Như Lao Động đã thông tin qua bài viết "Mẹ đơn thân, sinh con bị u máu", chị Liên đơn thân, nhà nghèo khó, sinh được cháu Nguyễn Đình Phương, nhưng không may cháu bé lại mắc bệnh u máu. Cháu Phương mới được 10 ngày tuổi, nhưng hai mẹ con đã phải bồng bế nhau vào Bệnh viện Nhi Nghệ An trong tình trạng "túi không có một đồng xu". Bệnh của cháu quá nặng nên không thể tiếp tục điều trị ở Nghệ An, mà phải chuyển lên tuyến trên, trong lúc gia đình chị Liên đã khánh kiệt.
Được người nhà bệnh nhân giúp đỡ và thông tin, Báo Lao Động đã có sự hỗ trợ ban đầu và thông tin đến bạn đọc để được chia sẻ. Sau khi báo đăng, bạn đọc khắp nơi đã đóng góp số tiền 12.250.000 đồng để giúp chị Liên chữa chạy cho cháu Phương.
Số tiền trên của các cá nhân: Trần Tùng (Hà Nội): 200.000 đồng; bà Trần Phương Thi (Số 2, ngõ 26 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội): 1.000.000 đồng; cháu Bùi Nguyễn Đan Thư (lớp 1D Trường Tiểu học Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội): 200.000 đồng; Nguyễn Thu Trang: 300.000 đồng; Duc Dung chuyển khoản: 500.000 đồng; Vũ Thế Anh (TPHCM) chuyển khoản: 10.000.000 đồng và Tạ Tuấn Anh ủng hộ trực tuyến: 50.000 đồng.
Ngoài ra, một số bạn đọc cũng đã đến bệnh viện, về tận nhà riêng, trực tiếp hỗ trợ mẹ con chị với số tiền gần 12 triệu đồng, cùng với quần áo, sữa… cho cháu bé.
Qua Báo Lao Động, chị Liên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc gần xa đã chia sẻ, giúp đỡ để mẹ con chị vượt qua khó khăn, giúp cháu Phương có cơ hội được chữa bệnh.