Hai triển lãm, hai cách tiếp cận của một già một trẻ

Trần Việt |

Triển lãm tranh của họa sĩ Phan Cẩm Thượng tại The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Hà Nội) và “Trong rừng sâu” của họa sĩ trẻ Mai Đại Lưu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 NguyễnThái Học, Hà Nội) đang nhận được nhiều sự chú ý.

Lần đầu xem tranh phải mua vé

Điểm đặc biệt là lần đầu tiên một triển lãm hội họa bán vé vào cửa ở Hà Nội. Triển lãm họa sĩ Phan Cẩm Thượng sẽ bán vé với giá 100.000 đồng/người và tiếp đón không quá 10 người/lượt, ưu tiên các khách có vé mời hoặc đăng ký trước qua form: https://forms.gle/yLThh2DFTbFqUteR6. Và triển lãm cũng tiếp cận với xu hướng của các triển lãm ở nhiều quốc gia trên thế giới khi mở cửa muộn và đóng cửa không sớm. Các tác phẩm của họa sĩ Phan Cẩm Thượng sẽ trưng bày từ ngày 15.4.2022 đến 9.5.2022, từ 9h00-21h00 tất cả các ngày trong tuần. Tên tuổi của họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng (ông sinh năm 1957, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1984) đã quen thuộc trong giới mỹ thuật và số đông công chúng.

Giám tuyển Vân Vi đã viết “Mỗi một họa sĩ đều có một cội nguồn văn hóa. Cái gốc văn hóa ấy quyết định cách nhìn trong nghệ thuật của họ như một phẩm chất tự nhiên. Với ông Thượng thì đó là văn hóa cổ. Tranh ông Thượng đa số là một khổ giấy dó 60x120cm, từ những tờ giấy dó đã để 20 năm - độ ẩm khiến những nét bút mềm và màu quyện vào giấy. Những bức tranh trong triển lãm này mang cảm hứng từ những nhân vật trong thế kỷ thứ XVII, cùng các tập tục trang phục và mật mã văn hóa ẩn chứa bên trong. Bố cục tranh hầu hết là vô hướng và “ngẫu hứng trong có lý”.

Đôi khi là những tà áo bay ngược xuôi, những chân tay mọc ra từ trong tà áo ở những chỗ bất thường, trông có vẻ lạ lùng nhưng đều là những sự tính toán về cân bằng thị giác. Ông Thượng dùng hệ màu tự nhiên trên giấy dó, các hòa sắc ưa thích là màu của củ nâu, màu hồng gạch, vàng già, vàng nghệ, màu đen của mực tàu, đâu đó là xanh thái thanh lam, xanh ngọc phỉ thúy… trong một bản hòa sắc mang tính thẩm mỹ dân tộc, làm hiển hiện lên trong mắt ta điều gì đó thân quen nhưng đã từ lâu lại không thấy, thành thử nó có vẻ ấm áp và dịu dàng”.

Mai Đại Lưu và sự bứt phá

Mai Đại Lưu anh chàng họa sĩ sinh năm 1983, tốt nghiệp cao học ngành Mỹ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2015. Trước đó, anh đã triển lãm cá nhân “Tôi Là Mai Đại Lưu" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tham gia nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước như Malaysia, Thailand, Laos…

Lần này, "Trong rừng sâu" (kéo dài đến 21.4) trưng bày 11 tác phẩm tranh sơn dầu khổ lớn của Mai Đại Lưu với cách biểu đạt riêng từ ý tưởng cho đến bảng màu sẽ bộc lộ một tiếng nói giàu cảm xúc. Một người bạn của anh là kiến trúc sư Bảo Phan đã viết đề từ cho triển lãm “Những biểu lộ của anh “Trong rừng sâu” vẫn là một hành động vô tư đến mức gần như lơ đãng, nhưng âm vang của khối cảm xúc lơ đãng ấy biểu lộ chính con người Lưu mà không ngôn từ nào có thể định hình được. Tôi được chứng kiến các tác phẩm “Trong rừng sâu” của Lưu ra đời từ những rung động của xã hội hiện tại. Nó là một áng văn đấu tranh cho cái “bức thiết bên trong” của Lưu để gắn kết chúng ta. Tôi thấy được chính mình thấp thoáng bên “Trong rừng sâu” và tôi tin rằng người thưởng lãm cũng sẽ bắt gặp bóng dáng của chính mình trong hội hoạ của Mai Đại Lưu”.

Trần Việt
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Khi "đàn bà" triển lãm tranh Tháng Ba

TRƯƠNG TUYẾT LÊ |

Một triển lãm tranh đặc biệt của 2 nữ hoạ sĩ Lê Thiếu Ngân và Trần Thị Trường mang tên “Tháng Ba” sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 28.3 tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Triển lãm tranh đường phố tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với viện Pháp Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đường phố "Viet Nam Urban Art" từ ngày 25.2- 17.3.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Khi "đàn bà" triển lãm tranh Tháng Ba

TRƯƠNG TUYẾT LÊ |

Một triển lãm tranh đặc biệt của 2 nữ hoạ sĩ Lê Thiếu Ngân và Trần Thị Trường mang tên “Tháng Ba” sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 28.3 tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Triển lãm tranh đường phố tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với viện Pháp Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đường phố "Viet Nam Urban Art" từ ngày 25.2- 17.3.2022.