Mâm cơm ngày giỗ Bác

NHẬT HỒ |

Năm nào cũng vậy, hễ đến ngày Bác đã đi xa, người dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đều làm mâm cơm giỗ Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã.  Ngày giỗ Bác từ lâu đã trở thành ngày giỗ chung của cả xã Châu Thới.

 Đền thờ Bác đầu tiên ở Miền Nam

Ông Lê Văn Nghĩa, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi từ năm 2014 cho đến nay hễ đến ngày giỗ Bác cùng với anh em trong Hội cựu chiến binh xã tổ chức thắp hương Bác.

Ông Khưu Tam Phước, 73 tuổi, không nhớ từ năm nào mà người dân xã Châu Thới đã có thành thông lệ, hễ đến ngày giỗ Bác thì đồng loạt thắp hương, tổ chức mân cơm cúng Bác. Ông Phước nhận định: “Chúng tôi xem Bác là cha, ông trong gia đình. Khi người thân mất đi thì thờ cúng. Chúng tôi làm việc này đã lâu nay rồi”.

Ông Ba Phước nhớ lại, vào năm 2005, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới. Được nghe người dân địa phương thuật lại quá trình lập nơi phụng thờ Bác ngay trước mặt quân thù, Tổng Bí thư hết sức ngạc nhiên vì biết đây là Đền thờ Bác Hồ đầu tiên ở miền Nam ngay sau khi Bác mất. Cảm kích tấm lòng đó, Tổng Bí thư đã yêu cầu sắp xếp đưa những người tham gia xây cất Đền thờ Bác trong kháng chiến chống Mỹ ra viếng lăng Bác, thăm Hà Nội, và quê hương Bác ở Nghệ An.

Trở thành phong tục của địa phương

Việc thờ cúng Bác Hồ đã trở thành một phong tục của xã Châu Thới. Để tưởng nhớ, ghi ơn lãnh tụ vĩ đại, nhiều gia đình nơi đây làm mâm cơm cúng Bác, như gia đình ông Ba Vĩ (ấp Giồng Bướm A), hay gia đình bà Lê Thị Đầm (83 tuổi, ngụ ấp Bàu Sen, nguyên Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hồng Dân)… Họ đều là những người từng cầm súng vào sinh ra tử để chống giặc ngoại xâm. Riêng gia đình bà Lê Thị Đầm thờ cúng Bác từ tháng 9.1969 cho đến nay.

Gia đình bà Lê Thị Đầm, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu thờ cúng Bác Hồ thì khi nghe tin Bác mất cho đến nay (ảnh Nhật Hồ)
Gia đình bà Lê Thị Đầm, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu thờ cúng Bác Hồ sau khi nghe tin Bác mất cho đến nay (ảnh Nhật Hồ)

Theo bà Lê Thị Đầm, khi hay tin Bác mất, mẹ chồng bà là cụ Phan Thị Trà (lúc ấy là Tổ trưởng tổ đảng, Hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ ấp) là người lập bàn thờ Bác bằng chiếc ghế nhổ mạ, đặt cao ngang gian thờ gia tiên. Cụ Trà căn dặn con cháu: “Bác Hồ suốt đời vì dân, lo cho nước, nên phải coi Bác như tổ tiên của mình mà thờ phụng tử tế”.

Ngày giỗ Bác, tất cả con cháu xa gần đều có mặt, và mâm cơm cúng Người thời chiến tranh chỉ đơn sơ món rau luộc, chén mắm chưng.

Suốt từ đó đến nay đã nửa thế kỷ, việc thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp diễn ở gia đình giàu truyền thống cách mạng này. Lư hương thờ Bác được đặt chính giữa, hai bên là 2 lư hương của người thân trong nhà bà Đầm, phía trên có treo di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tranh sơn dầu do Trường huấn luyện Quân khu 9 tặng cho chồng bà Đầm.

Các cựu chiến binh xã Châu Thới dành cả cuộc đời gắn bó với quân đội, đến khi nghỉ hưu vẫn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ và ai cũng đều có tình cảm thiêng liêng dành cho Bác. Mâm cơm đơn sơ, đa phần là sản vật địa phương, dâng lên Người trong ngày giỗ đã nói lên phần nào tình cảm đó và phù hợp với lối sống thanh cao, giản dị, không một chút tư lợi của Người lúc sinh thời.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

Theo VOV |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Hình ảnh Bác luôn hiện diện trong tôi với lòng kính trọng”

VƯƠNG TRẦN |

Cựu chiến binh Phùng Minh Út (64 tuổi, Sóc Trăng) bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ về hình ảnh Bác Hồ trong trái tim ông và những việc làm ý nghĩa của ông và gia đình xuất phát từ việc học tập và làm theo lời Bác.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

Theo VOV |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Hình ảnh Bác luôn hiện diện trong tôi với lòng kính trọng”

VƯƠNG TRẦN |

Cựu chiến binh Phùng Minh Út (64 tuổi, Sóc Trăng) bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ về hình ảnh Bác Hồ trong trái tim ông và những việc làm ý nghĩa của ông và gia đình xuất phát từ việc học tập và làm theo lời Bác.