Ca sĩ Khánh Ly “cháy” hết mình với sinh viên Đà Lạt

Khương Quỳnh |

Trước khi diễn ra đêm nhạc chính thức kỷ niệm 55 năm ca hát tại TP. Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly dành riêng một đêm 27.12 để hát nhạc Trịnh và giao lưu với hơn 200 sinh viên tại trường Đại học Đà Lạt – những người chưa đủ tiền để mua vé nghe mình hát.

Ca sĩ Khánh Ly tâm sự: “Tôi may mắn vì được nhận một món quà, một hạnh phúc quá lớn ở thành phố này. Thành phố này, cách đây rất nhiều năm, là nơi có những trái tim rộng mở đã cưu mang tôi khi tôi chỉ 16 tuổi.

5 năm ở Đà Lạt, tôi nhận mình là người của Đà Lạt, tôi không bao giờ quên tấm lòng thơm thảo, hiền như nước mưa của Đà Lạt. Người Đà Lạt yêu thương tôi, cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc và không bao giờ trở lại được. Tôi luôn mơ ước được cất tiếng hát ở thành phố này, để nói một lời tạ ơn. Nếu có dịp, cho phép tôi được trở lại đây một lần nữa”.

Ca sĩ Khánh Ly song ca cùng ca sĩ Quang Thành (ảnh K.Q)
Ca sĩ Khánh Ly song ca cùng ca sĩ Quang Thành. Ảnh: K.Q.

Không dàn dựng âm thanh, phối khí phức tạp, chỉ một nghệ sĩ violon, một nghệ sĩ guitar, ca sĩ Khánh Ly cất lên giọng hát mộc mạc, dịu dàng. Mở đầu là ca khúc “Để gió cuốn đi” - ca khúc tạo cảm giác ấm cúng, kết nối mọi người.

Sau đó, danh ca 73 tuổi “cháy” hết mình cùng sinh viên khi trình bày liên tiếp hàng chục ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - những bản nhạc quen thuộc như: Diễm xưa, Ngẫu nhiên, Chiều một mình qua phố, Nối vòng tay lớn… Nhiều sinh viên, phụ huynh xúc động ôm chặt ca sĩ Khánh Ly bày tỏ lòng yêu quý, ngưỡng mộ.

Một sinh viên ôm chặt ca sĩ Khánh Ly (ảnh K.Q)
Một sinh viên ôm chặt ca sĩ Khánh Ly. Ảnh: K.Q.

“Trong cuộc đời không còn bao lâu nữa, một hai năm nữa, có thể tôi sẽ không được nhìn thấy ai nữa, có thể mọi người cũng sẽ không thấy tôi nữa. Nhưng chúng ta đã ghi lại trong lòng nhau một kỷ niệm thật đẹp, một đêm những người Đà Lạt đến với nhau một cách hạnh phúc. Vì chúng ta cùng có chung một tấm lòng”, ca sĩ Khánh Ly nói trong xúc động.

ca sĩ Khánh Ly cháy hết mình cùng sinh viên.

Để động viên tinh thần những sinh viên vượt khó của trường Đại học Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly đã trao tặng 10 suất học bổng của quỹ “vòng tay nhân ái” cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

"Thời trước, tôi chỉ mê hát chứ không mê học. Tôi không học được cái gì ngoài bài hát. Giờ lớn rồi mới thấy việc học rất quan trọng. Tôi mong các em khi có cơ hội được đi học hãy cố gắng thật nhiều để cha mẹ vui lòng" - ca sĩ Khánh Ly nhắn nhủ.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: “Không thể hái lúa non” trong âm nhạc

THANH HƯƠNG (thực hiện) |

Bước sang tuổi 35, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly vẫn chăm chỉ học thanh nhạc, dù cô đã có kha khá giải thưởng âm nhạc trong tay. Nữ ca sĩ vừa giành giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch TPHCM 2017.

Khán giả Hải Phòng rơi lệ khi nghe Khánh Ly hát

M. K |

Chùm ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khiến nhiều khán giả Hải Phòng rơi lệ khi lần đầu tiên được nghe danh ca Khánh Ly thể hiện trong đêm nhạc 55 năm hát tình ca.

Danh ca Khánh Ly: “Tôi chỉ là người đồng hành trong âm nhạc cùng Trịnh Công Sơn”

Đặng Chung |

Khánh Ly trở lại Hà Nội, khi tiết trời đang chuyển sang thu, để khởi động tour xuyên Việt “Khánh Ly: 55 năm hát tình ca”. Mấy năm vừa rồi, bà đi hát nhiều hơn, dù giọng ngày càng khàn, dù chỉ đứng và hát trên sân khấu bằng một chân. Cũng trong lần trở về này, bà đã trải lòng về sóng gió đời mình, sự biết ơn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi đã cho bà cơ hội được hát, được khán giả yêu thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: “Không thể hái lúa non” trong âm nhạc

THANH HƯƠNG (thực hiện) |

Bước sang tuổi 35, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly vẫn chăm chỉ học thanh nhạc, dù cô đã có kha khá giải thưởng âm nhạc trong tay. Nữ ca sĩ vừa giành giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch TPHCM 2017.

Khán giả Hải Phòng rơi lệ khi nghe Khánh Ly hát

M. K |

Chùm ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khiến nhiều khán giả Hải Phòng rơi lệ khi lần đầu tiên được nghe danh ca Khánh Ly thể hiện trong đêm nhạc 55 năm hát tình ca.

Danh ca Khánh Ly: “Tôi chỉ là người đồng hành trong âm nhạc cùng Trịnh Công Sơn”

Đặng Chung |

Khánh Ly trở lại Hà Nội, khi tiết trời đang chuyển sang thu, để khởi động tour xuyên Việt “Khánh Ly: 55 năm hát tình ca”. Mấy năm vừa rồi, bà đi hát nhiều hơn, dù giọng ngày càng khàn, dù chỉ đứng và hát trên sân khấu bằng một chân. Cũng trong lần trở về này, bà đã trải lòng về sóng gió đời mình, sự biết ơn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi đã cho bà cơ hội được hát, được khán giả yêu thương.