Hoàng hậu nhà Hán lấy cậu ruột năm 10 tuổi, cả đời cô quạnh

Chí Long |

Trương Hoàng hậu Trương Yên là vị Hoàng hậu thứ 2 của nhà Hán, sống cuộc đời bi kịch khi phải kết hôn với cậu ruột, cả đời không có người chung chăn gối.

Dưới thời Hán Cao Tổ Lưu Bang - Lã Hoàng hậu là người phụ nữ quyền lực nhất khi góp sức giúp chồng trị vì đất nước, tạo uy thế trước quần thần. Bà cũng lập mưu củng cố ngôi vị Thái tử của Lưu Doanh, giúp con trai thuận lợi đăng cơ khi Hoàng đế băng hà.

Tuy nhiên, cũng chính sự độc đoán, tàn bạo của Lã Hoàng hậu - sau này là Lã Thái hậu, đã khiến cuộc đời của Lưu Doanh rơi vào bi kịch. Ông là Hoàng đế nhưng không có thực quyền, ngay cả Hoàng hậu của mình cũng do Lã Thái hậu định đoạt.

Theo "Sử ký" của Tư Mã Thiên, Hoàng hậu duy nhất của Hán Huệ Đế Lưu Doanh là Trương thị, quê ở huyện Ngoại Hoàng, quận Đãng (nay thuộc Dân Quyền, Thương Khâu, Trung Quốc). Cha bà là Trương Ngao, không rõ mẹ là ai.

Tuy nhiên, theo sách "Hán thư: Ngoại thích truyện", Trương thị là con của Triệu vương Trương Ngao và Lỗ Nguyên công chúa - cũng chính là chị gái ruột cùng cha cùng mẹ của Lưu Doanh.

"Sử ký" không ghi rõ tên thật của Trương thị, nhưng "Sử ký tác ẩn" của Tư Mã Thiên và một số sử sách khác đều ghi khuê danh của bà là Trương Yên. Xét về vai vế, bà là cháu ngoại của Hán Cao Tổ và Lã Thái hậu, gọi Hán Huệ Đế Lưu Doanh bằng cậu ruột.

Tạo hình Trương Hoàng hậu - vị Hoàng hậu thứ 2 của nhà Hán trong phim “Mỹ nhân tâm kế“. Ảnh: Nhà sản xuất
Tạo hình Trương Hoàng hậu - vị Hoàng hậu thứ 2 của nhà Hán trong phim “Mỹ nhân tâm kế“. Ảnh: Nhà sản xuất

Tuy nhiên, để quyền lực không rơi vào tay người ngoài, năm 192 TCN, Lã Thái hậu đã ép Hán Huệ Đế phải kết hôn với cháu gái ruột. Khi đó, Trương Hoàng hậu mới 10 tuổi.

Thời điểm kết hôn, Trương Hoàng hậu còn nhỏ tuổi nên bà và Hán Huệ Đế không chung chăn gối, bà cũng không sinh được con nối dõi.

Không lâu sau, Mỗ thị - một cung nhân của Hán Huệ Đế có long thai. Lã Thái hậu bèn giả truyền tin Trương Hoàng hậu cũng có hỷ mạch.

Ngày Hoàng tử ra đời, Thái hậu cho người giết chết Mỗ thị, mang cháu nội sơ sinh đến chỗ Trương Hoàng hậu, giả là Hoàng hậu hạ sinh. Đó là Hoàng tử Lưu Cung, sau này được phong làm Thái tử.

Lúc ấy, Hán Huệ Đế biết rõ sự việc, thống hận Thái hậu nhẫn tâm nhưng không thể làm gì, càng thêm u uất. Cộng thêm sự kiện Nhân trư (người lợn), Hoàng đế lâm bệnh nặng rồi băng hà khi mới 22 tuổi. Thái tử Lưu Cung kế vị, sử gọi là Hán Tiền Thiếu Đế.

Lã Thái hậu không nhận danh vị là Thái hoàng Thái hậu mà vẫn là Lã Thái hậu. Do đó, Trương Hoàng hậu lúc này không được tôn làm Thái hậu, mà được gọi theo thụy hiệu của Hán Huệ Đế, tức là Hiếu Huệ Hoàng hậu.

Năm 184 TCN, Lưu Cung đã lớn, biết Trương Hoàng hậu không phải mẹ ruột mình, Mỗ thị đã bị giết hại thì đem lòng oán hận, muốn tìm cách báo thù. Tuy nhiên, Lưu Cung chưa kịp ra tay đã bị Lã Thái hậu phát hiện, cho người giam tại Vĩnh Hạng cung rồi tìm cách phế truất.

