Cháu bé 9 tuổi bị bỏng xăng vì giúp mẹ
T.X.Chi-B.D |
Vừa đưa con chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ra Viện Bỏng quốc gia Hà Nội, anh Nguyễn Văn Bửu ở Làng Chiết 2, đường Trương Định, phường Thắng Lợi, TP.Pleku (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh kể: Cháu Thương là con gái lớn của vợ chồng tôi. Hôm đó là ngày 2.9, vợ tôi sai cháu Thương đi mua xăng về đổ vào xe máy đi chợ. Cháu Thương mua xăng về đựng trong túi nylon, khi về nhà cháu đưa cho vợ tôi – lúc đó đang ngồi trong bếp. Cháu Thương đưa bịch xăng cho mẹ nhưng vô ý bịch xăng rơi xuống đất, chảy lai láng ra nền, bén vào bếp lửa gần đó khiến cháu Thương bị bỏng nặng ở lưng, ngực và hai chân từ mông xuống cẳng chân, 2 tay sau, trước. Cháu vào viện trong tình trạng nguy kịch và sốc nặng. Để cứu cháu, gia đình quyết định chuyển cháu ra Viện Bỏng quốc gia Hà Nội.
Nhìn con nằm trên giường, toàn thân băng kín, thỉnh thoảng lại kêu lên đau đớn, anh Bửu bần thần cho biết thêm: Vợ tôi mới sinh con thứ hai được 6 tháng, bản thân tôi đang thất nghiệp. Gia cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi lên Làng Chiết 2 làm kinh tế mới. Nay, kinh tế chưa gây dựng được, cháu Thương bị tai nạn nặng thế này, gia đình không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị cho cháu. Năm học mới cũng đã bắt đầu được gần 1 tháng, chưa biết bao giờ cháu Thương mới khỏi để quay lại trường cùng các bạn.
Gia đình anh Bửu đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh cho cháu Thương. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960 hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ với anh Nguyễn Văn Bửu (Làng Chiết 2, đường Trương Định, phường Thắng Lợi, TP.Pleku, tỉnh Gia Lai). ĐT: 0975.067.811