Ở tập 31, ban chuyên án đã vây bắt Toàn “khỉ đốm” thành công nhờ kế “dụ rắn khỏi hang” của Hải Triều, cùng sự hợp tác từ Cường “chuột” và Bách “thối”.
Hắn được đưa về trụ sở công an để thẩm vấn. Hải Triều đích thân ra mặt tra hỏi, vừa đe doạ, vừa thuyết phục nhưng Toàn “khỉ đốm” vẫn chưa khai điều gì.
Trong preview tập 32, sát thủ do “Ong chúa” thuê để ám sát Toàn đã lộ diện. Hắn ngang nhiên đập phá cửa hàng và hành hung một người chưa trả được nợ. Ngay lập tức, công an tới bắt tên này về trụ sở. Thực chất, đây chính là kế hoạch của “Ong chúa” để đưa sát thủ vào trại nhằm tiếp cận và thủ tiêu Toàn “khỉ đốm”.
Ngay sau đó, công an phát hiện xác một tù nhân chết do trúng độc. “Nạn nhân đã trải qua một cơn đau dữ dội, đau đến chết. Bằng kinh nghiệm, tôi nghĩ rằng có thể đây là một vụ ngộ độc thức ăn”, một cán bộ công an giải thích tình hình.
Trước sự việc này, Toàn “khỉ đốm” vô cùng hoảng sợ. Hắn tìm gặp quản giáo và cho rằng tù nhân xấu số đã chết thay cho hắn: “Chuyện hôm qua, lẽ ra người chết là cháu. Nhưng do cháu đi cung nên Văn bị chết thay. Do chúng muốn giết cháu bịt đầu mối. Chúng đã vận chuyển thuốc độc vào đây”.
Cũng chính vì vậy, Toàn “khỉ đốm” đã quyết định khai ra toàn bộ. Hắn nhờ quản giáo: “Cán bộ giúp gọi phòng ma tuý vào đây gặp cháu, cháu sẽ khai hết”.
Diễn biến mới nhất tập 32 “Bão ngầm” sẽ lên sóng vào 21 giờ tối 5.4 trên kênh VTV1.