LD 23066: Sự khốn cùng của 5 đứa trẻ và người mẹ bị ung thư

Hồ Long |

Chồng chết, chị Nguyễn Thị Minh Hiền (sinh năm 1987, Tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với căn bệnh ung thư chẳng biết phải gắng gượng thế nào để nuôi 5 đứa con thơ dại.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền quê Tiền Giang, anh Cao Văn Nghi quê Thanh Hóa. Anh chị gặp nhau khi cả 2 cùng đi làm ăn xa quê. Những tưởng cuộc sống khó khăn nhưng êm đềm và hạnh phúc cứ thế trôi qua khi sau 3 lần sinh, anh chị đón 5 bạn nhỏ ra đời, nhưng tai họa ập đến vào năm 2020.

Có lẽ các con chị Hiền vẫn chưa biết được rằng từ giờ Bố sẽ không về nữa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Các con chị Hiền bơ vơ, khốn khó khi mất cha, mẹ lâm trọng bệnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau một lần bị ngất, chị Hiền đi khám và phát hiện bị ung thư. Tất cả như sụp đổ đối với một người mẹ còn 5 đứa con nhỏ dại như chị. Anh Nghi động viên an ủi vợ và làm việc không dám nghỉ ngơi để kiếm thêm chút tiền lo cho các con và chữa bệnh cho vợ.

Nhìn 5 đứa trẻ mồ côi mà không khỏi xót xa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
5 đứa trẻ mồ côi cha. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những tưởng cuộc sống chỉ khốn khó đến vậy, nhưng cuộc đời thật trớ trêu, trong một lần anh Nghi đi làm, lúc sửa chữa máy múc không may bị điện giật. Anh qua đời vào ngày 28.10.2023.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát quá lớn này. Ảnh: nhân vật cung cấp
Những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát quá lớn này. Ảnh: Nhân vật cung cấp

6 mẹ con chị Hiền sống trong căn nhà không có vật dụng gì đáng giá. Chị Hiền, ngoài nỗi nhọc nhằn khi từng ngày chống chọi với bệnh ung thư, sức khỏe suy yếu còn phải nén nỗi đau mất chồng để lo cho đàn con nhỏ. Người phụ nữ ấy không còn khả năng lao động trong khi 5 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học. Đứa lớn nhất sinh năm 2015, đứa thứ 2 sinh năm 2017, 3 đứa nhỏ sinh ba còn hai năm nữa sẽ vào lớp 1.

Ngôi nhà ấy giờ thiếu vắng đi tiếng nói của người Bố. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngôi nhà nay thiếu vắng hình bóng người cha. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Trịnh Trọng Trình – Phó Chủ tịch UBND phường Mai Lâm cho biết: Gia đình chị Hiền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Nhà đông con, chị Hiền mắc bệnh hiểm nghèo, anh Nghi là trụ cột gia đình luôn phải đi làm ăn xa... Anh mất đi, cuộc sống của mẹ con chị Hiền đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. "Tôi rất mong các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, giúp đỡ để cuộc sống của 5 mẹ con chị Hiền vơi đi bớt được phần nào khó khăn", ông Trình nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23066 - xin gửi về: Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp: chị Nguyễn Thị Minh Hiền, tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 038.725.4081; Số TK: 0105039591 – Ngân hàng Đông Á – Chủ Tk Nguyễn Thị Minh Hiền.

Hồ Long
TIN LIÊN QUAN

LD 23064: Bé trai 3 tuổi bị bại não ở Thái Bình cần tiền để phẫu thuật

Lương Hà |

Thái Bình - Ngay từ lúc 3 ngày tuổi, cháu Đỗ Nhật Minh (sinh năm 2021, ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã phải chống chọi với căn bệnh bại não. Gia đình cháu Minh đã chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị cho cháu nhưng không đủ.

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.

LD 23062: Xót xa hoàn cảnh người vợ bị ung thư chăm chồng tai nạn lao động

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt hơn 1 tháng nay, chị Giang Thị Hảo (49 tuổi, ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình) rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bản thân đang mắc bệnh ung thư nhưng vẫn cố gắng để cùng gia đình chăm sóc chồng bị tai nạn lao động.

