HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TPHCM:

Thay đổi để bắt nhịp cuộc sống

MINH THI |

Trong khi YouTube có phần lấn át các đài truyền hình với số lượng phim chiếu mạng (web drama) xuất hiện ồ ạt và đa dạng, hãng phim truyện của nhiều đài bắt đầu ý thức việc đầu tư, tăng cường chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh.

Vào thời điểm một số bộ phim truyền hình trên VTV gây chú ý cho khán giả, nhiều đài địa phương cũng phải tự điều chỉnh, thay đổi để tồn tại và Hãng phim truyền hình TPHCM (TFS) cũng không là ngoại lệ.

Vấn đề thời sự trong đề tài muôn thuở

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Nguyễn Tường Phương vừa được TFS tung ra từ ngày 28.6 gồm 40 tập với tựa đề “Sóng ngầm” (Biên kịch Võ Đắc Dự và Nguyễn Trọng Tín). Bộ phim này được phát sóng vào lúc 22h00 từ thứ 2 đến thứ 7 trên HTV9, mở đầu cho sự xuất hiện của hàng loạt phim bộ khác cũng vào khung giờ đẹp này.

Bộ phim làm cách đây vài năm, đến giờ mới sắp xếp được lịch để lên sóng, thế nên đạo diễn Nguyễn Tường Phương rất vui mừng vì cuối cùng phim đã được trình chiếu. Theo ông, không phải vì ra muộn mà phim không còn tính thời sự mà ngược lại, hơn bao giờ hết bộ phim vẫn mang hơi thở của đời sống hôm nay. Đó là chuyện kinh doanh bất động sản, chuyện các nhóm lợi ích gồm quan tham và xã hội đen cấu kết với nhau để o ép, mua đất của nông dân với giá rẻ mạt, đẩy họ ra đường để đầu tư các dự án sân golf, cao ốc...

Câu chuyện bắt đầu từ anh Tư Nhỏ đạp xích lô, tình cờ có được số vàng mà bọn cướp tiệm vàng bỏ lại để chạy thoát thân. Cuộc đời anh cũng thay đổi từ đó, cùng với những dằn vặt nội tâm có nên trả vàng cho chủ tiệm hay không. Cuối cùng lòng tham đã thắng, Tư Nhỏ mang tiền bỏ xứ lên Sài Gòn đầu tư bất động sản, cấu kết với các đại gia và quan chức. Thế nhưng, trời không cho không ai cái gì mà không trả giá, dù Tư Nhỏ thoát nghèo và trở nên quá giàu, anh ta vẫn không hạnh phúc, thậm chí phải trả cái giá khá đắt…

Đạo diễn Tường Phương nhấn mạnh: “Những thứ gì không do con người làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì rất dễ hủy hoại nhân cách của họ. Việc khai thác kinh doanh bất động sản chỉ là cái nền để chúng tôi nói về câu chuyện khác, cũng vô cùng nóng: Cuộc đấu tranh bên trong nội tâm con người, là những giằng xé về hành vi, nhân cách, là sự tha hóa vì lòng tham và vì sự độc ác...”.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Lê Vinh, Trương Minh Quốc Thái, Trung Hậu, Mai Sơn Lâm, Sỹ Toàn, Ánh Hồng, Hoài An, Lê Tứ, Mỹ Duyên, Kiều Ngân... Đặc biệt có sự góp mặt của 2 diễn viên đã mất là Nguyễn Hậu và Lê Bình.

Đổi mới để không bị bỏ lại phía sau

Ông Lý Quang Trung - Giám đốc Hãng phim TFS - nhấn mạnh, về phim truyện, hãng phim đang tập trung những đề tài thời sự: “Sắp tới, hãng có bộ phim thời sự là “Đảo khát”. Cách đây đã lâu, Đài TH TPHCM từng yêu cầu TFS làm một số bộ phim về biển. Chúng tôi đã tìm thấy cái tứ của đề tài, thông qua câu chuyện về tổ tiên sống và bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo, những câu chuyện đời thường không to tát nhưng qua đó người xem có thể hiểu rộng hơn về một bối cảnh của thời cuộc hôm nay.

