Hoa loa kèn rợp phố Hà Nội: Giá giảm một nửa, khách vẫn thờ ơ

Khôi Dương - Duy Thành |

Hoa loa kèn là loại hoa đặc trưng của tháng 4 Hà Nội. Năm nay, dù giá bán ra đã giảm một nửa so với năm ngoái nhưng mức tiêu thụ khá khiêm tốn.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) - tiểu thương tại đây cho biết lượng khách mua hoa loa kèn năm nay khá thưa thớt dù giá hoa tại thời điểm này đã giảm đi nhiều. Đặc biệt, giá hoa loa kèn năm nay đã giảm tới một nửa so với năm ngoái.

Được biết năm nay do có nắng nóng sớm, hoa loa kèn bung nở nhanh nên ngay từ đầu mùa hàng đã được thu hoạch và bán tại nhiều chợ hoa. Song, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn khiến hoa khó bán hơn dù giá rẻ.

Làng hoa Tây Tựu những ngày nay đã vào vụ thu hoạch hoa loa kèn.
Làng hoa Tây Tựu những ngày nay đã vào vụ thu hoạch hoa loa kèn.

Chị Đỗ Thùy Linh - chủ sạp hoa tại chợ hoa Quảng Bá - chia sẻ: "Năm trước, vào mùa hoa loa kèn, giá bán ra 1 bông khoảng từ 3.000 - 5.000 đồng. Mỗi ngày tôi có thể bán từ 60 - 80 bó (mỗi bó 10 bông). Nhưng năm nay, sức bán ra một ngày cũng chỉ được tầm từ 30 - 50 bó mặc dù giá hoa đã giảm một nửa.

Khoe những lọ hoa loa kèn cắm đẹp cũng trở thành một trào lưu trên mạng xã hội những năm qua nên cứ mỗi khi đến mùa loài hoa này lại rất đắt khách. Thế nhưng, trái ngược hẳn với mọi năm, năm nay hoa loa kèn xuống phố để phục vụ người dân từ đầu tháng 3, giá lại còn khá rẻ nhưng vẫn không thu hút được người mua".

Hoa loa kèn được bày bán nhiều ở những chợ hoa lớn với giá chỉ bằng một nửa so với những năm trước.
Hoa loa kèn được bày bán nhiều ở những chợ hoa lớn với giá chỉ bằng một nửa so với những năm trước.
Hoa loa kèn được bày bán nhiều ở những chợ hoa lớn với giá chỉ bằng một nửa so với những năm trước.
Một số chủ sạp tại chợ hoa Quảng Bá than ế ẩm, sức bán ra mỗi ngày chỉ từ 30 - 50 bó.
Một số chủ sạp tại chợ hoa Quảng Bá than ế ẩm, sức bán ra mỗi ngày chỉ từ 30 - 50 bó.

Giống chị Thùy Linh, bà Bàn Thị Nguyệt Anh - chủ một một sạp hoa tại chợ hoa Quảng Bá nói: “Năm nay kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu hơn nên việc mua hoa về để trong nhà cũng bị giảm bớt mặc dù giá hoa đã giảm đi một nửa”.

Do hàng tháng có thói quen mua hoa về cắm trong nhà chị Hồng Anh ở Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thường xuyên qua chợ hoa Quảng Bá để chọn hoa cho gia đình.

Chị chia sẻ: “Các năm trước tháng nào chị cũng mua tầm 3-5 bó mỗi loại để trang trí trong nhà nhưng năm nay kinh tế đi xuống nên gia đình chị cũng thắt chặt chi tiêu lại nên mặc dù giá hoa giảm đi chị vẫn hạn chế mua”.

Lượng tiêu thụ hoa loa kèn năm nay được đánh giá thấp hơn khá nhiều so với mọi năm.
Lượng tiêu thụ hoa loa kèn năm nay được đánh giá thấp hơn khá nhiều so với mọi năm.

Những ngày này, không khó để bắt gặp những gánh hoa dạo ngoài đường khắp các đường phố Hà Nội. Giá các loại hoa đợt này sẽ rẻ hơn vào những dịp lễ, cụ thể giá hoa loa kèn sẽ rơi vào từ 1.500 - 3.000 đồng/bông tùy vào chất lượng của mỗi bông, hoa cúc vàng giá sẽ rơi vào khoảng từ 20.000 - 40.000 đồng/1 bó 10 bông.

Khôi Dương - Duy Thành
TIN LIÊN QUAN

Phố phường Hà Nội ngập tràn sắc hoa loa kèn

MINH HÀ - HÀ CHI |

Mỗi dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng giản dị, tinh khôi của những bông hoa loa kèn. Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội được lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa hoa này.

Hà Nội: Mãn nhãn với không gian thơ mộng của 100.000 đóa hoa loa kèn

MINH HÀ |

Những ngày giữa tháng tư, tại một quán cà phê nằm ở bán đảo hồ Hoàn Cầu, Hà Nội, người yêu hoa được đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi, thơ mộng của hơn 100.000 đóa hoa bách hợp hay còn có tên gọi quen thuộc khác là hoa loa kèn.

Hoa loa kèn tinh khôi gọi mùa hạ mỗi góc phố Hà Nội

Nguyễn Huế |

Những ngày này, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.

Hàng loạt máy móc, thiết bị đắp chiếu của BV Bạch Mai hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều "nút thắt". Tại Bệnh viện Bạch Mai - một trong những "điểm nóng" về thiếu trang thiết bị y tế, phục vụ người bệnh, hiện nay, sau gần 1 tháng các quy định mới được ban hành, nhiều máy móc đã hoạt động trở lại.

Bảo hiểm kiểm tra bệnh nhân nội trú, bệnh viện phản đối, người bệnh bức xúc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều giám đốc bệnh viện không đồng tình với cách làm việc của tổ kiểm tra bảo hiểm xã hội khi gây phiền hà, bức xúc cho cơ sở.

Nghịch lí thất nghiệp tăng, sàn việc làm vắng hoe

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Đồng Nai, số người lao động tới làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao, trong khi sàn giao dịch việc làm được mở thường xuyên hàng tháng lại vắng bóng cả người lao động lẫn doanh nghiệp tuyển dụng.

Giá nhà ở xã hội vẫn cao so với thu nhập của công nhân

B.Hân - M.Phương |

Có một căn nhà ở xã hội sau nhiều năm thuê trọ là mơ ước của nhiều gia đình công nhân. Nhưng số tiền để dành mua nhà ở xã hội là quá lớn so với thu nhập, nếu muốn mua phải vay mượn, trả nợ nên nhiều gia đình công nhân đành gác lại mong muốn này.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Để đầu tàu không tiếp tục giảm tốc

MINH QUÂN |

GRDP của TP Hồ Chí Minh trong quý I/2023 ước đạt khoảng 360.000 tỉ đồng, chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng trưởng này thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

Phố phường Hà Nội ngập tràn sắc hoa loa kèn

MINH HÀ - HÀ CHI |

Mỗi dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng giản dị, tinh khôi của những bông hoa loa kèn. Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội được lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa hoa này.

Hà Nội: Mãn nhãn với không gian thơ mộng của 100.000 đóa hoa loa kèn

MINH HÀ |

Những ngày giữa tháng tư, tại một quán cà phê nằm ở bán đảo hồ Hoàn Cầu, Hà Nội, người yêu hoa được đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi, thơ mộng của hơn 100.000 đóa hoa bách hợp hay còn có tên gọi quen thuộc khác là hoa loa kèn.

Hoa loa kèn tinh khôi gọi mùa hạ mỗi góc phố Hà Nội

Nguyễn Huế |

Những ngày này, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.