LD24013: Chàng trai 9X tạm gác ước mơ trở thành bác sĩ nội trú vì bạo bệnh

Thảo Trang |

Đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân, khi những hoài bão lớn lao còn đang chờ để thực hiện, nhưng chàng trai 9X Phan Trọng Nguyên (xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lại phải đối mặt với căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Chàng trai 9X tạm gác ước mơ trở thành bác sĩ nội trú vì bạo bệnh.

Ước mơ còn dang dở

Có lẽ khoảng thời gian hơn 1 tháng qua đối với Nguyên là một cơn ác mộng. Kể từ giây phút biết mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối, cuộc đời của chàng trai trẻ thay đổi hoàn toàn.

Ròng rã tuần hai lần, Trọng Nguyên phải “sống mòn” tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lọc máu, chạy thận, giành giật lại sự sống. Từng ngày, từng giờ Nguyên đau đớn chống chọi với bệnh tật, ám ảnh bởi cái chết cận kề.

s
Phan Trọng Nguyên (26 tuổi, Nghệ An) đang học bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh khoá 47, Trường Đại học Y Hà Nội.

Chúng tôi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tìm Nguyên theo lá thư kêu cứu của chàng trai trẻ. Gặp Nguyên đang ngồi đợi vào chạy thận ở Khoa thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Gương mặt mệt mỏi, âu lo, Nguyên kể mình là con út trong gia đình nhà nông có ba anh chị em. Đầu tháng 12.2023, khi đang có cuộc sống vui vẻ bên gia đình, bạn bè thì biến cố ập đến. Thấy sức khoẻ trong người sa sút, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi và chân tay tê cứng nên đi khám. Nguyên bàng hoàng, đớn đau khi các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai thông báo mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối khi chỉ mới 26 tuổi.

Nguyên đang học bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh khoá 47, Trường Đại học Y Hà Nội. Đành gác lại ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, cuộc sống của Nguyên giờ đây gắn chặt với chiếc máy lọc thận ở bệnh viện sống từng ngày.

“Khi nhận được kết quả bị suy thận giai đoạn cuối, mình cảm tưởng mọi thứ như sụp đổ. Mình khóc rất nhiều, không biết nên làm gì, thông báo với ai vì mình sợ báo về gia đình sẽ sốc”, Nguyên buồn bã kể lại.

Những ngày tháng qua có lẽ là những ngày tháng khổ đau nhất với chàng trai trẻ. Vừa gắng sức đi học, đi làm và “sống mòn” ở bệnh viện để duy trì sự sống, chờ đợi một phép màu. Mắc suy thận giai đoạn cuối đồng nghĩa với việc đang mang án tử trên đầu, bỗng chốc bao ước mơ, dự định của chàng bác sĩ trẻ đóng chặt lại.

Trăn trở lớn nhất hiện tại của Nguyên là gia đình và công việc. Là con trai út trong nhà, Nguyên luôn cố gắng học tập để bố mẹ tự hào. Nguyên bộc bạch: “Mình sợ một ngày mình không trụ nổi nữa thì bao cố gắng, nỗ lực học tập để trở thành bác sĩ nội trú bấy lâu nay tan thành mây khói. Bố mẹ cũng vì mình đau ốm mà vất vả lại càng thêm vất vả”.

Xa nhà, Nguyên luôn mang trong mình nỗi nhớ gia đình khôn nguôi. Bố mẹ chính là điểm tựa tinh thần của Nguyên. Thấu hiểu sự vất vả của đấng sinh thành, Nguyên không cho phép bản thân được từ bỏ.

Hy vọng phép màu xảy ra

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An. Để chạy chữa cho Nguyên, gia đình phải chạy đôn, chạy đáo vay nợ khắp nơi để có tiền chạy thận và lo chi phí làm các xét nghiệm.

s
Nguyên hy vọng mình khỏe mạnh trở lại để cống hiến sức mình cứu chữa những bệnh nhân cùng hoàn cảnh với mình.

