Tuy nhiên, những tên tuổi lớn vẫn biết cách kéo lại sự chú ý và biến tuần này thành “tuần của các ngôi sao”.
Tại World Cup 2022, Cristiano Ronaldo - ở tuổi 37 chỉ đóng vai dự bị trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy vậy, sau khi Roberto Martinez kế nhiệm Fernando Santos trong vai trò huấn luyện viên, ông đã đưa CR7 - giờ đã sang tuổi 38, trở lại đội hình xuất phát.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Ronaldo chính thức xác lập kỷ lục mới của bóng đá thế giới về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, với 197 trận. Dĩ nhiên, con số này sẽ chưa dừng lại, cũng như bàn thắng của anh vậy. Trong trận đấu với Liechtenstein ở vòng loại EURO 2024, Ronaldo lập cú đúp bàn thắng (một từ chấm 11m, một từ sút phạt), để chạm mốc 120 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cũng là sút phạt, cũng là bàn thắng, Lionel Messi đánh dấu bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp khi đội tuyển Argentina thắng Panama 2-0 ở trận giao hữu. Trong khi đó, với cú đá 11m thành công ở trận làm khách trên sân tuyển Italy tại vòng loại EURO 2024, Harry Kane chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Anh, với 54 bàn. Kane vượt qua thành tích 53 bàn của Wayne Rooney khi chỉ cần 81 trận để làm điều đó (Rooney cần 120 trận). Kane, 29 tuổi, sẽ tạo ra cột mốc khó phá với thế hệ cầu thủ sau này của xứ sở sương mù.
Ở bên kia eo biển Manche có Kylian Mbappe thu hút sự quan tâm khi trở thành đội trưởng đội tuyển Pháp khi mới 24 tuổi.
Với thể thao Việt Nam, ngôi sao của tuần này là nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm. Tối 23.3, boxer 28 tuổi người Thái Bình đã làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam nói chung và môn Boxing nói riêng khi lọt vào chung kết hạng 50 kg Giải vô địch boxing thế giới tại Ấn Độ, sau khi vượt qua tay đấm người Pháp từng 7 lần vô địch đất nước hình lục lăng.
Ở chung kết, Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ nước chủ nhà, cũng là đương kim vô địch. Hi vọng cho “Ngôi sao vàng Việt Nam” sẽ được thắp sáng vào cuối tuần này (26.3).