Dựa trên tiểu thuyết giả tưởng Nhật Bản “Shumatsu no Furu” của Kotaro Isaka, “Tạm biệt Trái đất” (Goodbye Earth) dài 12 tập, kể câu chuyện về những con người sống trong hỗn loạn trước ngày tận thế được dự đoán - khi Trái đất và một tiểu hành tinh va chạm.
Dù sở hữu dàn diễn viên trẻ, thực lực gồm: Yoo Ah In, Ahn Eun Jin, Jeon Sung Woo, Kim Yoon Hye, song kể từ khi ra mắt vào ngày 26.4, tác phẩm liên tiếp nhận về nhiều lời chỉ trích từ khán giả vì diễn biến chậm chạp, tình tiết ngắt quãng khó hiểu, cũng như dòng thời gian lộn xộn, nhiều nhân vật phụ không cần thiết...
Nói về điều này, đạo diễn Kim Jin Min cho biết, bối cảnh của phim có thể khiến những người xem đã quen với bối cảnh thông thường trong các câu chuyện có chủ đề về ngày tận thế bối rối.
Theo đạo diễn, quyết định kết hợp các câu chuyện riêng biệt được kể trong tiểu thuyết gốc có thể là lí do làm tăng thêm sự phức tạp đối với khán giả.
Tuy nhiên, Kim Jin Min cho biết, anh sẽ coi tác phẩm của mình là một thành công nếu có thể yêu cầu người xem đặt ra một câu hỏi sau khi xem phim, đó là: “Họ sẽ làm gì nếu ngày tận thế xảy ra?”.
“Ngoài ra, nếu ai đó có thể nói sau khi xem bộ phim này rằng: ”Trong số những nhân vật đó, nhân vật đó giống tôi nhất” thì tôi nghĩ thông điệp tôi muốn truyền tải qua tác phẩm này đã được truyền tải như mình mong đợi”.
Trước đó, trong một cuộc trò chuyện cùng Star News, nam đạo diễn cũng dành lời khen ngợi cho Yoo Ah In và Ahn Eun Jin.
Theo Kim Jin Min, Yoo Ah In là một diễn viên tài năng, chuyên nghiệp. Lí do là vì vai diễn Ha Yun Sang vô cùng phức tạp nhưng nam tài tử đã thể hiện rất tốt.
Cùng với đó, sự ăn ý của Yoo Ah In và Ahn Eun Jin (vai Jin Se Kyung) trên phim trường cũng là yếu tố khiến anh tự tin về tác phẩm.