Hơn 200 hình ảnh Trường Sa hiên ngang, gần gũi trên nền tảng trực tuyến

Vương Trần |

Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” gồm 8 chủ đề: Lịch sử quần đảo Trường Sa; Dấu mốc chủ quyền của Quần đảo Trường Sa; Trường Sa hiên ngang; Nụ cười lính biển; Trường Sa quân với dân; Trường Sa thật gần; Vươn mầm Trường Sa; Trường Sa Xanh.

Sáng nay (8.12), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai trương nền tảng triển lãm số về chủ quyền biển, đảo Việt Nam phục vụ công tác thông tin đối ngoại, với tên gọi “Trường Sa Xanh”.

Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú, sinh động về biển, đảo Việt Nam, với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip, trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vietnam.vn, với tên miền: Truongsaxanh.vietnam.vn.

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại. Ảnh: T.Vương
Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại. Ảnh: T.Vương

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phát biểu khai trương nền tảng triển lãm số cho biết: Triển lãm gồm 8 chủ đề: Lịch sử quần đảo Trường Sa; Dấu mốc chủ quyền của Quần đảo Trường Sa; Trường Sa hiên ngang; Nụ cười lính biển; Trường Sa quân với dân; Trường Sa thật gần; Vươn mầm Trường Sa; Trường Sa Xanh.

Triển lãm đem đến cho người xem một Trường Sa hiên ngang, sẵn sàng đối đầu với các thử thách của thiên tai, bão tố; một Trường Sa gần gũi, thân thương trong trái tim mỗi người dân Việt; sức sống của Trường Sa hôm nay với những gam màu xanh tươi được ươm mầm, chắt chiu từ những hy sinh thầm lặng, kiên cường và cao cả của bao thế hệ người Việt.

Hình ảnh giao diện trong triển lãm trực tuyến về Trường Sa. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh giao diện trong triển lãm trực tuyến về Trường Sa. Ảnh chụp màn hình.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân đã và đang sinh sống, làm việc giữa khơi xa. Sức sống Trường Sa hôm nay với những gam màu xanh tươi mới, cũng chính là sức sống trường tồn, mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

 
Hình ảnh phần dấu mốc chủ quyền của Quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp màn hình

Màu xanh đang phủ khắp Trường Sa hôm nay được ươm mầm, chắt chiu từ những hy sinh thầm lặng, kiên cường và cao cả của bao thế hệ người Việt. Màu xanh của Trường Sa là màu xanh của sức sống, của niềm tin, hy vọng và hòa bình của dân tộc Việt.

 
Những hình ảnh trong triển lãm Trường Sa xanh trên nền tảng trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Triển lãm sẽ được các địa phương tiếp tục bổ sung thông tin, làm dày thêm dữ liệu về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam trên không gian số.

Hình ảnh Trường Sa hiên ngang. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh Trường Sa hiên ngang. Ảnh chụp màn hình

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, triển lãm trực tuyến Trường Sa xanh là sự khởi đầu cho một nền tảng triển lãm số về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và thông tin đối ngoại trong thời gian tới, nhằm tạo ra các sản phẩm truyền thông số hiện đại, tiếp cận được đông đảo các đối tượng, các thành phần xã hội trong và ngoài nước.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Trường Sa trong tim thế hệ trẻ

Hữu Long |

Trường Sa, tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc biết bao thế hệ cha anh đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, xương máu để bảo vệ. Nối tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc, những người trẻ hôm nay tiếp tục giữ gìn phần máu thịt thiêng liêng của đất nước.

Trường Sa mãi gần

Khánh Hoà |

Mỗi lần có dịp đứng trước biển dù ở trong hay ngoài nước tôi đều vô thức nhớ tới Trường Sa, nhớ tới màu xanh thẳm của biển trời mà tôi thấy chẳng nơi nào đẹp bằng và nhớ hơn cả là những kỷ niệm, những tấm chân tình nơi biển đảo.

Chạm vào Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hải |

Từng chạm vào Hoàng Sa, chứng kiến nhiều những thương đau, mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa, thân nhân các ngư phủ bị thiệt mạng ở miền Trung, tôi như thấm hơn 2 chữ Tổ quốc. Từng mét đất biên cương, từng vùng biển đảo quê hương đã thấm đẫm bao máu xương của cha anh, những lớp tiền nhân, nên thiêng liêng, thương quý làm sao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trường Sa trong tim thế hệ trẻ

Hữu Long |

Trường Sa, tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc biết bao thế hệ cha anh đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, xương máu để bảo vệ. Nối tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc, những người trẻ hôm nay tiếp tục giữ gìn phần máu thịt thiêng liêng của đất nước.

Trường Sa mãi gần

Khánh Hoà |

Mỗi lần có dịp đứng trước biển dù ở trong hay ngoài nước tôi đều vô thức nhớ tới Trường Sa, nhớ tới màu xanh thẳm của biển trời mà tôi thấy chẳng nơi nào đẹp bằng và nhớ hơn cả là những kỷ niệm, những tấm chân tình nơi biển đảo.

Chạm vào Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hải |

Từng chạm vào Hoàng Sa, chứng kiến nhiều những thương đau, mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa, thân nhân các ngư phủ bị thiệt mạng ở miền Trung, tôi như thấm hơn 2 chữ Tổ quốc. Từng mét đất biên cương, từng vùng biển đảo quê hương đã thấm đẫm bao máu xương của cha anh, những lớp tiền nhân, nên thiêng liêng, thương quý làm sao.