Nhà văn nổi tiếng vùng Mỏ Võ Khắc Nghiêm qua đời

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không sinh ra ở vùng Mỏ Quảng Ninh, nhưng cả cuộc đời nhà văn Võ Khắc Nghiêm gắn bó với vùng Mỏ và bản thân của là người của ngành than.

Nhắc đến đời sống văn học, nghệ thuật liên quan thợ Mỏ, vùng Than là người ta nhớ ngay tới Võ Khắc Nghiêm bởi ông là một tượng đài, với sự nghiệp đồ sộ ít ai có được trong cuộc đời với nghề làm mỏ, làm báo, viết văn...

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm mất vào sáng 29.9.2022.

Ông sinh ngày 10.10.1942 tại Nha Trang, Khánh Hòa; quê Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông là học viên khóa đầu tiên của trường Trung cấp Cơ điện Mỏ (1959 – 1962). Ra trường, ông về làm tại Mỏ than Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh. Tại đây, ông vừa làm cán bộ cơ điện mỏ, vừa viết báo, viết văn. Trước khi về hưu, ông về Hà Nội làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Than.

Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông gồm có: Xung đột âm thầm (truyện ngắn, 1986); 16 tấn vàng (tiểu thuyết, 1989); Đại dương trong mắt em (tiểu thuyết, 1990); Người cha tội lỗi (tiểu thuyết, 1990); Người tình 15 năm (tiểu thuyết, 1990); Cướp ngày (tiểu thuyết, 1989); Nhân danh công lý (kịch, 1985); Bi kịch ngược chiều (kịch, 1988); Quy luật muôn đời (kịch, 1991); Bỉ vỏ (kịch, 1990); Tình yêu hai quá khứ (kịch, 1990); Mảnh đời của Huệ (tiểu thuyết và kịch bản phim truyện); Tìm lại chính mình (1995-1996); Giới hạn của hạnh phúc (tiểu thuyết, 1997); Chân dung tình yêu (tiểu thuyết, 1997); Mạnh hơn công lý (tiểu thuyết, 2000); Phúc hoạ đời người (truyện ngắn, 2004); Huyết thống (tiểu thuyết, 2004)…

Ông đã giành được nhiều giải thưởng lớn, như: Giải thưởng Nhà nước về Văn học & Nghệ thuật đợt 4 năm 2017; Giải A Văn học Công nhân (1990-1995), Giải B “Vì bình yên cuộc sống” Bộ Công An – Hội Nhà văn Việt Nam (1998-2002); Giải A cuộc thi kịch bản sân khấu của Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu với vở kịch Bi kịch ngược chiều; Giải thưởng cuộc thi kịch bản điện ảnh của báo Văn nghệ, Hãng phim Người Bảo vệ với kịch bản Sự huyền diệu của tình yêu.

Nhận xét về nhà văn vùng Mỏ Võ Khắc Nghiêm, ông Đoàn Văn Kiển – nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (giai đoạn 1994-2007) – cho biết, nhà văn Võ Khắc Nghiêm nổi tiếng vì những tác phẩm báo chí thời sự, vì những tác phẩm văn học để đời.

Cả cuộc đời, nhà văn Võ Khắc Nghiêm sống chung thủy, tin yêu với thợ Mỏ, vùng Mỏ, ngành than. Trong nghề làm báo, viết văn, ông luôn bênh vực những người yếu thế và đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác. Điều đó làm cho ông được kính trọng, được yêu mến và nổi tiếng.

Cũng theo ông Kiển, nhà văn Võ Khắc Nghiêm còn có “hoa tay” nghề cơ điện. Thời bao cấp đồng lương ít ỏi, ông kiếm thêm bằng “hoa tay” của mình. Không biết đã có bao nhiêu xe máy, tủ lạnh, máy thu hình, radio cát set đã được ông sửa chữa, nâng cấp.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người viết chữ bằng chân qua đời

DI PY |

TPHCM - Theo thông tin từ người thân, vào 2h ngày 28.9, nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết chữ bằng chân - qua đời tại TP Thủ Đức (TP.HCM), hưởng thọ 76 tuổi.

“Nhà văn chúng tôi vẫn đau đáu, day dứt với số phận người lao động”

Hiền Hương (thực hiện) |

“Hình ảnh người công nhân, nông dân hay công an, quân đội... chỉ là đề tài. Văn học phải số phận hóa, nhân cách hóa, nhân văn hóa những câu chuyện ấy” -  nhà thơ, nhà văn  Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Lao Động.

Đại hội Chi hội Nhà văn Công nhân bầu ông Lê Tuấn Lộc làm Chi hội trưởng

Huyền Chi |

Ngày 5.8, Đại hội Chi hội Nhà văn Công nhân nhiệm kỳ 2022 và những năm tiếp theo đã bầu ông Lê Tuấn Lộc giữ chức vụ Chi hội trưởng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người viết chữ bằng chân qua đời

DI PY |

TPHCM - Theo thông tin từ người thân, vào 2h ngày 28.9, nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết chữ bằng chân - qua đời tại TP Thủ Đức (TP.HCM), hưởng thọ 76 tuổi.

“Nhà văn chúng tôi vẫn đau đáu, day dứt với số phận người lao động”

Hiền Hương (thực hiện) |

“Hình ảnh người công nhân, nông dân hay công an, quân đội... chỉ là đề tài. Văn học phải số phận hóa, nhân cách hóa, nhân văn hóa những câu chuyện ấy” -  nhà thơ, nhà văn  Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Lao Động.

Đại hội Chi hội Nhà văn Công nhân bầu ông Lê Tuấn Lộc làm Chi hội trưởng

Huyền Chi |

Ngày 5.8, Đại hội Chi hội Nhà văn Công nhân nhiệm kỳ 2022 và những năm tiếp theo đã bầu ông Lê Tuấn Lộc giữ chức vụ Chi hội trưởng.