Thế nên, đến những danh lam thắng cảnh, chỉ thấy bao người xúm xít check in với đủ mọi tư thế, kiểu dáng để khoe mạng mà không nhiều người quan tâm tới việc tìm hiểu phong tục, tập quán, nét văn hóa riêng biệt của vùng đất đó. Cũng như cả nhóm người leo lên đỉnh núi đã mệt phờ nhưng ít ai ngồi ngắm cảnh mà đa phần chỉ lo chụp choẹt check in. Ảnh chụp nhóm người ít khi đẹp đều, người này đẹp thì người kia xấu nên mới có câu “Phây ai người nấy đẹp”.
Ảnh giờ dùng app để nịnh mắt nhiều nên ai cũng long lanh, nếp nhăn biến hết, mặt phẳng lì như búp bê. Vì ai cũng sợ bị chê xấu, sợ không bằng người khác, kể cả cái mặt đó không giống mình cũng chả sao, miễn xinh là được.
Chính vì thế mà các tiệm làm đẹp thẩm mỹ giờ đây mọc ra ầm ầm, người giàu đi phẫu thuật còn không lo đến tiền, còn người nghèo nhiều khi chọn chỗ rẻ, chỗ làm chui mà hậu quả khôn lường.
Nhiều khi chỉ vì tấm ảnh đẹp đăng Phây để được nhiều like, nhiều còm mà mọi chuyện đi quá xa, từ chỗ sửa ảnh qua app đến đi sửa mũi, làm môi... ngoài đời. Cô học trò bảo có nước châu Á trước đây nổi tiếng với nhiều cô gái đẹp giống nhau vì phẫu thuật thẩm mỹ giờ cũng giảm đi, người ta ngày càng tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên nhiều hơn, bởi sự khác biệt được tôn trọng.
Còn ở ta, nhiều người vẫn quá chuộng vẻ đẹp bên ngoài, nhiều khi là vẻ đẹp ảo, nhiều khi chạy theo những hình mẫu (idol) trên mạng mà bản thân không có thực lực, nên chạy hoài đến khi gần đạt được thì cũng không còn nhiều thời gian để mà tận hưởng hạnh phúc.
Bạn cười ngắm vẻ đẹp của mùa thu, gió mát và nắng dịu dàng. Chợt nhớ phải gửi ảnh chân dung cho một tập kỷ yếu, bèn lục tìm trên máy mà mãi không có ảnh nào khả dĩ đăng được. Đành lấy đại một tấm, rồi mở photoshop trên máy tính định xử lý chút đỉnh cho màu ảnh đẹp hơn thì máy báo: phải mua bản quyền vì phần mềm đang dùng là bản lậu!