Chỉ đi chơi khi có lương
Khu vực xung quanh KCN Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) là địa bàn có nhiều CN ở trọ. Số CN này hầu hết ở độ tuổi từ 18 - 30, nhưng không khí những ngày cuối tuần ở các xóm trọ khá im ắng. Sáng chủ nhật, chị Đào Thị Mỹ Ngọc (25 tuổi, quê Cà Mau - CN Cty Lạc Tỷ 2) qua chợ tạm gần KCN mua một ít cá, rau cho bữa cơm của mình và cô bạn cùng phòng. Chị Ngọc chia sẻ: “Em mới lên đây làm được hơn một năm. Xa nhà cũng buồn lắm. Bố mẹ kêu nghỉ làm, về quê kiếm nghề gì đó học cho gần gia đình. Có tuần buồn quá, mấy chị em đón xe buýt lên Cần Thơ chơi vì ở đây chẳng có gì để chơi. Có tuần... ngủ, đến chiều tối đi chợ tạm xem đồ bày bán. Những tuần có lương em mới đi chơi, mua đồ hay tụ tập bạn bè ăn uống...”.
Ở gần khu trọ với chị Ngọc, anh Trần Thanh Nhạn (sinh năm 1991, quê Trà Vinh) cũng đang là CN Cty Lạc Tỷ 2. Anh Nhạn kể: “Gia đình đông anh em nên em phải lặn lội tới đây xin làm CN, sống một mình nên cũng thoải mái. Cuối tuần, em ngủ, chơi Facebook. Khi có lương, mấy anh em hùn tiền mua mồi về lai rai cho đỡ buồn”.
Ngủ để lấy sức đi làm
Trong phòng trọ rộng hơn 10 mét vuông, chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, CN Cty TNHH MTV Dược Phẩm DHG ) đang dọn cơm cho 2 đứa con nhỏ ăn trước, đợi chồng đi làm về. Vợ chồng chị từ Bạc Liêu lên làm CN tại KCN Tân Phú Thạnh đã 3 năm. Về sinh hoạt cuối tuần của gia đình, chị Huệ cười: “Có con nhỏ còn đi đâu được nữa. Với lại sau giờ làm việc mệt, chẳng muốn đi đâu, chỉ cần ngủ để lấy sức đi làm thôi. Hầu như CN ở đây cuối tuần ai cũng vậy”. Còn chị Loan Anh (quê Sóc Trăng, hiện là CN Cty Lạc Tỷ 2) cho biết: “Đi làm về mệt mỏi, hầu như phòng nào cũng đóng cửa, đi ngủ để lấy lại sức mai tiếp tục đi làm”.
Thiếu các thiết chế văn hóa - thể thao, những ngày cuối tuần hầu hết CN đang làm việc tại các KCN ở Hậu Giang “đói” các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh...