Như Lao Động đã thông tin, vào hồi 8h30 ngày 24.2, đoàn đưa tang Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình, khi đi qua cây cầu treo tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ sập cầu treo khiến 46 người đang đi trên cầu rơi xuống suối sâu cách khoảng 15m. Theo báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu, tính đến chiều 26.2, có 8 người thiệt mạng (trong đó có 3 người chết tại chỗ và 4 người chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện huyện và 1 người chết tại bệnh viện đa khoa tỉnh).
Hiện trường còn lại của vụ sập cầu treo tại bản Chu Va 6 |
Trong số 8 người thiệt mạng có 2 người ở bản Chu Va 6, gồm: Hàng A Khua (SN 1978) và Giàng A Chua (SN 1985); 5 người ở bản Chu Va 8 là: Vàng A Chiếu (SN 1965), Giàng A Ninh, Thào A Dơ (SN 1971), Vàng A Chư (SN 1982), Vàng A Sinh (SN 1994) và Cháng Seo Sùng (SN 1957) ở Mường Khương, Than Uyên. Trong số 38 người bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường có 28 người bị thương nặng. Trong số này, ngoài đồng chí Phạm Văn Hiểu – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, số còn lại đều là đồng bào dân tộc Mông, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Trong số 8 nạn nhân bị tử nạn, chịu mất mát nặng nề nhất là gia đình anh Vàng A Chư (SN 1982) và Vàng A Sinh (SN 1994) ở bản Chu Va 8 có hai chú cháu cùng thiệt mạng. Lúc chúng tôi đến thăm, gia đình đang xây cất phần mộ cho hai chú cháu trong phần đất ngay sau nhà. Hai vòng hoa, hai nỗi đau ập xuống khiến người vợ trẻ và 3 đứa con thơ chưa hết ngơ ngác. Những người dân trong bản đến chia buồn với gia đình đang ngồi chật kín sân nhà.
Gia đình xây mộ cho hai chú cháu Vàng A Chư và Vàng A Sinh |
Ông Hàng A Chinh (63 tuổi) – bố vợ nạn nhân Vàng A Chư (sinh năm 1982) buồn rầu: “Bố mẹ nó (Vàng A Chư) chết hết rồi. Nay nó và cháu cùng nhau bỏ đi khiến gia đình buồn lắm. Nhà mình không muốn thế đâu, nhưng tai nạn đã thế rồi, gia đình cũng phải đành chịu thôi. Nay được đến thăm thế này, đồng bào dân tộc cảm ơn Đảng, Nhà nước và các tổ chức nhiều lắm, đã quan tâm đến các gia đình trong lúc hoạn nạn”.
Kế gần đó, gia đình chị Vàng Thị Mào cũng vừa đau đớn làm đám tang cho chồng sáng 26.2. Anh Thào A Dơ (SN 1971) chồng chị Mào chết trên đường đưa đến bệnh viện. Hai anh chị lấy nhau được khoảng 2 năm nay, chưa có con. Nay anh mất đi, đồng nghĩa với lao động chính trong nhà không còn, để lại người vợ trẻ cùng mẹ vợ hơn 70 tuổi nương tựa vào nhau. Vàng Thị Mào cho biết: “Trong nhà không có gì, chỉ còn có 5 bao thóc và một con bê nhỏ thôi”.
Cũng vừa làm đám tang xong cho bố chồng trong sáng 26.2, Giàng Thị Dậu chưa hết buồn rầu, kể: “Gia đình chưa có nhà, đang ở nhờ nên đám tang cho bố chồng (ông Cháng Seo Sùng (SN 1957) - nạn nhân thiệt mạng lớn tuổi nhất) phải đặt ngoài sân. Khi bố chồng còn sống, bố chăm giúp con cái để mình đi làm lấy tiền cho chồng ăn học. Chồng học cao đẳng đến năm thứ ba rồi. Giờ bố mất rồi, mình phải nuôi ba con, không biết chồng có còn cơ hội đi học được cao đẳng nữa hay không”.
Bố chồng mất, Giàng Thị Dậu (thứ hai từ trái sang) đang lo chồng sẽ không còn cơ hội đi học |
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Sùng Lử Páo – Chủ tịch HĐND huyện am Đường cho biết: “Chúng tôi xin cám ơn Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và các tổ chức đoàn thể đã kịp thời đến động viên chia sẻ và trao quà đến các gia đình bị tử nạn, bị thương. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp đồng bào vơi đi nỗi đau mất người thân”.
Cũng theo ông Páo, ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, rất nhiều tổ chức, đoàn thể từ trung ương đến địa phương đã đến từng gia đình thăm hỏi, trao quà động viên. Đến nay, những gia đình có người bị thương đã nhận được khoảng 23-15 triệu đồng, gia đình có người thiệt mạng được nhận hơn 30 triệu đồng.
Để kịp thời chia sẻ mất mát và những khó khăn trước mắt với những gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn trên, lãnh đạo Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã quyết định hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt mạng ở mức: 2.000.000 đồng/người; 1.000.000 đồng/người bị thương nặng và thăm hỏi mức 500.000 đồng/người bị thương. Tổng số kinh phí hỗ trợ dịp này là 49.000.000 đồng.
Quỹ TLV Lao Động trao quà tới bệnh nhân nhỏ tuổi nhất - cháu Chang Thị Pàng trong gia đình có 4 người cùng bị nạn |
Ông Phong Vĩnh Cường – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình cho biết: Gia đình bị nạn trong vụ sập cầu treo đều là đồng bào dân tộc Mông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Các nạn nhân trong vụ sập cầu độ tuổi còn khá trẻ, hầu hết trong độ tuổi lao động. Sự ra đi đột ngột của họ khiến nhiều gia đình trẻ rơi vào khó khăn, chưa biết tương lai, cuộc sống sẽ ra sao, nhiều đứa trẻ mất cha, bơ vơ, côi cút.
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin làm cầu nối để tiếp nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ với các gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn trên, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960
Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;
Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;
Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây