Aghentina có được thế trận lấn lướt và làm chủ hầu như thời gian trong hiệp thi đấu thứ nhất, thậm chí họ đã tạo ra được một vài tình huống ăn điểm trên cơ đối thủ cụ thể như cái đánh đầu uy lực của Otamendi hay pha sút bóng của Higuain. May sao, sự tỉnh táo của thủ môn Buffon đã giữ được mảnh lưới Italia không bị rung lên.
Thế nhưng, đó là tất cả những gì thủ thành Gigi làm được bởi trong nửa sau của trận đấu anh hoàn toàn trở nên bất lực. Phút thứ 75, Banega bật tường trước vòng cấm, rồi tung căng cú sút chân trái bóng đi chìm, đánh bại thủ môn đối phương.
Không lâu sau, đến lượt người đồng đội của anh là Lanzini tiếp tục tặng trái đắng cho đội tuyển Ý. Bắt nguồn từ pha dâng bóng phản công nhanh, chàng tiền vệ áo số 25 nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giữ bóng rồi quyết đoán đưa bóng vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt cho Aghentina.
Thắng thuyết phục trước Italia, đoàn quân của ông J.Sampaoli có lí do để tự tin trước trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha vào đầu tuần sau. Ở đây, Messi và Aguero có thể được ra sân vì sức khỏe đã được phục hồi.