Chuyện về một bác sĩ ở Đội tuyển Việt Nam

Mỹ Hạnh |

5 năm qua, cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam tập trung, bác sĩ Trần Huy Thọ lại hiện diện trong đội ngũ y tế.

Rời đại ngàn, xuống đồng bằng vì muốn kiện tướng cờ vua

“Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản tại Đắk Lắk với 7 anh chị em. Bố là bộ đội, còn mẹ là viên chức Nhà nước. Đa số anh chị tôi đều làm giáo viên. Là con út trong gia đình, tôi thật sự tự hào với nền nếp, gia phong ấy.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với nắng, với gió đại ngàn. Tôi thích được tắm suối, được cưỡi voi, được đi thu hoạch cà phê cùng bố mẹ hay lên nương, làm rẫy…” - bác sĩ Trần Huy Thọ mở lời trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động.

Bác sĩ Thọ hồi tưởng: “Ký ức trong tôi là những trận bóng đá với bạn bè. Rồi từ lúc nào không hay, tôi đã đam mê với thể thao. Tôi dần thích các môn và thấy hợp duyên với cờ vua. Năm 2006, tôi giành Huy chương Đồng môn Cờ vua của tỉnh. Dường như điều đó trở thành bước ngoặt thôi thúc tôi tạm chia tay Tây Nguyên.

Tôi xuống TPHCM, theo học Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố. Mơ ước khi ấy với tôi là được chơi cờ vua và trở thành kiện tướng. Nhưng thêm một cơ duyên nữa đến với tôi. Lần này, không phải tôi chủ động mà nó được thôi thúc bởi một người thầy giàu tâm huyết.

Đó là thầy Đàm Nguyên Khôi - Trưởng khoa Y sinh học Đại học Thể dục Thể thao TPHCM. Chính ông đã “chấm” tôi vào Khoa Y sinh học của trường và truyền cảm hứng, chia sẻ về những kiến thức bổ ích. Theo thời gian, tôi cảm nhận được cái duyên với y sinh học, với vật lý trị liệu.

Hành trình đến đội tuyển Việt Nam

Năm 2011, bác sĩ Trần Huy Thọ tốt nghiệp đại học và đến công tác ở câu lạc bộ Khánh Hòa. Đáng tiếc, khởi đầu của anh không suôn sẻ, bởi lúc bấy giờ, đội bóng phố Biển lao đao vì vấn đề tài chính. Một năm sau, Khánh Hòa giải thể, quân số chuyển giao cho Hải Phòng.

Bác sĩ Trần Huy Thọ không cùng đội “Bắc tiến” ra đất Cảng. Anh xuôi về An Giang và có 4 năm làm việc tại Trung tâm thể thao của tỉnh. Tiếp đến, anh quay trở lại TPHCM, công tác tại Trung tâm Y học Thể thao thành phố, trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM.

Cũng từ đây, bác sĩ Trần Huy Thọ được “chấm” vào Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Để từ đó, một chân trời mới mở cửa với anh - Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Năm 2019, bác sĩ Thọ được chọn lựa vào đội ngũ y tế của U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia. Sau đó, anh bắt đầu nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ê kíp của người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng dần trao cơ hội cho bác sĩ Thọ.

Xuyên suốt 5 tháng làm việc với ông Park, anh trở thành bác sĩ “cứng” của các đội tuyển Việt Nam trong những chiến dịch quan trọng, từ SEA Games, AFF Cup đến vòng loại World Cup...

Như chia sẻ của bác sĩ Thọ, Huấn luyện viên Park Hang-seo là người rất quan tâm đến quá trình hồi phục của học trò, đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết. Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bác sĩ Thọ cùng các cộng sự trong đội ngũ y tế phải làm việc hết công suất.

Chuyện trả lời những câu hỏi của Huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành “cơm bữa”, trong những bữa cơm hay họp chuyên môn của toàn đội. Ví dụ như mức độ hồi phục, khả năng thi đấu hay khi nào bình phục chấn thương… Trong quãng thời gian ấy, bác sĩ Thọ lại gặp thêm một người thầy khác. Đó là chuyên gia vật lý trị liệu Choi Ju Young.

“Tôi muốn dành cả tấm lòng để bày tỏ sự biết ơn đến người mà tôi gọi là thầy, bởi vì những gì tôi được chỉ dạy trong lúc làm việc cùng nhau. Đó là ông Choi Ju Young. Ông ấy lúc nào cũng năng nổ, cực kỳ năng động trong công việc, chia sẻ kiến thức chuyên môn...” - bác sĩ Thọ tâm sự.

Bác sĩ kiêm doanh nhân

Những trui rèn trong thời gian làm việc với ông Park Hang-seo giúp bác sĩ Trần Huy Thọ vững vàng và có vị thế trong giới y sinh học, vật lý trị liệu của bóng đá. Và từ uy tín đó, bác sĩ Thọ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của tân Huấn luyện viên Philippe Troussier. Xét về độ “khó tính”, nhà cầm quân người Pháp còn tỉ mỉ và kỹ lưỡng hơn người tiền nhiệm Park Hang-seo. Nhưng nhờ chuyên môn vững vàng, bác sĩ Thọ từng bước chinh phục nhà cầm quân người Pháp. Qua đó, anh tiếp tục đồng hành với Tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bác sĩ Thọ đã tự mình mở một trung tâm hồi phục chấn thương có tiếng. Hiện, trung tâm này có tới 2 cơ sở ở TPHCM và Hà Nội. Bác sĩ Thọ tâm niệm, trung tâm của mình có thể điều trị phục hồi chấn thương cho các vận động viên thể thao chuyên nghiệp cũng như tất cả trường hợp đang mắc phải các chấn thương về cơ xương khớp.

Mỹ Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cảm ơn y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 là việc ý nghĩa, nên làm

Thanh Hải |

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Miền Trung), Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế... tại Đà Nẵng.

Bác sĩ Trần Huy Thọ và những kỉ niệm dưới thời ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Trần Huy Thọ - bác sĩ của U23 cũng như đội tuyển Việt Nam - được biết đến là một người luôn hết mình và tận tâm với công việc, là "người hùng" thầm lặng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Cảm ơn y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 là việc ý nghĩa, nên làm

Thanh Hải |

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Miền Trung), Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế... tại Đà Nẵng.

Bác sĩ Trần Huy Thọ và những kỉ niệm dưới thời ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Trần Huy Thọ - bác sĩ của U23 cũng như đội tuyển Việt Nam - được biết đến là một người luôn hết mình và tận tâm với công việc, là "người hùng" thầm lặng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.