LD 23075: Nam công nhân mất cánh tay và ước mơ chữa khỏi bệnh ung thư cho con trai

Thu Thuỷ |

Sau khi bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay, vợ bỏ đi theo người khác, nam công nhân chật vật nuôi 2 đứa con, trong đó 1 cháu bị ung thư thận…

Người bố đơn thân có hoàn cảnh khốn cùng là anh Nguyễn Ngọc Bách (SN 1984, trú ở xóm An Phú, thôn Đức Cung, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, nam công nhân của Công ty Gạch lát TTC tưởng như rắn rỏi, mạnh mẽ vẫn không cầm được nước mắt. Anh từng có một mái ấm hạnh phúc bên vợ hiền và 2 đứa con ngoan, học giỏi.

Biến cố xảy đến vào cuối năm 2018, khi ấy anh đang làm việc thì bị băng tải quấn vào người dẫn đến thương nặng. Tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng, anh bị đứt lìa một bên tay, mất đi 76% sức khoẻ.

Sau khi vết thương tạm bình phục, anh được công ty tạo điều kiện tiếp tục làm việc để chăm lo cho gia đình nhỏ. Thế nhưng trong thời điểm gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn thì người vợ lại bỏ anh và hai đứa con trai theo người khác.

Cháu Nguyễn Mạnh Dũng đang học lớp 8 và liên tục phải truyền hoá chất để chạy chữa bệnh ung thư thận.
Cháu Nguyễn Mạnh Dũng đang học lớp 8 và liên tục phải truyền hoá chất để chạy chữa bệnh ung thư thận. Ảnh: Thu Thủy.

Thương bố, cậu con trai cả Nguyễn Phi Hùng (SN 2005) phải nghỉ học từ năm 15 tuổi để đi làm thuê kiếm tiền, phụ giúp gia đình.

Năm 2022, cậu con trai út là Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2009) bị đau bụng và sốt kéo dài. Lo điều chẳng lành, anh vội đưa con đến bệnh viện thăm khám.

"Cầm tờ hẹn kết quả bệnh án của con trên tay, tôi không thể đứng vững. Chẳng ngờ con lại mắc bệnh ung thư thận. Tôi cứ tưởng mình đã gánh hết tai họa, giờ con lại bị bệnh hiểm nghèo, tôi chẳng biết hy vọng vào đâu nữa. Giá như có thể đổi được mạng sống cho con...", nam công nhân khàn giọng, nói không nên lời.

Tháng 11.2023, sau đợt điều trị u thận dài ngày tại Khoa Nhi - Bệnh viện K (Hà Nội), bố con anh Bách trở về nhà để tiết kiệm viện phí.

Dù học lớp 8 nhưng Dũng trông gầy ốm, chỉ vỏn vẹn 36 kg vì liên tục phải làm phẫu thuật, truyền hoá chất. Vết mổ cắt bỏ 1 bên thận dài khoảng 40 cm trên bụng càng khiến em liên tục bị cơn đau hành hạ.

Nam sinh lớp 8 đã phải cắt bỏ 1 bên thận.
Nam sinh lớp 8 đã phải cắt bỏ 1 bên thận. Ảnh: Thu Thủy.

“Bác sĩ chẩn đoán cháu bị u thận, vỡ mao mạch thận dẫn đến tràn dịch phổi và di căn lên các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Hiện Dũng bị tụt bạch cầu, nếu chỉ số giảm xuống mạnh thì lại phải nhập viện điều trị”, anh Bách ngậm ngùi.

Mỗi lần nghe con trai út kể về ước mơ được khoẻ mạnh như bạn bè cùng trang lứa, được học hành và đứng trên bục giảng làm thầy giáo, người cha nghèo quyết tìm mọi cách để cứu con.

Anh đã phải bán đất, thậm chí vay với lãi suất cao để rong ruổi tìm hy vọng sự sống cho con. Mặc dù Dũng có bảo hiểm học sinh hỗ trợ nhưng hầu như thuốc điều trị đều nằm ngoài danh mục với mức giá đắt đỏ.

Thời gian ở viện, tranh thủ những lúc con khỏe, anh nhờ người nhà những bệnh nhân cùng phòng để ý giúp để đi phụ cùng nhóm thợ kiếm thêm chút tiền mua thuốc cho con.

