Thật ra bản thân Kanokyada Jitampon trước đây cũng gắn với những hình ảnh gợi cảm nên việc cô bán cả máy và cả hình ảnh cũng không phải là cú sốc. Tất nhiên khi gặp người mua có thể Kanokyada Jitampon cũng phải giao kèo cẩn thận để hình ảnh cô sẽ có thể không được sử dụng hay cắt, ghép dùng cho mục đích thương mại mà có thể chỉ để ngắm và chia sẻ trong một giới hạn nhất định.
Tuy nhiên, không ít người vẫn đặt câu hỏi: Vậy sự riêng tư còn đâu?
Thực ra đã chơi mạng xã hội, người chơi luôn phải ghi nhớ rất khó giữ quyền riêng tư. Thời buổi hiện nay khi quyền truy cập Internet dễ dàng với sự phổ cập của các thiết bị công nghệ với nhiều chức năng chụp hình, quay phim, ghi âm... khiến cho việc xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội ngày càng gia tăng.
Đó là chưa kể sự mơ hồ về luật pháp, nghĩ rằng phải được tự do ngôn luận để công bố sự thật đã dẫn đến tình trạng xâm nhập điện thoại người khác, tung các clip nhạy cảm, tin nhắn riêng tư lên mạng xã hội, chưa kể bán dữ liệu người khác cho các tổ chức, cá nhân… có nhu cầu. Ngay cả việc tự động vào trang Facebook cá nhân của người khác lấy thông tin copy, paste phục vụ cho mục đích cá nhân của mình cũng là xâm phạm quyền riêng tư.
Còn nhớ mấy vụ “tiểu tam” gần đây, khi “chính thất” mò ra các tin nhắn riêng tư tung lên mạng xã hội để làm xấu mặt “con giáp thứ 13”. Nhiều người vội vã bình luận rôm rả và chia sẻ đi khắp nơi mà không biết rằng đó chính là sự vi phạm quyền riêng tư. Điều 38 Bộ luật Dân sự ban hành năm 2015 ở ta có nêu rõ: “Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.
Chỉ khi người ta tự công khai rao bán những bức ảnh, clip gợi cảm của bản thân như cô người mẫu Thái Lan kể trên mới không phạm luật (với điều kiện, trong những hình ảnh đó không có sự xuất hiện của người thứ hai hoặc nếu có phải được sự cho phép của người đó).