Những CĐV đặc biệt
Theo thống kê của BTC thì có 25.000 khán giả đến sân, còn những ai có mặt trực tiếp tại SVĐ Thiên Trường đều thấy những khán đài của SVĐ có sức chứa 30.000 người đã được lấp kín và thậm chí còn quá tải.
Khán giả và không khí này, thực sự đây là một trận đấu đáng mơ ước, với bất kỳ đội bóng nào ở V.League.
BLV Quốc Khánh trong chuyến tác nghiệp tại sân Thiên Trường đã nhận xét, giá trị lớn nhất của mỗi đội bóng là CĐV, muốn khán giả đến sân đông như vậy cần đến công tác truyền thông tốt.
Cụ thể là cách để đội bóng truyền những thông điệp hay, ý nghĩa và những giá trị tích cực của bóng đá đến từng CĐV, mang lại niềm cảm hứng cho họ. Có như vậy mới tạo ra lễ hội bóng đá thực sự. Với người Nam Định, cảm xúc trận đấu vừa qua đã chạm đúng đến trái tim họ.
Chẳng vì thế mà sau khi kết thúc cuộc họp báo sau trận, HLV Nguyễn Văn Dũng đã phải tất bật tham gia một cuộc “họp đồng hương”, khi nhiều người dân Nam Định làm ăn, sinh sống tại Sơn La trở về để cổ vũ đội bóng.
Ngay trước trận đấu, “những người con xa quê” ấy động viên các cầu thủ với món quà 100 triệu đồng, với lời động viên "sẽ cổ vũ đội bóng ở bất cứ nơi đâu, khi nào...".
HLV Nguyễn Văn Dũng cũng chia sẻ rằng trong những chuyến đi của ông ra nước ngoài, các kiều bào là người dân Nam Định cũng luôn hướng về đội bóng quê hương. Và anh em HLV Văn Dũng - Văn Sỹ vẫn giữ thói quen gặp gỡ các CĐV.
Trong cuộc vui sau trận, HLV Văn Sỹ giới thiệu một CĐV đặc biệt đến từ Tiền Giang đã vượt gần 2.000km ra cổ vũ đội: Anh Dũng, một người dù không có gốc Nam Định nhưng lại dành tình yêu cho đội bóng vô điều kiện.
Ông Sỹ nhắc nhiều đến những CĐV như thế, đặc biệt là những người dân Nam Định bao lâu nay vẫn dành tình cảm vật chất, tinh thần cho đội bóng, lo cho các cầu thủ từ nơi ăn, giấc ngủ, đi lại trong những trận đấu ở tỉnh xa...
Giá trị từ một trận đấu
“Đội may mắn hòa phút cuối nhưng có thể nói là chúng tôi đã có một chiến thắng. Trận đấu này và những gì đội bóng làm được, mang đến cho khán giả hôm nay chính là lời cảm ơn thiết thực nhất…”, HLV Văn Sỹ chia sẻ trong niềm vui và bảo rằng đây cũng chính là minh chứng rõ nhất để những người làm bóng đá ý thức hơn trong việc giữ gìn, phát triển.
Bởi bóng đá Nam Định từng rơi xuống đáy khủng hoảng, ở tận cùng của sự khổ nhục và từng đứng trước nguy cơ thành vùng trắng nên rồi khi hồi sinh, được như hôm nay là có công ơn của rất nhiều người.
Có những câu chuyện “cười ra nước mắt” trong ngày vui của bóng đá Nam Định sau trận hòa HAGL, người trong cuộc kể lại như là cách nhắc nhở nhau.
Chỉ cách đây có 2 năm thôi, đội đi tập huấn và thiếu tiền trả bị chủ nợ mang xích ra khóa xe lại, xin mãi mới được “tha”. Giải tập huấn Viettel trước V.League 2019 suýt bị hủy, đúng 1 ngày trước hôm khai mạc thì “vay nóng” được 80 triệu để tạm ứng tiền ăn cho BTC rồi nửa đêm lên xe đi đá giải.
Không bị giải tán như lo ngại và trong thời gian tập trung chờ chuyển giao cho Dược Nam Hà, Nam Định có được nơi đóng quân trong khuôn viên khách sạn Vị Hoàng, sau khi rơi vào tình cảnh “không gia đình” do khách sạn hỗ trợ đội 2 mùa trước từ chối vì chịu không nổi khoản nợ kéo dài.
Ngày từ hạng Nhất lên V.League đá có Tây, tiền để trả cho các ngoại binh của Nam Định do 2 doanh nghiệp giấu tên tài trợ. Khách sạn đội ở hay nhiều khoản tiền thưởng, hỗ trợ cầu thủ cũng do những người con Nam Định đứng sau âm thầm đài thọ.
Là đội tập trung sớm nhất trước mùa 2019 do đứng trước nguy cơ giải tán, từng trải qua giai đoạn không biết đi đâu về đâu nên cả đội đình công không ra sân tập, thế nên hơn ai hết người đứng mũi chịu sào như Văn Sỹ thấy được giá trị của những thành công từ một trận đấu “vỡ sân”.
Ít nhất, nó cho thấy những gì đội bóng nhận được không là phí phạm mà xứng đáng và bóng đá có thể đem lại nhiều niềm vui cùng những điều ý nghĩa cho khán giả thành Nam. Văn Sỹ bảo rằng, đây cũng chính là cách cảm ơn với các nhà tài trợ, những đơn vị đồng hành như Dược Nam Hà hay một doanh nghiệp lớn đã âm thầm “chống lưng” giúp đội vượt qua lúc khó khăn nhất.
Và nếu cứ chơi tốt, được khán giả ủng hộ và có thể “đánh thức” được bầu không khí bóng đá như thế, bóng đá sẽ sống được, sống khỏe để phát triển…