Ấm áp học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

L.Tùng - P.Linh |

“Hơn cả món quà lớn, học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng còn là động lực giúp gia đình vượt qua mặc cảm để tự tin tiếp bước trong cuộc sống” - bà Nguyễn Lệ Nga (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nói, khiến cả khán phòng vỡ òa cảm xúc…

LD 23038: Bỏ học để chăm sóc cha bị ung thư gan, mẹ bị tai biến

HOÀNG LỘC |

Một em gái 16 tuổi phải dừng việc học để chăm sóc cha và mẹ bị bệnh ung thư, tai biến mất sức lao động.

LD 23023: Nữ công nhân bị xe tải cán tử vong, bỏ lại con thơ khát sữa

Hoàng Bin |

Trên đường đi làm, nữ công nhân (27 tuổi) ở huyện Núi Thành, Quảng Nam không may gặp tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, bỏ lại 2 con nhỏ, 1 cháu mới 18 tháng tuổi.

LD 23012: Nữ sinh lớp 6 ở Nam Định bị suy tủy xương, cần tiền ghép tủy gấp

TRUNG DU |

Nam Định - Theo chỉ định của bác sĩ, Thảo My cần được ghép tủy càng sớm càng tốt - nếu không em sẽ còn phải truyền máu lâu dài - vì các tế bào gốc không còn khả năng sản sinh ra máu. Thế nhưng, chi phí ghép tủy lên đến gần 1 tỉ đồng, gia đình nữ sinh chạy vạy, vay mượn khắp nơi vẫn không đủ.

Không nên thần thánh hoá giá trị của chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học

Thanh Hằng |

Nhiều năm trở lại đây, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được các trường đưa vào làm một trong những tiêu chí quan trọng trong xét tuyển đại học. Đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận của học sinh, giáo viên và chuyên gia về giá trị thực chất của chứng chỉ này mang lại.

LD 23064: Bé trai 3 tuổi bị bại não ở Thái Bình cần tiền để phẫu thuật

Lương Hà |

Thái Bình - Ngay từ lúc 3 ngày tuổi, cháu Đỗ Nhật Minh (sinh năm 2021, ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã phải chống chọi với căn bệnh bại não. Gia đình cháu Minh đã chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị cho cháu nhưng không đủ.

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.

LD 23062: Xót xa hoàn cảnh người vợ bị ung thư chăm chồng tai nạn lao động

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt hơn 1 tháng nay, chị Giang Thị Hảo (49 tuổi, ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình) rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bản thân đang mắc bệnh ung thư nhưng vẫn cố gắng để cùng gia đình chăm sóc chồng bị tai nạn lao động.

Ấm áp học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

L.Tùng - P.Linh |

“Hơn cả món quà lớn, học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng còn là động lực giúp gia đình vượt qua mặc cảm để tự tin tiếp bước trong cuộc sống” - bà Nguyễn Lệ Nga (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nói, khiến cả khán phòng vỡ òa cảm xúc…

LD 23038: Bỏ học để chăm sóc cha bị ung thư gan, mẹ bị tai biến

HOÀNG LỘC |

Một em gái 16 tuổi phải dừng việc học để chăm sóc cha và mẹ bị bệnh ung thư, tai biến mất sức lao động.

LD 23023: Nữ công nhân bị xe tải cán tử vong, bỏ lại con thơ khát sữa

Hoàng Bin |

Trên đường đi làm, nữ công nhân (27 tuổi) ở huyện Núi Thành, Quảng Nam không may gặp tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, bỏ lại 2 con nhỏ, 1 cháu mới 18 tháng tuổi.

LD 23012: Nữ sinh lớp 6 ở Nam Định bị suy tủy xương, cần tiền ghép tủy gấp

TRUNG DU |

Nam Định - Theo chỉ định của bác sĩ, Thảo My cần được ghép tủy càng sớm càng tốt - nếu không em sẽ còn phải truyền máu lâu dài - vì các tế bào gốc không còn khả năng sản sinh ra máu. Thế nhưng, chi phí ghép tủy lên đến gần 1 tỉ đồng, gia đình nữ sinh chạy vạy, vay mượn khắp nơi vẫn không đủ.