Nhà ở chân núi, quanh năm chỉ loay hoay với ít ruộng, rẫy, cuộc sống quá khó khăn, nên tốt nghiệp cấp ba, Việt nghỉ học, xin đi phụ xe, với mong muốn đi học thêm nghề lái xe để sau này mưu sinh. Nhưng ước mơ giản dị ấy đành dang dở vì không may trong một lần vận chuyển hàng, Việt bị thùng axít rơi trúng đầu. Cú tai nạn nghiệt ngã ở tuổi 26 ấy đã cướp đi của Việt một tai trái, đôi mắt, mũi và toàn thân bị loang lổ những vết sẹo. Đang là lao động chính trong nhà, trong phút chốc, Việt trở thành gánh nặng của gia đình nghèo vì khoản viện phí lên tới cả trăm triệu đồng.
Không chấp nhận thực tế phũ phàng đó, Việt cố gượng dậy tìm cách mưu sinh để kiếm sống. Rời bỏ vùng quê nghèo, Việt lên TP.Quy Nhơn, gia nhập vào Hội Người mù làm nghề bấm huyệt, tẩm quất. “Ban đầu em rất buồn vì nhiều người từ chối không muốn cho mình làm, không chấp nhận mình vì ngoại hình của mình nhìn sợ quá. Em buồn lắm, nhiều lúc đã nghĩ đến cái chết. Nhưng được bạn bè động viên, em lại cố gắng vượt lên. Cũng may, nhiều người còn thương em, tạo điều kiện giúp đỡ để em có thêm thu nhập nên thường gọi em làm”, Việt tâm sự.
Với mong muốn có được khuôn mặt lành lặn để giao tiếp và hòa nhập với cộng đồng, Việt đã ra Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội để phẫu thuật mong cải thiện khuôn mặt. Thương hoàn cảnh khó khăn của Việt, ông Nguyễn Đức Tài - một người chú họ trong làng - đã nhiệt tình ra Hà Nội chăm sóc Việt những ngày nằm viện. Ông cho biết, mẹ Việt bị huyết áp cao, hiện bị tai biến phải nằm một chỗ, ba lớn tuổi không thể đi lại được.
Theo PGS.TS Trần Thiết Sơn – Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình BV Xanh Pôn Hà Nội, để có được khuôn mặt bình thường trở lại, bệnh nhân Việt phải phẫu thuật nhiều lần, khá phức tạp và tốn kém bởi phẫu thuật giãn da ghép nối vi phẫu là một trong những phẫu thuật hiện đại và mới nhất ở Việt Nam. Chi phí mỗi ca mổ khoảng 35-40 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, đi lại trong thời gian 3-4 tháng điều trị tại Hà Nội. Với hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Việt, em rất cần sự sẻ chia của cộng đồng để có thêm cơ hội, nghị lực vươn lên, tự nuôi sống bản thân bằng sức lao động chính đáng của mình.
“Em rất mặc cảm với ngoại hình của mình, nó khiến em khó khăn trong giao tiếp. Em chỉ mong mình có khuôn mặt dễ nhìn, ăn uống được gọn gàng. Nếu dễ nhìn, có khuôn mặt dễ chấp nhận hơn, chắc chắn em sẽ có nhiều cơ hội để hòa nhập với cộng đồng, với mọi người và để em có thể mưu sinh bằng chính sức lao động của mình”, Việt chia sẻ.
Xem Clip Phan Đình Việt chia sẻ về ước muốn có được khuôn mặt lành lặn để tự mưu sinh, nuôi sống bản thân
- Hoàn cảnh của anh Phan Đình Việt - mã số LDS1482- rất đáng thương.
- Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin làm cầu nối tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ:
- * Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
- Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960
- * Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
- Địa chỉ: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035;
- * Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
- Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;
- * Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
- Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
- * Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
- Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
- Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
- Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
- Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- * Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
- Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
- Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
- (Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
- * Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.
- STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội
- * Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Phan Đình Việt (hiện đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội). ĐT: 0164.856.0261.
- Trân trọng cảm ơn.
- * Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây: