Biểu tượng
Ngày 23.12.2017, sau khi ghi bàn từ chấm 11m nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona ở trận đấu với Real Madrid, Lionel Messi chạy về góc sân, ăn mừng cùng đồng đội trước khi hướng lên khán đài có cổ động viên chủ nhà, dang rộng 2 tay hướng lên một góc chéo, đầu ngẩng cao. Trận đó, Barcelona thắng 3-0 ngay tại sân Bernabeu, phá hỏng ngày đội bóng Hoàng gia giới thiệu tới Madridistas chiếc cúp FIFA Club World Cup họ vừa giành được.
Đó là hình ảnh ngạo nghễ mà Messi thể hiện trước đại kình địch, nhưng không mang tính biểu tượng trong cách ăn mừng của huyền thoại người
Argentina. Messi có nhiều cách ăn mừng khác nhau, nhưng không phải cầu thủ nào cũng bắt chước theo.
Hơn 7 năm sau, ngày 21.4.2024, cũng tại Bernabeu giờ đây đã được tân trang và nâng cấp, cũng có 2 cầu thủ ăn mừng theo cách tương tự. Một là Fermin Lopez - 20 tuổi, sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Barca và nhảy lên bảng quảng cáo điện tử nhưng... lỗi nên người ta không thấy được sự ngạo nghễ nào xứng tầm với hình ảnh Messi từng tạo ra.
Hai là Jude Bellingham - cũng 20 tuổi, với bàn thắng ở phút 90+1, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid. Cũng như Messi, sau khi chia vui cùng đồng đội, Bellingham hướng về khán đài, làm đúng những gì siêu sao 36 tuổi đã làm. Dĩ nhiên, khác với Fermin, hình ảnh, bóng dáng của tiền vệ người Anh tái hiện lại sự ngạo nghễ và đầy kiêu hãnh.
Khởi nguồn
Nhưng, Bellingham không bắt chước Messi. Cũng không phải đến khi đầu quân cho Real Madrid anh mới ăn mừng theo phong cách này. Nó bắt đầu từ năm 2019, khi Bellingham mới 16 tuổi.
Hiệu suất ghi bàn của Bellingham bùng nổ khi anh đến Real Madrid nhưng anh luôn có bản năng của tiền đạo chảy trong huyết quản. Cha của Bellingham, ông Mark, người bị cậu con con trai trêu chọc vì đã rơi nước mắt trong buổi ra mắt Real Madrid, đã ghi hơn 700 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu không thuộc League khi làm trung sĩ cho Cảnh sát West Midlands.
Trong trận đấu đầu tiên cho Birmingham City ở giải Championship, chỉ 2 tháng sau khi bước sang tuổi 16 vào năm 2019, Bellingham có bàn thắng vào lưới Stoke City ở trận đấu ra mắt trên sân nhà, giúp Birmingham lội ngược dòng thắng 2-1. Quá cảm xúc, cậu thiếu niên ăn mừng theo cách “trượt cỏ”, trước khi được các đồng đội vây quanh chúc mừng. Đó là lúc anh 16 tuổi, 63 ngày.
2 tuần sau, ngay trong lần đầu tiên được đá chính, Bellingham tiếp tục ghi bàn - lần này là bàn duy nhất của trận đấu, vào lưới Charlton. Tuy nhiên, anh không quỳ xuống và ôm mặt nữa, số 22 của Birmingham chạy vài bước đến sát khu vực cổ động viên và dang rộng tay trong sự vui mừng của tất cả. Và đó là lúc kiểu ăn mừng mang thương hiệu Bellingham bắt đầu.
Nhiều ngôi sao bóng đá có cho mình cách ăn mừng mang thương hiệu, như "Siuuu" của Cristiano Ronaldo hay pha nhảy múa ở cột cờ của huyền thoại người Cameroon - Roger Milla... Và
Bellingham cũng có cho mình điều tương tự, dù sau đó đến Borussia Dortmund hay Real Madrid hiện tại.
Điều thú vị là, chính Bellingham cũng không chắc điều gì đã truyền cảm hứng cho anh về cách ăn mừng đó. “Sự thật là tôi không biết chính xác nó đến từ đâu. Tôi bắt đầu làm việc đó ở Birmingham và từ đó tôi tiếp tục nhưng không có lý do gì cả. Việc bọn trẻ bắt chước tôi là một niềm tự hào”, anh nói.
Không biết đến từ đâu, nhưng dựa trên cách ăn mừng của Jude, người ta miêu tả rằng, đó là “sự kết hợp giữa niềm vui thuần khiết, lòng can đảm và một chút kiêu ngạo”. Đó là sự tổng hợp một cách hoàn hảo phong cách chơi bóng của Bellingham. Một sự tận hưởng thành quả sau khi đã tận hiến.
Truyền cảm hứng
Đầu tuần này, Bellingham hiện diện trong lễ trao giải Laureus Sports, nơi anh được vinh danh ở hạng mục "Đột phá của năm". Người trao giải cho anh là Carlos Alcaraz - tay vợt số 3 thế giới và là fan hâm mộ của Real Madrid. Trong khi đó, Novak Djokovic - tay vợt số 1 thế giới, cũng hâm mộ đội bóng Hoàng gia, chiến thắng ở hạng mục "Vận động viên nam của năm".
Điểm chung của 2 siêu sao trong làng banh nỉ là họ cũng từng được truyền cảm hứng bởi cách ăn mừng mà
Bellingham thể hiện. Alcaraz từng thực hiện tư thế tương tự sau chiến thắng ở tứ kết US Open năm 2023, còn Djokovic cũng phát đi hình ảnh của Bellingham sau khi đánh bại Holger Rune vào tháng 12 cùng năm.
Chưa dừng lại ở đó, khi Bellingham bị chấn thương, đồng đội Brahim Diaz đã ăn mừng theo cách của anh sau khi ghi bàn vào lưới RB Leipzig ở Champions League. Đó là một bàn thắng tuyệt vời đến nỗi cựu cầu thủ Borussia Dortmund phải thốt lên: "Ôi chúa ơi, Brahim!!!".
Tất nhiên, không phải ai cũng ấn tượng với hành động đó, đặc biệt là đối thủ. Khi cầu thủ người Anh ghi bàn vào lưới Athletic Bilbao trên sân San Mames và ăn mừng như thường lệ, đội trưởng câu lạc bộ xứ Basque, Iker Muniain, nói: "Cậu không làm điều đó ở đây". Còn người hâm mộ đội chủ nhà thể hiện sự giận dữ.
Bất chấp những lời chỉ trích đó, cầu thủ 20 tuổi này vẫn không né tránh việc ăn mừng và có vẻ như anh sẽ không dừng lại, đặc biệt là khi vẫn tiếp tục ghi những bàn thắng trong những khoảnh khắc quan trọng.
Và khi người ta nhớ rằng, Bellingham cũng ghi bàn ở phút bù giờ trận thắng Barcelona 2-1 vào tháng 10 năm ngoái, với Madridistas, đây chính là biểu tượng mới cho các trận Siêu kinh điển.