Vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi sáng tác văn học cũng chính là đổi mới hoạt động công đoàn

MỸ LINH |

LĐLĐ tỉnh Gia Lai là một trong số các LĐLĐ cấp tỉnh hưởng ứng nhiệt tình Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. Kết quả, thu được nhiều tác phẩm có chất lượng.

Văn học giúp nâng cao đời sống tinh thần của người lao động

Chị Trương Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết: “Ngay sau khi cuộc thi được phát động và nhận chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch số 38 ngày 28.12.2021, tuyên truyền phổ biến cuộc thi. Chúng tôi xác định cuộc thi là hoạt động thiết thực, cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, triển khai tinh thần, nhiệm vụ của Hội nghị văn hoá toàn quốc 2021, chào mừng Đại hội Công đoàn Gia Lai lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”.

Kế hoạch giao Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh giới thiệu về cuộc thi, mời Hội văn học nghệ thuật tỉnh làm giám khảo chấm điểm các tác phẩm tham gia và thông tin đến hội viên, các nhà văn chuyên nghiệp, không chuyên tham gia cuộc thi.

Kế hoạch 38 cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương phối hợp với Ban tổ chức đưa các nhà văn đi thâm nhập thực tế, đời sống, việc làm của công nhân, cán bộ công đoàn và tổng hợp tác phẩm dự thi theo quy định.

“Với việc vận động tham gia cuộc thi sáng tác văn học cho thấy nhiều vấn đề của công nhân, người lao động được khơi gợi, nâng cao đời sống tinh thần của người lao động”.

Lung linh hình ảnh người cán bộ công đoàn trong tác phẩm văn học

Qua tuyển chọn, LĐLĐ tỉnh Gia Lai gửi Ban tổ chức 12 tác phẩm, đều là những tác phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc thi. Trong đó nổi bật lên tiểu thuyết “Nối những mùa xanh” của tác giả Lê Thị Kim Sơn - giáo viên Trường Tiểu học Số 1 - thị trấn Đắc Đoa - Gia Lai.

Tác phẩm nói về cuộc sống của Lụa và Nhâm, hai cô gái cùng quê cách nhau ba tuổi và những éo le trong duyên phận của hai người. Là một Lụa nhẫn nhịn khi Nhâm cướp chồng và thách thức nhưng khi Nhâm gặp khó khăn vẫn dang tay giúp đỡ. Bởi nhờ việc Nhâm cướp chồng mà Lụa mới thoát khỏi tình huống khó xử của bản thân và trở về với Trọng, người chồng trước của mình.

Nhâm và Lụa làm cùng công ty, nhờ vào mối quan hệ công việc và mối quan tâm góp sức xây dựng công đoàn nên hai người dần thoát khỏi những mặc cảm, vướng bận về tội lỗi trước đây để xây dựng cuộc sống tươi đẹp nơi vùng đất mới. Đây là một câu chuyện ca ngợi sự quan tâm của công đoàn đến cuộc sống của công nhân caosu, khi mà những việc như lập nhà trẻ riêng dành cho công nhân vì giờ giấc gửi trẻ khác biệt so với ngành nghề khác, chăm lo, hỗ trợ con em đoàn viên công đoàn, gây dựng quỹ khuyến học… để người công nhân thêm yêu thương vùng đất kinh tế mới mà mình đã chọn và tiếp thêm niềm tin để con em những người công nhân, lao động có thể quay về cống hiến và viết tiếp những mùa xanh…

Còn ở thể loại truyện ngắn, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thuý, công tác tại Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai có truyện ngắn “Thuốc lá trổ bông”. Truyện là bức tranh đẹp, chân chất và bình dị về mảnh đất và con người trên bình nguyên Ayun Pa, nơi duy nhất mang khí hậu của vùng đồng bằng trên vùng Tây Nguyên xanh bao la. Ở đó có nét đẹp lao động bình dị, có những cánh đồng thuốc lá rờm rợp xanh, có thân phận nổi trôi của những con người tha hương trong hành trình mưu sinh nơi xứ lạ.

Câu chuyện là mạch chảy chậm rãi, đầy hơi thở của cuộc sống về mảnh đất Ayun Hạ, về cây thuốc lá kết nối với đời sống của gia đình Phong, người công nhân làm trong nhà máy thuốc lá. Gánh trên vai gánh nặng của gia đình khi cha mất, Phong chọn con đường bỏ học làm công nhân bốc vác trong nhà máy thuốc lá để lo cho mẹ già và ba mặt em thơ dại. Nhờ sự quan tâm của Lập, lãnh đạo Công đoàn trong Chi nhánh công ty và những chính sách đổi mới của nhà nước mà Phong tiếp tục được tạo điều kiện để học tập và trở thành kỹ sư nông nghiệp chính của công ty.

