Khi phần 2 lên sóng, The Glory thu hút đặc biệt với khán giả. Tuy kịch bản còn nhiều tranh cãi, nhưng diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên là không thể phủ nhận.
Trong khi 4 nhân vật chính Moon Dong Eun, Ha Do Young, Joo Yeo Jeong và Park Yeon Jin do dàn diễn viên hàng đầu Kbiz thủ vai, loạt vai phụ mới được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp tác phẩm thực sự tỏa sáng.
Dưới đây là 3 diễn viên được khán giả Hàn Quốc ca ngợi nhiều nhất trong 2 phần phim The Glory.
Lim Ji Yeon (vai Park Yeon Jin)
Trong The Glory, Lim Ji Yeon hóa thân thành Park Yeon Jin, cô cầm đầu nhóm bạn chuyên bắt nạt và hành hạ kẻ yếu thế thời còn đi học.
Sau khi trưởng thành, Lim Ji Yeon trở thành một trong những đối tượng trả thù lớn nhất của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai).

Park Yeon Jin là vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của Lim Ji Yeon, nhưng không thể phủ nhận, nữ diễn viên đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Trong phim, Lim Ji Yeon đã thực sự hóa thân thành "ác nữ" màn ảnh với những sắc thái căm giận, mưu mô, phẫn nộ. Khán giả Hàn nhận xét, sự căm ghét và tức giận dâng trào như dội ra từ màn hình mỗi lần cô xuất hiện.
Mặt khác, nhân vật Park Yeon Jin lại tỏ ra dịu dàng bất cứ khi nào ở bên cô con gái Ha Ye Sol (Oh Ji Yul thủ vai). Sự chuyển đổi sắc thái đối lập giữa hình ảnh người mẹ nhân từ và kẻ phản diện độc ác của Lim Ji Yeon khiến khán giả không khỏi thán phục.
Yeom Hye Ran (vai Kang Hyun Nam)
Kang Hyun Nam là một người giúp việc tại nhà của chủ tịch Quỹ Semyeong. Cô cùng với con gái từng phải chịu đựng sự ngược đãi về thể xác bởi chính chồng mình.
Sau này, Hyun Nam được Dong Eun thuê trở thành thám tử để trả thù, đổi lại bằng việc bắt chồng cô phải trả giá.

Trong 16 tập phim ngắn ngủi, dù không xuất hiện nhiều, Yeom Hye Ran đã thành công khắc họa những cung bậc cảm xúc khác nhau của Kang Hyun Nam.
Từ niềm vui mỗi khi nhìn thấy con gái, những âm mưu ranh mãnh với Dong Eun cho đến sự căm ghét và đau khổ tột cùng khi nói đến chồng mình...
Park Ji Ah (mẹ Dong Eun)
Nữ diễn viên Park Ji Ah vào vai Jung Min Hee, mẹ của Dong Eun. Người phụ nữ khiến khán giả ghét cay ghét đắng khi xuất hiện với hình ảnh cay nghiệt, ham tiền và nghiện rượu.

Park Ji Ah có màn trình diễn "điên cuồng" khiến người xem thực sự ám ảnh, đặc biệt trong những cảnh quay cận. Nhân vật của Park Ji Ah khiến người xem sợ hãi, sửng sốt bởi sự máu lạnh, vô tình với chính con gái ruột của mình.
“Mẹ của Dong Eun thật đáng sợ. Khi xem phim, tôi không sợ bất kỳ nhân vật phản diện nào nhưng tôi kinh hãi và ghê tởm bà ta” - một khán giả để lại bình luận.
Park Ji Ah đã có một diễn đầy thăng hoa và "điên rồ". Tuy chỉ là vai phụ, nhưng nữ diễn viên xuất sắc trong từng phân cảnh. Chính sự điên cuồng, máu lạnh của nhân vật người mẹ đã giúp cho Moon Dong Eun của Song Hye Kyo tỏa sáng khi diễn đối kháng ở các tập trong phần 2.