Dù bị cơn đau hành hạ do tế bào ung thư di căn khắp cơ thể nhưng Dũng luôn ước mơ được trở thành thầy giáo.
Dù bị cơn đau hành hạ do tế bào ung thư di căn khắp cơ thể nhưng Dũng luôn ước mơ được trở thành thầy giáo. Ảnh: Thu Thủy.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Công đoàn Công ty Gạch lát TTC (trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Bách vô cùng khó khăn khi tàn tật nhưng vẫn phải chạy chữa bệnh ung thư cho con trai. Công ty đã tạo điều kiện, sắp xếp công việc thuận lợi cho anh Bách cũng như phát động cán bộ, nhân viên ủng hộ với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Liệu - Trưởng thôn Đức Cung, xã Cao Minh cũng cho hay, anh Bách là người kiên cường, nghị lực và được bà con trong thôn quý mến. Địa phương đang đề xuất làm sổ hộ cận nghèo để anh Bách giảm được phần nào chi phí chữa bệnh cho cháu Nguyễn Mạnh Dũng.

“Không chỉ là chỗ dựa cho 2 con, trong đó 1 cháu mắc bệnh hiểm nghèo mà anh Bách còn đang chăm sóc người bố ruột bị ung thư phổi. Rất mong các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước quan tâm, giúp đỡ để anh Bách vơi đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống”, ông Liệu chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23075 - gia đình anh Nguyễn Ngọc Bách xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp đến anh Nguyễn Ngọc Bách, ở xóm An Phú, thôn Đức Cung, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0866.509.084 hoặc STK: 105869006799 - Nguyễn Ngọc Bách tại Vietinbank.

Mọi sự giúp đỡ xin ủng hộ qua mã QR sau:

 
Thu Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

LD 23071: Bị ung thư xương phải cưa chân, cậu bé tạm dừng ước mơ đến trường

Lê Hoa |

Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm cha mẹ là mỗi ngày được nhìn thấy con mình bình an, khỏe mạnh và lớn khôn. Nhưng điều không may lại xảy đến với gia đình nhà anh Phạm Xuân Mỹ và chị Đinh Thị Thanh Mai trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khi phát hiện cậu con trai thứ 2 bị ung thư xương và phải cắt bỏ một chân.

LD 23066: Sự khốn cùng của 5 đứa trẻ và người mẹ bị ung thư

Hồ Long |

Chồng chết, chị Nguyễn Thị Minh Hiền (sinh năm 1987, Tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với căn bệnh ung thư chẳng biết phải gắng gượng thế nào để nuôi 5 đứa con thơ dại.

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Mỗi chữ tôi viết đều là máu và nước mắt từ nỗi đau mất con, từ sóng gió cuộc đời

Hào Hoa (thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Trí - người đoạt giải Nhất thể loại tiểu thuyết trong cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn giai đoạn 2021-2023 với tác phẩm “Hoa xương rồng”.

Doanh nghiệp ở TPHCM thưởng Tết 2024 cho người lao động đến 100 triệu đồng

Nam Dương |

TPHCM - Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 của 276 người lao động Công ty Cổ phần in số 7 từ 80 - 100 triệu đồng/người.

Tàu hàng gặp nạn trên biển, 11 người được cứu hộ

Hoàng Bin |

Tàu hàng chở 11 người và 1.500 tấn thép bị sự cố nước vào buồng máy trên vùng biển Quảng Nam, vừa được các lực lượng cứu hộ thành công.

Amway hủy hội thảo đa cấp quốc tế sau khi UBND huyện kiên quyết phản đối

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Amway Việt Nam đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc hủy tổ chức hội thảo vào ngày 23 - 24.12 tại huyện Lạng Giang.

LD 23071: Bị ung thư xương phải cưa chân, cậu bé tạm dừng ước mơ đến trường

Lê Hoa |

Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm cha mẹ là mỗi ngày được nhìn thấy con mình bình an, khỏe mạnh và lớn khôn. Nhưng điều không may lại xảy đến với gia đình nhà anh Phạm Xuân Mỹ và chị Đinh Thị Thanh Mai trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khi phát hiện cậu con trai thứ 2 bị ung thư xương và phải cắt bỏ một chân.

LD 23066: Sự khốn cùng của 5 đứa trẻ và người mẹ bị ung thư

Hồ Long |

Chồng chết, chị Nguyễn Thị Minh Hiền (sinh năm 1987, Tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với căn bệnh ung thư chẳng biết phải gắng gượng thế nào để nuôi 5 đứa con thơ dại.

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.