thẩm định. Theo dự kiến, lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh vào tối 12.4.2019.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chuyện “Phó tiến sĩ lợn” của cố nhà giáo Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN (sưu tầm) |

"Phó tiến sĩ nuôi lợn, lợn nuôi phó tiến sĩ" là câu chuyện của cố nhà giáo Văn Như Cương phản ánh chân thật đời sống khốn khó, thu nhập eo hẹp thời bao cấp của nghề giáo.

Hôm nay, tâm nguyện cuối đời của nhà giáo Văn Như Cương vừa thành hiện thực

HUYÊN NGUYỄN |

Sau gần 10 tháng thi công trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, điểm trường Nà Ngao – Trường Mầm non xã Đồng Tâm (Bắc Quang, Hà Giang) đã chính thức được khánh thành vào ngày 15.9. Việc xây dựng ngôi trường là tâm nguyện cuối đời của cố nhà giáo Văn Như Cương.

Tâm sự của người vợ cùng nhà giáo Văn Như Cương đi qua 60 mùa khai giảng trong năm đầu tiên vắng thầy

Nguyễn Hà - Thảo Anh |

Đã cùng nắm tay nhau đi qua 60 mùa khai giảng, năm nay là năm đầu tiên, cô giáo Đào Kim Oanh đến trường dự khai giảng mà không có bóng dáng nhà giáo Văn Như Cương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện “Phó tiến sĩ lợn” của cố nhà giáo Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN (sưu tầm) |

"Phó tiến sĩ nuôi lợn, lợn nuôi phó tiến sĩ" là câu chuyện của cố nhà giáo Văn Như Cương phản ánh chân thật đời sống khốn khó, thu nhập eo hẹp thời bao cấp của nghề giáo.

Hôm nay, tâm nguyện cuối đời của nhà giáo Văn Như Cương vừa thành hiện thực

HUYÊN NGUYỄN |

Sau gần 10 tháng thi công trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, điểm trường Nà Ngao – Trường Mầm non xã Đồng Tâm (Bắc Quang, Hà Giang) đã chính thức được khánh thành vào ngày 15.9. Việc xây dựng ngôi trường là tâm nguyện cuối đời của cố nhà giáo Văn Như Cương.

Tâm sự của người vợ cùng nhà giáo Văn Như Cương đi qua 60 mùa khai giảng trong năm đầu tiên vắng thầy

Nguyễn Hà - Thảo Anh |

Đã cùng nắm tay nhau đi qua 60 mùa khai giảng, năm nay là năm đầu tiên, cô giáo Đào Kim Oanh đến trường dự khai giảng mà không có bóng dáng nhà giáo Văn Như Cương.