Một năm trước, văn phòng tổng thống Syria công bố bức ảnh bà Asma al-Assad ngồi bên cạnh chồng trong phòng bệnh và thông báo bà đã bắt đầu điều trị một khối u ác tính vừa được phát hiện.
"Hành trình của tôi đã kết thúc, với tất cả đau đớn và mệt mỏi, những trở ngại và thậm chí cả những điều tích cực từ hành trình đó. Ơn Chúa, hành trình đó qua rồi. Tôi đã hoàn toàn chiến thắng ung thư" - bà nói.
Theo đệ nhất phu nhân Syria, bà được điều trị hóa trị tại một bệnh viện quân đội Syria.
Kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở Syria 8 năm trước, bà Asma al-Assad đóng vai trò công khai trong việc chỉ đạo các nỗ lực từ thiện, gặp gỡ thân nhân của các binh sĩ hi sinh. Bà được những người ủng hộ mệnh danh là "hoa nhài của Damascus". Trong khi đó, những nhân vật đối lập thì chỉ trích bà, gọi bà "quý bà của tử thần".
Bà Asma al-Assad, 43 tuổi, sinh trưởng ở Lodon trong một gia đình có nguồn gốc từ thành phố Homs, Syria. Bà từng là làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi kết hôn với tổng thống Bashar al-Assad.