Những tưởng bao cố gắng của Phong đã có thể được đền đáp, thế nhưng những áp lực cuộc sống và những thử thách khắc nghiệt của số phận một lần nữa đưa đến cho Phong những biến cố đầy bi kịch. Những tình tiết diễn ra liên tiếp như hiệu ứng Domino tưởng như muốn xô ngã Phong - người công nhân kiên cường. Thế nhưng bằng chính tình người, bằng tinh thần đoàn kết, Lập cùng tập thể anh em công nhân và công đoàn công ty đã kịp thời vươn tay ra để nâng đỡ Phong một lần nữa.

Và lời nhắn nhủ của Lập khi thay mặt tổ chức Công đoàn trao cho Phong số tiền 30 triệu đồng để giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 
MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

Vì người lao động - góc nhìn từ một cuộc thi sáng tác văn học

linh anh |

Người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Đó là điều mà nhiều người hay nhắc đến. Nhưng làm thế nào để tài sản ấy phát huy hết giá trị, dành tâm huyết để lao động mang lại thu nhập chính đáng cho gia đình, làm giàu cho doanh nghiệp, đóng góp từng công sức vào sự phát triển của đất nước là một vấn đề không hề đơn giản.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn: Niềm tin vào tương lai phía sau những lo toan thường ngày

LINH ANH |

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn đã bước vào chặng cuối. Không chỉ thành công về mặt số lượng mà nội dung chủ đạo của các tác phẩm dự thi ở cả hai mảng truyện ngắn và tiểu thuyết đều vẽ lên bức tranh sinh động của đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của công nhân, người lao động, cán bộ công đoàn và phía sau những lo toan, vất vả là niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Bất ngờ và không bất ngờ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã hạ màn. Dĩ nhiên giải thưởng nào cũng sẽ tạo ra những ý kiến khác nhau nhưng kết quả năm nay nhìn chung mang hướng tích cực, nhận được hưởng ứng của số đông.

Tin nhắn Trấn Thành gửi Mỹ Linh hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hai nghệ sĩ

Anh Trang |

Diva Mỹ Linh tiết lộ đã nhận được tin nhắn của Trấn Thành gửi sau khi cô hoàn thành vòng Công diễn 1 chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Cháy nhà trong đêm tại Vĩnh Long, hai bố con tử vong

AN NHIÊN |

Ngày 27.11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ cháy tại huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) làm 2 người tử vong.

Giải quyết tình trạng nợ lương, BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động

Quế Chi (ghi) |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận tâm tư, gửi gắm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động các cấp.

Tác giả đoạt giải Nhất truyện ngắn chia sẻ chuyện phía sau tác phẩm về nữ lao công quét rác

Phạm Huyền |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Phương Trà, tác giả vừa đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn với truyện ngắn “Con đường của Hạ”.

Doanh nghiệp chưa hết lo dù đơn hàng quay trở lại

NGỌC LÊ |

Theo các hiệp hội, hiện các đơn hàng đang quay trở lại với các doanh nghiệp vì tồn kho các nước bạn giảm, họ bắt đầu đặt hàng trở lại. Tuy nhiên, mức giá hiện tại cho các đơn hàng đang ở mức thấp.

Vì người lao động - góc nhìn từ một cuộc thi sáng tác văn học

linh anh |

Người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Đó là điều mà nhiều người hay nhắc đến. Nhưng làm thế nào để tài sản ấy phát huy hết giá trị, dành tâm huyết để lao động mang lại thu nhập chính đáng cho gia đình, làm giàu cho doanh nghiệp, đóng góp từng công sức vào sự phát triển của đất nước là một vấn đề không hề đơn giản.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn: Niềm tin vào tương lai phía sau những lo toan thường ngày

LINH ANH |

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn đã bước vào chặng cuối. Không chỉ thành công về mặt số lượng mà nội dung chủ đạo của các tác phẩm dự thi ở cả hai mảng truyện ngắn và tiểu thuyết đều vẽ lên bức tranh sinh động của đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của công nhân, người lao động, cán bộ công đoàn và phía sau những lo toan, vất vả là niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.