Bangkok Post cho hay, vụ xả súng chấn động bắt đầu từ 15h30 chiều 8.2 khi một binh sĩ bắn chết chỉ huy và 2 người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak. Kẻ tấn công đánh cắp nhiều vũ khí, đạn dược và bỏ trốn trên một chiếc xe Humvee ăn cắp.
Kẻ tấn công nã đạn vào dân thường dọc đường di chuyển từ doanh trại tới trung tâm thương mại Terminal 21 đang vô cùng đông đúc vào kỳ nghỉ cuối tuần. Tại đây, tay súng tiếp tục bắn gục nhiều nạn nhân khác đồng thời phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội Facebook.
Truyền thông Thái Lan cũng công bố một đoạn video cho thấy binh sĩ gây ra vụ tấn công rúng động rời khỏi một chiếc xe trước trung tâm thương mại vào khoảng 18h và bắn loạt đạn khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng súng nổ trong đoạn video này. Kẻ tấn công sau đó bắn vào một bình gas gây ra tiếng nổ và hỏa hoạn.
Các binh sĩ từ đơn vị đặc nhiệm tác chiến đã được triển khai tới trung tâm thương mại khi kẻ tấn công bắt giữ khoảng 16 con tin tại tầng 4 của tòa nhà.
Các tay súng biệt kích từ đơn vị cảnh sát chống tội phạm Thái Lan đã khẩn trương di chuyển từ Bangkok tới hiện trường bằng trực thăng, theo hãng tin Thái Lan.
Cảnh sát cũng đưa mẹ của kẻ tấn công từ tỉnh Chaiyaphum đến Korat để thuyết phục con trai đầu hàng. Lãnh đạo quân đội - Tướng Apirat Kongsompong, cũng có mặt tại hiện trường.
"Tay súng đã sử dụng một súng máy và bắn vào các nạn nhân vô tội khiến nhiều người chết và bị thương" - Bangkok Post dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Krissana Pattanacharoen.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit thông tin vào cuối ngày 8.2 rằng 20 người được xác nhận đã chết và 31 người khác bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.
Sau đó, các bản tin khác nói rằng, có một cuộc đấu súng xảy ra lúc 3h30 sáng 9.2 với kẻ tấn công khiến một cảnh sát và 2 đồng nghiệp khác bị thương. Họ bị bắn bằng súng máy M60. Với diễn biến này, con số thương vong trong vụ việc tăng lên là 21 người chết và 33 người bị thương.
Được biết, các sĩ quan cảnh sát đã xông vào tòa nhà trong đêm 8.2 kêu gọi tay súng đầu hàng nhưng tay súng càng phẫn nộ la hét và điên cuồng nổ súng hơn.
Khoảng 8h30 tối, có thông tin lực lượng đặc nhiệm của quân đội đang tiếp cận gần tay súng trong trung tâm thương mại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, trọng tâm là sơ tán an toàn hàng trăm người mua sắm và nhân viên đang mắc kẹt trong trung tâm thương mại.
Đến 23h30, cảnh sát thông tin đã kiểm soát được các tầng G, 1, 2 và 3 của trung tâm thương mại. Quân đội Thái Lan cũng yêu cầu các hãng tin ngừng thông tin trực tiếp về vụ việc, tránh cung cấp thông tin cho kẻ tấn công về hoạt động của lực lượng chức năng. Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan cũng cảnh báo các video phát trực tuyến của người dân bên ngoài trung tâm thương mại cũng có thể là mối đe dọa tiềm tàng cho hoạt động an ninh.
Trước đó, kẻ tấn công đã phát trực tiếp hoạt động tại trung tâm thương mại lên Facebook và một tấm ảnh cầm khẩu súng trường. "Mệt quá. Tôi gần như không di chuyển được các ngón tay" - kẻ tấn công nói trong đoạn video phát lúc 19h20.
Facebook sau đó xác nhận đã xóa tài khoản của kẻ tấn công đồng thời sẽ có động thái tương tự với bất kỳ nội dung bạo lực nào khác liên quan tới vụ tấn công này. "Chúng tôi hướng về những nạn nhân, thân nhân của họ và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này ở Thái Lan. Trên Facebook không có chỗ cho những người có hành vi tàn bạo này, chúng tôi cũng không cho phép mọi người ca ngợi hoặc ủng hộ cuộc tấn công" - đại diện của Facebook nói.
Trung tướng Thanya Kriatisarn - chỉ huy của Quân khu 2 của Thái Lan xác định nghi phạm là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, ở doanh trại Surathampithak. Chỉ huy thiệt mạng trong vụ tấn công được xác định là Đại tá Anantharot Krasnae, 48 tuổi. Nạn nhân và kẻ tấn công được cho là đã có xung đột trước khi vụ việc xảy ra. Một phụ nữ 63 tuổi cũng thiệt mạng tại doanh trại, cùng với một binh sĩ khác.
Bangkok Post cho hay, lực lượng an ninh Thái Lan đang bao vây trung tâm thương mại này trong sáng 9.2.