Hãng tin Reuters cho hay, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Apirat Kongsompong thỉnh thoảng lau nước mắt trong cuộc họp báo kéo dài 90 phút. Ông nói rằng, quân đội sẽ giúp bồi thường cho tất cả các nạn nhân và thân nhân của họ.
"Tôi, với tư cách là tư lệnh quân đội, muốn xin lỗi và nói rằng tôi rất tiếc về vụ việc do một quân nhân gây ra" - ông Apirat nói.
"Trong phút chốc, vào thời khắc mà hung thủ bóp cò và giết người, anh ta đã trở thành tên tội phạm không còn là người lính nữa" - ông nhấn mạnh.
Thượng sĩ Jakrapanth Thomma đã bị lực lượng an ninh bắn chết hôm 9.2 sau khi xông vào trung tâm thương mại Terminal 21 ở Nakhon Ratchasima phía đông bắc Thái Lan từ ngày 8.2.
Người lính 32 tuổi bắt đầu xả súng từ ngày 8.2, bắn chết chỉ huy và mẹ vợ của chỉ huy do tranh chấp về hoa hồng giao dịch đất đai tại nhà mẹ vợ của chỉ huy.
Sau đó, Jakrapanth Thomma lái xe về căn cứ quân sự của mình, lấy trộm nhiều vũ khí và đạn dược, trộm một chiếc xe và bắn người đi đường khi di chuyển tới trung tâm thương mại Terminal 21.
Tướng Apirat cho biết, quân đội cũng sẽ điều tra sĩ quan chỉ huy bị sát hại trong vụ việc này, Đại tá Anantharot Krasnae, 48 tuổi cũng như thỏa thuận mà Thượng sĩ Jakrapanth Thomma làm môi giới cho mẹ vợ Đại tá Anantharot - bà Anong Mitchan, 63 tuổi.
Theo ông Apirat, sĩ quan chỉ huy đã lợi dụng Thượng sĩ Jakrapanth Thomma trong một thỏa thuận đất đai. Trong thỏa thuận này, cam kết tài chính đã bị phá vỡ dẫn tới tranh chấp giữa hai bên.
Cũng theo tư lệnh quân đội Thái Lan, giới chức sẽ tìm những người có liên quan tới vụ việc. Đồng thời, ông cũng cam kết thiết lập đường dây liên lạc mới giữa các quân nhân quân đội để khiếu nại các vấn đề trực tiếp tới tư lệnh quân đội.
"Tôi không nghĩ bất kỳ người dân Thái Lan nào muốn sự việc này xảy ra lần nữa, vì vậy xin đừng đổ lỗi cho quân đội hoặc binh sĩ. Nếu vẫn muốn đổ lỗi cho ai đó, các vị có thể đổ lỗi cho Tướng Apirat Kongsompong. Tôi chấp nhận mọi chỉ trích và mọi quan điểm. Các vị có thể đổ lỗi cho tôi bởi tôi là tư lệnh quân đội" - ông nói.
Theo Khaosod, vụ xả súng của binh sĩ người Thái Lan cuối tuần qua được xem là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan, gây bàng hoàng ở nước này cũng như đặt ra câu hỏi về việc liệu có các thỏa thuận làm ăn giữa binh sĩ và chỉ huy có phù hợp không.
Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree nói rằng, ông chưa thấy có bất kỳ quy định này cấm thỏa thuận kinh doanh giữa các binh sĩ. Ông Winthai cũng cho rằng, còn quá sớm để kết luận sự bất mãn của Thượng sĩ Jakrapanth bắt nguồn hoàn toàn từ giao dịch đất đai với chỉ huy bởi cần thêm thông tin cho cuộc điều tra đầy đủ.