Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm gia đình chính sách quận Ba Đình

V.T |

Ngày 19.7, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - đã đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Ba Đình nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).

Chuyến thăm còn có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiếu (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình). Mẹ Nguyễn Thị Khiếu có chồng là liệt sỹ Lê Văn Ngạn, hy sinh năm 1953 và con trai là liệt sỹ Lê Văn Hạp, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Ngoài ra, mẹ Khiếu còn có một con gái có chồng là thương binh nặng đã qua đời.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiếu sức khỏe, trường thọ.

Bí thư Hoàng Trung Hải trân trọng bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận đối với những hy sinh mất mát, những đóng góp to lớn của mẹ Khiếu và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với nước.

Đoàn công tác cũng đã tới thăm gia đình Thương binh Lê Văn Bổng (cùng trú tại phường Trúc Bạch). Thương binh Lê Văn Bổng (sinh năm 1947) bị trúng bom khi đang chiến đấu ở chiến trường Nam - Lào, là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 100% (bị mù 2 mắt và cụt 2 tay), có vợ cũng là thương binh Nguyễn Thị Tuyết (thương binh 4/4, cựu thanh niên xung phong, bị chấn thương sọ não). Hiện, hai vợ chồng đều không có lương hưu, ở cùng vợ chồng người con trai.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc vợ chồng thương binh Lê Văn Bổng sức khỏe để vượt qua bệnh tật, tiếp tục đóng góp cho địa phương và thành phố trong thời kỳ mới, xứng đáng là với lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Bí thư Thành ủy cho biết, Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn, sự hy sinh xương máu của các Thương binh, Liệt sỹ trong sự nghiệp giải phóng đất nước, để đất nước được hòa bình như hôm nay. 

V.T
TIN LIÊN QUAN

Trao bằng Tổ quốc ghi công tới 498 gia đình, thân nhân liệt sĩ

LÊ HOA |

Ngày 18.7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tới gia đình, thân nhân 498 liệt sĩ. Phần lớn những hồ sơ được công nhận liệt sĩ trong dịp này đều là những trường hợp đã hy sinh vài chục năm nhưng chưa được công nhận liệt sĩ.

Công đoàn các cấp tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), công đoàn các cấp đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ trên khắp cả nước. Dịp này, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa khánh thành giai đoạn I Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày đoàn tụ không quên

Nhiệt Băng |

Ngày 14 và 15.7.2017, hòa trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), công trình Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa) do Tổng LĐLĐ VN kêu gọi quyên góp kinh phí đầu tư xây dựng chính thức khánh thành giai đoạn I. Hằn trong ký ức của những người cha, người mẹ, người con... hằng ngày vẫn đau đáu bên cánh cửa đợi trông, mong các anh về tụ họp. Nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn đeo đuổi ngày đêm không thể xóa nhòa. Và nay, họ được đoàn tụ với thân nhân mình.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Trao bằng Tổ quốc ghi công tới 498 gia đình, thân nhân liệt sĩ

LÊ HOA |

Ngày 18.7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tới gia đình, thân nhân 498 liệt sĩ. Phần lớn những hồ sơ được công nhận liệt sĩ trong dịp này đều là những trường hợp đã hy sinh vài chục năm nhưng chưa được công nhận liệt sĩ.

Công đoàn các cấp tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), công đoàn các cấp đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ trên khắp cả nước. Dịp này, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa khánh thành giai đoạn I Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày đoàn tụ không quên

Nhiệt Băng |

Ngày 14 và 15.7.2017, hòa trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), công trình Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa) do Tổng LĐLĐ VN kêu gọi quyên góp kinh phí đầu tư xây dựng chính thức khánh thành giai đoạn I. Hằn trong ký ức của những người cha, người mẹ, người con... hằng ngày vẫn đau đáu bên cánh cửa đợi trông, mong các anh về tụ họp. Nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn đeo đuổi ngày đêm không thể xóa nhòa. Và nay, họ được đoàn tụ với thân nhân mình.