Mới đây, Dispatch Korea đã đăng tải một bài viết độc quyền về nữ diễn viên đang lên Kim Hieora.
Theo đó, Dispatch đã nhận được nhiều thông tin về những cáo buộc bạo lực học đường của Kim Hieora vào tháng 5 vừa qua.
Đến tháng 6, trang này mới hoàn tất cuộc điều tra. Và sáng ngày 6.9, Dispatch mới lên tiếng về vụ việc trên.
Kim Hieora từng là thành viên nhóm chuyên bạo lực học đường
Trong quá khứ Kim Hieora là cựu học sinh trường trung học nữ sinh Sangji ở quận Wonju, tỉnh Gangwon.
Cô là thành viên nhóm Big Sangji - băng nhóm khét tiếng của trường , nổi tiếng với việc tống tiền, hành hung, chửi bới...
Sau khi gặp gỡ khoảng 10 cựu học sinh tại đây, Dispatch cho biết Big Sangji được miêu tả là một nhóm tập hợp những "chị đại" trong trường.
Họ thường đi trấn lột tiền các học sinh khác. Nếu nạn nhân không đưa tiền sẽ bị nhóm Big Sangji đánh đập và chửi bới. Số tiền bị trấn lột được băng nhóm này dùng vào việc giải trí.
Qua điều tra, diễn viên Kim Hieora thừa nhận từng ở trong Big Sangji nhưng phủ nhận việc tham gia bạo lực.
"Tôi không phải học sinh gương mẫu, nhưng Big Sangji không phải là băng nhóm iljin (từ dùng để chỉ "đầu gấu" trường học, thành viên trong các nhóm học sinh). Hồi đó các nhóm bạn thân có xu hướng lập blog chung. Big Sangji là tên blog, không phải là nơi chỉ có iljin mới được tham gia", Kim Hieora giải thích.
Trái lại, nữ diễn viên "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2" còn cho biết bản thân từng nhiều lần bị đàn chị đánh không rõ lý do.
Sau đó, Kim Hieora còn bày tỏ sự hối lỗi khi chưa từng lên tiếng về vấn đề này: "Tôi nghĩ tên tôi bị nêu ra vì lúc đó tôi ở bên cạnh họ? Tôi chưa bao giờ cầm đầu. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình đã sai lầm lớn khi tỏ ra bàng quan trước những sự việc đó".
Kim Hieora phủ nhận chuyện ăn trộm đồ, hút thuốc thời đi học
Năm 2004, bố của Kim Hieora kinh doanh thất bại dẫn đến phá sản và khó để nhận trợ cấp. Lúc đó, nữ diễn viên đang học lớp 9 và làm bán thời gian ở một nhà hàng.
Thời điểm này Kim Hieora thân thiết với 2 đàn em ở trường là X và Y. Cô kể chuyện về gia cảnh khó khăn hiện tại với cả hai.
Sau đó, X bị buộc tội ăn trộm đồ tại một lớp 8. Trong quá trình thẩm vấn, X khai đã ăn trộm đồ theo chỉ dẫn của Kim Hieora với lí do "Cô ấy muốn trả tiền viện phí cho mẹ".
Tuy nhiên, Kim Hieora phủ nhận cáo buộc và cho rằng hành động của X là hoàn toàn tự nguyện. Cuối cùng, cả hai đều bị phạt lao động công ích.
Trong thời gian đó, Kim Hieora đã thức tỉnh và bắt đầu dồn sức học tập. Sau đó, cô và X đều chuyển đến một trường trung học khác. Tin đồn về vụ trộm vẫn được lan truyền tại trường cũ.
Một nguồn tin khác tiết lộ Kim Hieora từng nhờ họ mua thuốc lá hộ. Một người khác lại cáo buộc nữ diễn viên lấy cắp tiền của mình để đi hát karaoke.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ vững lập trường và phản bác:
"Đúng là tôi đã chơi với nhóm Big Sangji. Sự thật là họ đã từng thực hiện các hành vi tống tiền, hành hung và lăng mạ. Nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp tham gia.
Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Thực tế, tôi từng thử nhưng cơ thể không chịu được. Bạn trai tôi cũng rất ghét phụ nữ hút thuốc.
Tôi cũng thích ca hát và thường đến các quán karaoke. Tôi không biết họ lấy tin từ đâu, nhưng tôi chưa bao giờ trộm tiền đi hát karaoke."
Theo Dispatch, kí ức của người cung cấp thông tin và cả Kim Hieora có thể bị lẫn lộn, nhưng rõ ràng là hình ảnh xấu của nhóm Big Sangji là có thật.
Ngoài ra ngôi sao "The Glory 2" còn cho biết vẻ ngoài nổi bật - làn da trắng, mắt nâu và một cái tên khác lạ là thứ khiến nhiều người chú ý đến cô. Đây có thể là lí do nữ diễn viên dính nhiều cáo buộc bạo lực học đường.