Tiếp đó có “Sóng mồ côi”, “Rừng thiêng” còn trước đó đã có “Đảo hoang”… Chúng tôi làm phim khác với các đơn vị ở ngoài là không chạy theo thị hiếu đang rộ lên mà theo đuổi những giá trị sâu hơn. Về góc độ nghệ thuật, các đạo diễn làm theo phong cách có tay nghề, có êkíp biên tập về nội dung khá kỹ. Ngoài ra còn có 2 phim bộ khác dài 30 tập đang thực hiện cùng 1 kịch bản đang chuẩn bị triển khai”.

Ở mảng phim tài liệu, đến cuối năm 2019 có 2 phim tiêu biểu “Tinh hoa di chúc của Người” và “40 năm tiếp bước” (về Binh đoàn Cửu Long). Ngoài ra, có loạt phim khác về khởi nghiệp, các giải thưởng nghiên cứu khoa học, các sản phẩm ứng dụng. Sang năm 2020 có các loạt phim nói về sự đổi mới ở các khu chế xuất, khu công nghệ; các đề tài liên quan đến tính cách người Sài Gòn trong kinh doanh từ xưa tới nay cùng mô hình buôn bán qua mạng, và một số nội dung liên quan đến một vài nhân vật chưa thể tiết lộ…

Mảng mới hiện nay là Ký sự cuộc sống và Những điều kỳ diệu, giới thiệu về những việc làm, suy nghĩ, hành động của những con người đang vượt qua hoàn cảnh, đóng góp cho xã hội. Chẳng hạn có cậu sinh viên đoạt giải với mô hình robot dành cho người khiếm thị, hay vị bác sĩ - tiến sĩ y khoa, người mổ thành công cho mấy chục nghìn ca đột quỵ và hiện là Giám đốc trung tâm đột quỵ, với những công trình khiến các chuyên gia thế giới phải sang Việt Nam để tìm hiểu. Một chương trình mới nữa là “Hòa bình gọi” (trước kia là có tên là Mỹ Lai) phản ánh về khát vọng, việc làm của Việt Nam đóng góp chung cho hòa bình thế giới.

Ông Trung cho biết, “lâu nay, mảng phim truyện hơi ỳ ạch, hiện đã có dấu hiệu hồi sinh cũng như đang tạo những kỳ vọng mới, để các nghệ sĩ từng hợp tác có thể quay trở lại với TFS. Hy vọng sau “Sóng ngầm”, khán giả và các nghệ sĩ có thể tiếp tục theo dõi vệt phim phát sóng lúc 22h00 trên HTV9”.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Những dự án điện ảnh có thể bị hủy bỏ vì nguy cơ thua lỗ

Theo Zing |

“Men in Black: International 2”, “McClane”, “Deeper” hay “Happy Death Day 3” là những bộ phim nhiều khả năng không thể tìm thấy đường ra rạp.

Lối đi mới dành cho điện ảnh Việt Nam ngoài thể loại hài nhảm

M.T |

Sau năm 2018 với nhiều phim tử tế nhưng doanh thu không như mong đợi, những người làm phim hy vọng rằng điện ảnh Việt sẽ khởi sắc hơn trong năm 2019.

Học từ “cường quốc điện ảnh” Iran

VIỆT VĂN |

Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran” trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội - Haniff 2018 nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tọa vì sự tương đồng giữa điện ảnh Iran và Việt Nam ở một số khía cạnh như phim Nhà nước, phim tư nhân, lĩnh vực kiểm duyệt… Nhưng điện ảnh Việt so với thành tích điện ảnh Iran đạt được trên trường quốc tế thì còn thua xa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những dự án điện ảnh có thể bị hủy bỏ vì nguy cơ thua lỗ

Theo Zing |

“Men in Black: International 2”, “McClane”, “Deeper” hay “Happy Death Day 3” là những bộ phim nhiều khả năng không thể tìm thấy đường ra rạp.

Lối đi mới dành cho điện ảnh Việt Nam ngoài thể loại hài nhảm

M.T |

Sau năm 2018 với nhiều phim tử tế nhưng doanh thu không như mong đợi, những người làm phim hy vọng rằng điện ảnh Việt sẽ khởi sắc hơn trong năm 2019.

Học từ “cường quốc điện ảnh” Iran

VIỆT VĂN |

Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran” trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội - Haniff 2018 nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tọa vì sự tương đồng giữa điện ảnh Iran và Việt Nam ở một số khía cạnh như phim Nhà nước, phim tư nhân, lĩnh vực kiểm duyệt… Nhưng điện ảnh Việt so với thành tích điện ảnh Iran đạt được trên trường quốc tế thì còn thua xa.