1. Ghoddos - đại diện cho cả Thụy Điển và Iran
Ghoddos là ngôi sao của Östersunds FK. Khi người quản lý Thụy Điển Janne Andersson gọi cho Ghoddos vào đầu năm 2017, anh đã được trải nghiệm những hương vị đầu tiên của mình về bóng đá quốc tế trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà và Slovakia.
Ghoddos thừa nhận quan điểm của mình vào thời điểm đó là lòng trung thành của anh bị chia rẽ. Anh nói: "Sự lựa chọn là 50:50, đây là một câu hỏi thực sự khó bởi vì vấn đề còn sâu sắc hơn thế. Tôi yêu cả hai quốc gia và tôi tin rằng tôi có thể đại diện cho cả hai đất nước".
2. Wilfried Zaha: Không hối tiếc chút nào
Sinh ra tại thành phố Abidjan của Ivoria, Zaha đã bắt đầu chơi bóng vào năm 1997 (khi mới 4 tuổi) cùng với các anh chị em của mình.
Vào năm 2012, Zaha phải thừa nhận lòng trung thành của anh đã bị chia đều, anh nói rằng: "Tôi sinh ra ở Bờ Biển Ngà nhưng tất cả những gì tôi biết là Anh. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi sẽ lựa chọn".
Nhưng sự lựa chọn đó dường như đã là đội tuyển Anh, bởi Zaha đang thi đấu trong màu áo đội tuyển U-21 Anh và anh cũng đã đảm nhiệm trách nhiệm đội trưởng tuyển Anh trong hai trận đấu giao hữu.
Zaha nói: "Thế giới đang thay đổi, mọi điều đều thay đổi và tôi muốn phục vụ cho đất nước cần tôi".
3. Vincent Kompany: 100% người Bỉ, 100% người Congo
Đội trưởng của Bỉ Vincent Kompany tự hào rằng, tại World Cup 2018, anh sẽ đại diện cho nước Cộng hòa Dân chủ Congo.
"Tôi tự hào vì những gì mình đã làm được. Tôi cảm thấy trong tôi có cả 100% người Bỉ và 100% người Congo. Tôi đã làm tốt ở đội tuyển Bỉ và nếu có thể làm tốt ở Congo thì tôi hy vọng rằng người dân Congo cũng sẽ cảm thấy tự hào về những gì tôi đã làm cho quê hương".