Lã Thái hậu lập một người con khác của Huệ Đế là Thường Sơn vương Lưu Nghĩa lên ngôi, tức Hán Hậu Thiếu Đế. Lưu Cung bị âm thầm sát hại, Lã Thái hậu tiếp tục nắm quyền triều chính. Thời gian này, sử sách không ghi chép nhiều về Trương Hoàng hậu.

Năm 180 TCN, Lã Thái hậu qua đời. Các đại thần Trần Bình và Chu Bột tạo chính biến lật đổ họ Lã, khôi phục lại hoàng vị cho họ Lưu, lập con thứ của Hán Cao Tổ là Lưu Hằng lên ngôi, tức là Hán Văn Đế.

Khi họ Lã bị truy sát, Trương Hoàng hậu may mắn không bị xét đến, một phần vì Hán Văn Đế niệm tình bà cũng là cháu gái mình. Thế nhưng, bà cũng bị đẩy đến ở Bắc cung - một nơi cách xa hoàng thất.

Trương Hoàng hậu sống cô quạnh tại đó khoảng 17 năm, cho đến cuối đời. Năm 163 TCN, Trương Hoàng hậu qua đời, thọ khoảng 40 tuổi. Triều đình không phát tang quy mô, chỉ lặng lẽ đem kim quan của bà hợp táng với Hán Huệ Đế tại An lăng, nhưng không lập mộ.

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Hoàng đế nhà Hán 5 tuổi lên ngôi, mẹ ruột bị bà nội hãm hại

Chí Long |

Hán Thiếu Đế Lưu Cung lên ngôi khi mới 5 tuổi, là vị Hoàng đế thứ 3 của nhà Hán (thời Tây Hán).

Hoàng đế nhà Hán bất hạnh 2 lần suýt bị cha ruột bỏ rơi

Chí Long |

Lưu Doanh - Hoàng đế thứ 2 của nhà Hán có số phận bất hạnh khi 2 lần suýt bị cha bỏ rơi, qua đời trong bệnh tật ở tuổi 22.

Kết cục tàn khốc của phi tần được Hoàng đế Lưu Bang nhà Hán sủng ái nhất

Chí Long |

Lưu Bang từng sủng ái Thích phu nhân đến mức muốn giao ngôi vị Thái tử nhà Hán cho con trai bà, nhưng cuối cùng bà phải chịu cái chết đau đớn, tủi nhục nhất.

Tàu cát áp sát bờ, đất đai trôi sông, người dân bất lực

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Khu vực đất canh tác của người dân Hán Đà liên tục xảy ra sạt lở, trôi tuột xuống sông Chảy do hoạt động khai thác cát sỏi diễn ra nhiều năm nay.

Shark Bình bị oan và bi hài mạng xã hội

Thùy Trang |

Những ngày qua, Shark Bình và một á hậu vướng rắc rối vì tin đồn thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội.

Sạt lở nghiêm trọng cách nhà dân chưa đầy 2 mét

PHƯƠNG ANH |

Từ đầu năm 2024 đến nay tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận hàng chục điểm sạt lở. Trong đó có điểm sụp hoàn toàn 1 đoạn đường đan và cách nhà dân chưa đầy 2 mét.

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2024

Tuyết Lan |

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đặc biệt, khi ba luật liên quan đến thị trường bất động sản có hiệu lực sớm từ 1.8.2024 sẽ hỗ trợ thúc đẩy tiến độ phát triển dự án và gia tăng nguồn cung nhà ở mới.

Đường 80 tỉ ở Điện Biên xuống cấp khi chưa bàn giao đã được sửa chữa

NHÓM PV |

Tuyến đường 80 tỉ đồng tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên hư hỏng, xuống cấp khi chưa bàn giao - đã được sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hoàng đế nhà Hán 5 tuổi lên ngôi, mẹ ruột bị bà nội hãm hại

Chí Long |

Hán Thiếu Đế Lưu Cung lên ngôi khi mới 5 tuổi, là vị Hoàng đế thứ 3 của nhà Hán (thời Tây Hán).

Hoàng đế nhà Hán bất hạnh 2 lần suýt bị cha ruột bỏ rơi

Chí Long |

Lưu Doanh - Hoàng đế thứ 2 của nhà Hán có số phận bất hạnh khi 2 lần suýt bị cha bỏ rơi, qua đời trong bệnh tật ở tuổi 22.

Kết cục tàn khốc của phi tần được Hoàng đế Lưu Bang nhà Hán sủng ái nhất

Chí Long |

Lưu Bang từng sủng ái Thích phu nhân đến mức muốn giao ngôi vị Thái tử nhà Hán cho con trai bà, nhưng cuối cùng bà phải chịu cái chết đau đớn, tủi nhục nhất.