Đúng như tuyên bố của HLV Nguyễn Đức Thắng, SLNA sẽ thi đấu hết mình để bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp QG của họ. Thế nên dù thi đấu trên sân khách nhưng SLNA vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất và chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận.
Được chơi trên sân Hòa Xuân, lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà thế nhưng SHB Đà Nẵng lại không thể biến điều này thành lợi thế của mình.
Thế trận đôi công khá hấp dẫn chính là diễn biến chính trong hiệp thi đấu thứ nhất. 2 đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi.
Bất ngờ đã diễn ra khi hiệp 2 mới chỉ trôi qua được ít phút thì lưới của SHB Đà Nẵng đã 2 lần rung lên sau cú đúp của Tuấn Tài. Đáng chú ý ở cả 2 bàn thắng này đều in dấu giày của tiền vệ Khắc Ngọc. Đầu tiên là cú phất bóng loại bỏ hàng phòng ngự đối phương để Hồ Tuấn Tài thoát xuống mở tỉ số trận đấu.
Ở bàn thắng thứ 2, Khắc Ngọc là người có đường chuyền dài chính xác lên tuyến trên để Xuân Thắng kiến tạo cho Tuấn Tài nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho SLNA.
Dẫn trước 2 bàn chóng vánh, SLNA chơi khá nhàn nhã sau đó với lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi SHB Đà Nẵng mải mê dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, họ tiếp tục phải nếm trái đắng. Từ một pha phản công nhanh, Olaha tạt bóng như đặt để Văn Đức nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.
Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở cuối trận, chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà ở trận lượt đi với tỉ số 1-3 chung cuộc.
Với kết quả này, SLNA đã tiến đến gần với tấm vé bán kết khi ở trận lượt về, họ được chơi trên sân nhà và có lợi thế 3 bàn thắng trên sân khách.