“Dù tôi không phải người hùng” (Although I Am Not a Hero/tên khác: The Atypical Family) đã chính thức lên sóng cuối tuần qua.
Dù được kì vọng vì là tác phẩm trở lại màn ảnh nhỏ của Jang Ki Yong sau 3 năm kể từ màn nên duyên với đàn chị Song Hye Kyo ở phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”.
Tuy nhiên, tỉ suất người xem của phim “Dù tôi không phải người hùng” thấp đến bất ngờ. Theo Nielsen Korea, phim ghi nhận rating ở mức 3,3% và 3% cho 2 tập đầu tiên.
Dù vậy, truyền thông vẫn dành lời khen nhờ kịch bản độc lạ. Theo đó, chuyện phim kể về Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) - người sở hữu siêu năng lực có thể quay về quá khứ, nhưng hiện mắc bệnh trầm cảm sau cái chết của vợ.
Cuộc đời của anh và gia đình - những người đang dần mất đi năng lực (nhìn thấy tương lai, khả năng bay) vì căn bệnh thời đại (mất ngủ, béo phì) dần có chuyển hướng tích cực sau khi gặp gỡ Do Da Hae (Chun Woo Hee).
Tuy nhiên, người tưởng chừng như “vị cứu tinh”, xuất hiện như định mệnh giúp thay đổi gia đình Gwi Joo thực chất lại là kế hoạch đã được Da Hae và gia đình vẽ ra từ trước.
Trước Gwi Joo, Da Hae và gia đình từng thành công khi lừa đảo kết hôn với 2 người đàn ông. Nhờ diễn xuất hoàn hảo, Da Hee nhận được số tiền lớn từ họ cho việc bồi thường thiệt hại về tinh thần cũng như trợ cấp li hôn.
Trong 2 tập đầu, biên kịch chọn lối kể chậm rãi, tập trung vào việc giới thiệu xuất thân của cặp chính. Diễn xuất của Jang Ki Yong được EDaily đánh giá có sự biến đổi rõ nét.
Tờ này khen tài tử Hàn có màn thể hiện tinh tế khi thể hiện cảm giác tội lỗi và nỗi đau của một người có siêu năng lực nhưng lại không thể bảo vệ được gia đình của mình.
Đặc biệt, sự lúng túng của Jang Ki Yong khi lần đầu đảm nhận vai một người cha không thể tiếp cận được con gái mình - I Na cũng nhận về nhiều sự đồng cảm.
Với Chun Woo Hee, nữ diễn viên một lần nữa chứng minh tài năng trong diễn xuất khi bộc lộ sự ngọt ngào và dịu dàng của Da Hae nhưng cũng đầy ám ảnh khi đối diện với nỗi sợ lửa.
Tình tiết nhân vật là kẻ lừa đảo nhắm vào tài sản của gia đình nam chính là điểm thu hút sự quan tâm của người xem ngay từ đầu. Ngoài ra, diễn xuất của Chun Woo Hee và đàn em bước đầu tạo sự chú ý nơi người xem.
Trước đó, nữ diễn viên tiết lộ, cốt truyện độc đáo của phim là yếu tố mang đến sự ăn ý của họ: “Khi Jang Ki Yong được chọn tham gia phim, rất nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đóng cùng nhau. Đó là một sự kết hợp bất ngờ.
Đây là tác phẩm đầu tiên của cậu ấy sau 3 năm và tôi chưa đóng nhiều thể loại tình cảm nên chúng tôi đã nói “hãy dựa dẫm vào nhau”. Nhờ thoải mái hơn nên phản ứng hóa học trên phim trường cũng diễn ra rất tốt đẹp”.