Mỗi tuần Nguyên phải hai lần chạy máy lọc thận nhân tạo và trải qua hàng chục xét nghiệm để ghép thận, chi phí thuốc thang, điều trị kèm ăn ở mỗi tháng tiêu tốn 15 - 20 triệu đồng. Gia đình Nguyên gần như kiệt quệ. Đứng trước khoản chi phí ghép thận quá lớn, Nguyên biết gia đình mình chẳng thể xoay sở được nữa.

“Mình còn trẻ, còn rất nhiều dự định chưa làm được, mình không thể bỏ cuộc. Giờ chỉ mong sao mình sớm được ghép thận, khỏe mạnh trở lại. Mình nguyện cống hiến hết sức mình để cứu chữa những bệnh nhận cùng cảnh ngộ với mình hiện tại”, Nguyên tâm sự.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình của Nguyên, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - cho biết: "Gia đình của Nguyên là gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn nhưng Nguyên luôn nỗ lực học tập, là một sinh viên có thành tích học tập tốt, hiện học bác sĩ nội trú. Không may biến cố ập tới, gia đình phải xoay sở các khoản viện phí lớn cho quá trình điều trị cũng như chuẩn bị cho việc ghép thận sau này. Rất mong hoàn cảnh của Nguyên được mọi người biết đến để giúp đỡ, hỗ trợ Nguyên được tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD24013 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Liên hệ trực tiếp: Phan Trọng Nguyên (xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), số điện thoại: 0328621321, số tài khoản: 1222407164 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chủ tài khoản: Phan Trọng Nguyên.

Thảo Trang
TIN LIÊN QUAN

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

Suy thận giai đoạn cuối ở người trẻ tăng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Đối với những người trẻ tuổi khi được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải chạy thận suốt đời. Điều đáng buồn nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng nên chức năng thận khó phục hồi.

Cô gái suy thận vì ăn uống hà khắc, sử dụng thực phẩm chức năng sai cách

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Cô gái 30 tuổi, có bệnh lý nền thận nhưng bỏ điều trị. Sau đó, cô gái lựa chọn chế độ ăn thực dưỡng, kèm sử dụng thực phẩm chức năng không rõ loại khiến thận bị suy và phải chạy thận suốt đời.

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Chạy xe dưới trời âm độ C lên đỉnh Mẫu Sơn săn băng tuyết

Chí Long |

Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn đang là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm để ngắm băng tuyết dưới thời tiết âm độ C.

"Chị ngả em nâng", "Đường cong" và loạt hit triệu view khuynh đảo trở lại

Bình An |

Thị trường nghe nhạc trở nên sôi động khi hàng loạt bản hit triệu view trỗi dậy mạnh mẽ, được chia sẻ rầm rộ.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.

Cầu ở Quảng Nam trễ hạn 4 năm, đội vốn hơn 9,5 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Dự án cầu Trà Đình, huyện Quế Sơn có tổng kinh phí đầu tư ban đầu hơn 51,8 tỉ đồng, nhưng sau 4 năm trễ hạn đã tăng vốn đầu tư thêm hơn 9,5 tỉ đồng. Chủ đầu tư và địa phương bị buộc kiểm điểm, giải trình vì tiến độ chậm chạp của dự án.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

Suy thận giai đoạn cuối ở người trẻ tăng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Đối với những người trẻ tuổi khi được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải chạy thận suốt đời. Điều đáng buồn nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng nên chức năng thận khó phục hồi.

Cô gái suy thận vì ăn uống hà khắc, sử dụng thực phẩm chức năng sai cách

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Cô gái 30 tuổi, có bệnh lý nền thận nhưng bỏ điều trị. Sau đó, cô gái lựa chọn chế độ ăn thực dưỡng, kèm sử dụng thực phẩm chức năng không rõ loại khiến thận bị suy và phải chạy thận suốt đời.