Evan Le với Trịnh Công Sơn và đêm nhạc "Trở về cội nguồn"
Nguyễn Đắc Thành |
Tối 29.12, rất đông khán giả ở TP Huế đã đến Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Thừa Thiên-Huế để tận mắt xem “thần đồng piano” người Mỹ gốc Việt Evan Le biểu diễn.
Đêm nhạc hành hương - Trở về cội nguồn là chương trình mà Đại học Y dược Huế cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức. Tại đêm nhạc, khán giả được đón một vị khách vô cùng đặc biệt - đó là thần đồng piano Evan Lê.
Về quê hương Việt Nam lần này, gia đình của Evan Lê muốn đưa em tới Huế để thăm quê ngoại, để em “biết đâu nguồn cội”. Những ca khúc nhạc Trịnh và những bản nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới được Evan Lê trình diễn cùng pianist Tuấn Mạnh, saxophone An Trần hẳn sẽ mang đến một cung bậc khác với những cảm xúc mới mẻ - thể hiện "tài năng và trí tuệ Việt Nam".
Dù trời mưa gió nhưng khán giả đến với chương trình rất đông. Số lượng 1.000 ghế ngồi của Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Thừa Thiên - Huế không đáp ứng đủ lượng người nghe nhạc.
Dưới đây là một số hình ảnh đêm nhạc:
Bà Trịnh Vĩnh Trinh tặng hoa Evan Le. Ảnh: NĐTEvan Le và em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: NĐT Evan Le chụp ảnh cùng các em nhỏ ở TP.Huế. Ảnh: NĐT Dù mưa gió nhưng khán giả đến với đêm nhạc rất đông. Ảnh: NĐT
Trước khi diễn ra đêm nhạc chính thức kỷ niệm 55 năm ca hát tại TP. Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly dành riêng một đêm 27.12 để hát nhạc Trịnh và giao lưu với hơn 200 sinh viên tại trường Đại học Đà Lạt – những người chưa đủ tiền để mua vé nghe mình hát.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Trước khi diễn ra đêm nhạc chính thức kỷ niệm 55 năm ca hát tại TP. Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly dành riêng một đêm 27.12 để hát nhạc Trịnh và giao lưu với hơn 200 sinh viên tại trường Đại học Đà Lạt – những người chưa đủ tiền để mua vé nghe mình hát.