Hà Nội 2-0 B.Bình Dương: Vô đối

GIANG ANH |

Đá tà tà và khi cần thắng, Hà Nội đẩy lên rồi ngay lập tức ghi bàn để hạ B.Bình Dương 2-0 dễ như “lấy đồ trong túi”. 
Đá tà tà và khi cần thắng, Hà Nội đẩy lên rồi ngay lập tức ghi bàn để hạ B.Bình Dương 2-0 dễ như “lấy đồ trong túi”.

Vô địch trước 5 vòng đấu, liên tiếp xô đổ và lập ra những kỷ lục mới, Hà Nội vượt trội so với phần còn lại của V.League. Bởi nhiều trận thắng dễ quá cũng nhàm và trước B.Bình Dương trụ hạng rồi nên nhiều người “biết trước” chiến thắng. Thế nên không có nhiều sự hào hứng và trận đấu ở vòng 24, khán giả đến sân vắng nhất từ đầu mùa.

B.Bình Dương không đủ lực, cũng không có động lực để thi đấu trong khi Hà Nội đá chơi chơi giữ chân, thế nên trận đấu diễn ra nhạt nhẽo và chỉ nóng lên sau pha phạm lỗi tiểu xảo của Tấn Tài với Quang Hải khiến Văn Hậu nổi nóng nhảy vào trả đũa, kéo theo một số pha va chạm mạnh sau đó.

Quang Hải và các đồng đội có thêm một chiến thắng nữa để ăn mừng chức vô địch V.League 2018. Ảnh: Quang Minh
Quang Hải và các đồng đội có thêm một chiến thắng nữa để ăn mừng chức vô địch V.League 2018. Ảnh: Quang Minh
Nửa cuối hiệp 2 khi cần phải thắng, HLV Chu Đình Nghiêm tung Thành Lương và Hoàng Vũ Samson vào sân, ngay lập tức khác biệt đến khi đội chủ nhà tăng tốc.

Hơn hẳn về đẳng cấp, trình độ nên khung thành của thủ môn Tấn Trường chịu áp lực và 2 lần thủng lưới, một sau pha đá phạt và Hoàng Vũ Samson dứt điểm cận thành còn một đến sau pha phạt góc mà trung vệ Duy Khánh đánh đầu tung lưới.

“Ngả mũ thán phục” với Hà Nội, khi họ muốn thắng là thắng, kể cả đối thủ rất khó chịu là B.Bình Dương. Điều đáng nói và đáng tôn trọng, việc vô địch sớm không khiến họ thỏa mãn mà vẫn giữ được sự tập trung, thể hiện được sức mạnh của một tân vương. Và chiến thắng dễ dàng này là sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt về Cúp QG 2018 diễn ra sau khi V.League 2018 hạ màn, với chính B.Bình Dương ở sân Gò Đậu.

Với chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương, Hà Nội đã có số điểm kỷ lục là 61 sau 24 vòng. Ảnh: Quang Minh
Với chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương, Hà Nội đã có số điểm kỷ lục là 61 sau 24 vòng. Ảnh: Quang Minh
Ở cuối BXH liên quan đến cuộc chiến trụ hạng, 2 trận đấu tâm điểm đã kết thúc với chiến thắng 2-0 đúng như nhiều người biết trước của XSKT Cần Thơ trước Hải Phòng, còn Nam Định gục ngã 0-2 trước HAGL trên sân nhà.

Như thế, Nam Định và XSKT Cần Thơ cùng có 20 điểm, việc phân định suất xuống hạng trực tiếp và tấm vé paly-off sẽ được quyết định khi 2 đối thủ này đá "chung kết ngược" ở Cần Thơ ngày bế mạc. 

Kết quả vòng 24
Kết quả vòng 24
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Vòng 24 V.League: Hàng thủ 2 lần “biếu quà”, Hải Phòng trắng tay rời Cần Thơ

ĐÌNH THẢO |

Cái “dớp” thua trận trước XSKT Cần Thơ vẫn chưa được Hải Phòng “hóa giải”. Họ tiếp tục trắng tay rời sân Cần Thơ sau trận thua 0-2, trong ngày mà hàng thủ đội bóng đất Cảng thi đấu như... mơ ngủ.

Chiều nay, vòng 24 Nuti Cafe V.League 2018: “Đói cho sạch, rách cho thơm”

GIANG ANH |

Khúc hạ màn của mùa giải 2018 sẽ sòng phẳng, kịch tính hay lại đầy “tính… kịch”, điều đó phụ thuộc vào diễn biến, kết quả của vòng đấu mang tính bước ngoặt diễn ra chiều nay.

Hoàng Anh Gia Lai: Từ tham vọng, ảo tưởng đến thất vọng

HOÀI ĐAN |

Trận thua dễ và thua đậm của HAGL trước CLB Hà Nội ở vòng 23 Nuti Cafe V.League 2018 khiến đội bóng phố Núi bị đẩy xuống nhóm cạnh tranh suất xuống hạng. Đau hơn, cách họ thất bại bẽ bàng khiến những người yêu mến bị tổn thương nghiêm trọng, khi nhận ra thực tế phũ phàng...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vòng 24 V.League: Hàng thủ 2 lần “biếu quà”, Hải Phòng trắng tay rời Cần Thơ

ĐÌNH THẢO |

Cái “dớp” thua trận trước XSKT Cần Thơ vẫn chưa được Hải Phòng “hóa giải”. Họ tiếp tục trắng tay rời sân Cần Thơ sau trận thua 0-2, trong ngày mà hàng thủ đội bóng đất Cảng thi đấu như... mơ ngủ.

Chiều nay, vòng 24 Nuti Cafe V.League 2018: “Đói cho sạch, rách cho thơm”

GIANG ANH |

Khúc hạ màn của mùa giải 2018 sẽ sòng phẳng, kịch tính hay lại đầy “tính… kịch”, điều đó phụ thuộc vào diễn biến, kết quả của vòng đấu mang tính bước ngoặt diễn ra chiều nay.

Hoàng Anh Gia Lai: Từ tham vọng, ảo tưởng đến thất vọng

HOÀI ĐAN |

Trận thua dễ và thua đậm của HAGL trước CLB Hà Nội ở vòng 23 Nuti Cafe V.League 2018 khiến đội bóng phố Núi bị đẩy xuống nhóm cạnh tranh suất xuống hạng. Đau hơn, cách họ thất bại bẽ bàng khiến những người yêu mến bị tổn thương nghiêm trọng, khi nhận ra thực tế phũ phàng...