Vụ “Những kỳ kiến tập hãi hùng”: ĐH Công nghiệp tiếp thu phản ánh của Báo Lao Động

Huyên Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài phóng sự điều tra “Những kỳ kiến tập hãi hùng”, ĐH Công nghiệp Hà Nội ngay lập tức tiếp thu phản ánh của báo, kiểm tra thông tin, chấm dứt hợp đồng thực tập của sinh viên với Cty TNHH May Hưng Nhân và triển khai hoạt động thực tập sản xuất mới cho sinh viên.

Làm việc cùng PV Báo Lao Động về sự việc trên, bà Bùi Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Hà Nội - cho biết, chỉ mới nắm được thông tin khi báo phản ánh. Đơn thư và kiến nghị của sinh viên, lãnh đạo khoa đã nắm được nhưng lại chủ động xử lý và không báo cáo ban giám hiệu. Theo đánh giá của Phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo khoa chưa nắm bắt hết thực tế vấn đề, cách hiểu còn đơn giản và chủ quan trong xử lý tình huống.

Riêng về đào tạo, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: Các chương trình của nhà trường xây dựng với mục tiêu chính là phục vụ cho người học và người học ra trường có việc làm. Đưa sinh viên đi thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp là nội dung được nhà trường đưa vào chương trình đào tạo chính khoá. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với sinh viên, giúp các em trải nghiệm thực tế, hiểu được quy trình, dây chuyền sản xuất, việc thực hiện an toàn lao động, thực hiện quy tắc 5S trong doanh nghiệp, những yêu cầu của doanh nghiệp trong tuyển dụng nhân sự. Nhà trường cũng cử cán bộ giảng viên làm việc với doanh nghiệp để có những điều chỉnh trong dạy học theo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tuy nhiên, bà Ngân cũng thừa nhận việc phản ánh của sinh viên nếu trong 1 tháng chỉ thực hiện đúng 1 quy trình như ghim bông, trần bông, nhặt chỉ... thì cần xem xét lại quá trình triển khai thực tập của sinh viên đó. Đây là việc cần sự phối hợp giữa sinh viên, giáo viên hướng dẫn và doanh nghiệp.

Liên quan tới nội dung phản ánh về thời gian kiến tập 3 tháng, TS Kiều Xuân Thực - Trưởng Phòng Đào tạo nhà trường - cho biết: Nhà trường luôn chú trọng quá trình thực tập, thực tế cho sinh viên tại doanh nghiệp. Với chương trình thiết kế thời trang có học phần tên là "Thực tập doanh nghiệp" (3 tín chỉ). Theo quy định tại Thông tư 07.2015 của Bộ GDĐT, 1 tín chỉ tối thiểu 45 giờ, tối đa không khống chế tuỳ theo tính chất, hàm lượng công việc, yêu cầu học tập, kĩ năng. Mỗi khoá, mỗi năm, mỗi đợt, căn cứ thực tế liên hệ với doanh nghiệp, nhà trường sẽ quy định cụ thể và thông báo cho sinh viên trước kỳ thực tập.

Với những phản ánh của sinh viên trên báo chí, đại diện nhà trường cũng thừa nhận quy trình lập kế hoạch thực tập, công bố và thực hiện kế hoạch của sinh viên còn thiếu chặt chẽ để lại những hiểu lầm đáng tiếc.

Ngay trong ngày 26.7, đại diện nhà trường đã xuống làm việc cùng công ty, chấm dứt hợp đồng kiến tập của sinh viên và xây dựng kế hoạch kiến tập tiếp theo cho sinh viên. Theo đó, sinh viên sẽ được kiến tập tại cơ sở của nhà trường.

Đại diện nhà trường cũng cho hay, vì là môi trường giáo dục đào tạo nên nhà trường không đặt vấn đề tiền lương lên trên mà đặt vấn đề kinh nghiệm và kiến thức thu lượm sinh viên đạt được. Sản phẩm các em làm, công ty sẽ có phần hỗ trợ cụ thể đối với năng lực của từng em.

Qua sự việc trên, bà Bùi Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Đây là một bài học cho các giáo viên trong trường về cách xử lý tình huống, thông báo và hướng dẫn kiến tập, thực tập cho sinh viên. Quan điểm của nhà trường là khi có ý kiến phản biện luôn luôn cầu thị, tiếp thu những điểm còn sai sót, hạn chế và mong muốn làm rõ sự việc, từ đó, có thêm giải pháp và kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý sinh viên.

 

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lời kể hãi hùng của sinh viên thiết kế thời trang về kỳ thực tập

Nguyễn Hà - Phạm Dung - Văn Thắng |

Bị bắt làm tăng ca, sinh hoạt trong những khu nhà tồi tàn, bữa ăn thiếu chất dinh dưỡng, ốm không được nghỉ... đây là những gì mà các em sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương phải trải qua trong kỳ thực tập. Theo học các ngành thiết kế thời trang với mong muốn sẽ trở thành những nhà thiết kế hay những công việc đúng với ngành học của mình, thế nhưng kỳ kiến tập mà các sinh viên đã và đang trải qua khiến cho không ít em cảm thấy sợ hãi. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lời kể hãi hùng của sinh viên thiết kế thời trang về kỳ thực tập

Nguyễn Hà - Phạm Dung - Văn Thắng |

Bị bắt làm tăng ca, sinh hoạt trong những khu nhà tồi tàn, bữa ăn thiếu chất dinh dưỡng, ốm không được nghỉ... đây là những gì mà các em sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương phải trải qua trong kỳ thực tập. Theo học các ngành thiết kế thời trang với mong muốn sẽ trở thành những nhà thiết kế hay những công việc đúng với ngành học của mình, thế nhưng kỳ kiến tập mà các sinh viên đã và đang trải qua khiến cho không ít em cảm thấy sợ hãi.