Như Lao Động đời sống đã thông tin, trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Thãi sinh được 5 người con, trong đó cô con gái út là Vũ Thị Anh bị nhiễm chất độc da cam. 25 năm đã trôi qua, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi và công sức của bố mẹ đổ xuống, nhưng Anh vẫn chỉ như đứa trẻ sơ sinh, không tự chủ vệ sinh, ăn uống phải có người phục vụ, chế độ ăn như trẻ vài tháng tuổi vì cháu không thể tự ăn, tự nuốt được. Điều oái ăm là Anh ăn rất khỏe, uống rất nhiều nước và suốt ngày kêu la.
Từ thông tin báo nêu, nhân chuyến về thăm quê hương, bà Xuyên, chị Hương cùng với ông Tiến đã quyết định ủng hộ gia đình ông Vũ Văn Thãi số tiền 10 triệu đồng để lấy tiền thuốc thang, chăm sóc cho con và cho cháu Vũ Thị Anh một số quà bánh, sữa.
Trong nhiều năm qua, dù sinh sống và làm ăn xa quê hương, nhưng bà Nguyễn Thị Xuyên cùng cộng đồng người Việt tại thành phố Cheb và các vùng lân cận tại Cộng hòa Séc luôn có nhiều hoạt động ủng hộ hướng về quê hương thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, như: Hỗ trợ gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các cháu khuyết tật ở chùa Hương Lan (Chương Mỹ, Hà Nội); hỗ trợ đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão lũ… với số tiền hỗ trợ hàng trăm triệu đồng.
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà Nguyễn Thị Xuyên, chị Nguyễn Thị Thanh Howng và ông Nguyễn Xuân Tiến nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung đã luôn quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn ở trong nước.